1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cắc... cắc... cắc...

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    cắc... cắc... cắc...

    Đúng vậy, thế là 3 đồng bạc cắc mới đã được lưu hành trở lại. Có lẽ bây giờ nó không còn được gọi là bạc cắc vì nó mệnh giá đến trăm và ngàn đồng lận. Nhưng quen rồi, cứ kêu là tiền cắc đi nhỉ .

    Vui nhất là ngày nó được phát hành ra. Ai cũng cứ phone cho mình nhờ đổi tiền, họ có biết đâu là mình bận đến chết còn không được nói chi là đi đổi tiền. Nhưng mà cũng phải nhận lời... híc... 1 cây 5.000 x 40 cắc = 200.000, thêm 1 cây 1.000 x 50 cắc = 50.000 và 4 tờ 50.000 mới keng... híc... tự nhiên 450.000 của mình biến thành tiền không sử dụng được (do phải đổi chi người khác mà ).

    Vui nhất là công đoạn đổi tiền, rất chuyên nghiệp nhé... bẻ cho anh A vài cắc, chị B vài cắc, chú C vài tờ... híc... vui thật, y chang mấy cô phòng ngân quỹ , tự nhiên thấy mình lên giá hẳn .

    Bây giờ đi đường hình như túi ai cũng leng keng bạc cắc... vui thật. Có người còn đi mua cả túi rút nữa chứ, trông cứ như bọn địa chủ quan lại ngày xưa... híc... mặc dù trong ấy chỉ có vài cắc (ở đâu ra mà có nhiều ). Có tiền thế thôi nhưng đã sử dụng được nhiều đâu mặc dù 3 đồng bạc cắc này đã được NHNN thông báo khá rộng rãi nhưng hình như mọi người không mặn mòi gì lắm với tiềng cắc ngoại trừ bọn choai choai hiếu kỳ . Mấy cô hàng chợ tui vẫn nhận tiền cắc nhưng vội tống nó ngay cho khách hàng khác vì sợ rớt... híc... Mấy ông giữ xe thì... thôi đưa 2.000 đây, lấy mấy cái quỉ này tổ nặng túi thôi...

    Hì, có lẽ thời gian tới mọi người sẽ quen thôi. Bây giờ tiền cắc vẫn chỉ là đồ chơi trong túi mọi người thôi nhỉ . Mong rằng các dịch vụ công cộng sẽ sớm điều chỉnh lại máy móc của mình cho phù hợp để mọi người có cơ hội sử dụng tiền cắc chứ .

    never on sunday but...

    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 21/12/2003
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 18/12 (ngày đầu tiên sau khi fát hành tiền mới) tại một hàng ăn sáng.Bà chủ đã rất mừng khi có người trả một đồng cắc mới.Cùng lúc đó, tại cổng một trường học,người bảo vệ cũng "hí hửng" với đồng cắc mới.
    Tối ngày 19/12,trong một tiệm net ,người chủ dịch vụ đã từ chối nhận tiền mới.
    .....
    Nhà nước fát hành tiền mới là thông tin đã có từ rất lâu rồi,và những lợi ích của nó cũng được nói cụ thể.Nhưng đến thời điểm này người ta vẫn chưa nhìn thấy được lợi ích gì mà nhà nước đưa ra.Có thể cái được gọi là tự động hoá vẫn còn xa quá.Nhưng mà bây giờ cũng chỉ có giới trẻ là thích tiền mới thôi,nghe nó kêu leng keng cũng đỡ buồn.Chứ còn lợi như thế nào thì còn chờ hậu xét.
    Angela
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Uhm. Cầm mấy đồng xủng xoẻng trong tay nghe đã tai thiệt đó. Nhưng mà chưa có túi dây rút đựng xu . Chắc cũng phải sắm 1 cái, rồi đi đổi hết tiền giấy thành tiền xu đựng cho nặng túi chơi
    Kẹt nhất là đồng 1000 và 200, nhỏ xíu, dễ rớt, xót ruột lắm. Nhưng vẫn khoái cầm chơi, thảy lên thảy xuống giống mấy ông trọng tài bóng đá. He he... Bi giờ cãi lộn chuyện gì thì rất dễ giải quyết. Mỗi đứa chọn 1 mặt của đồng xu rồi tung lên, coi thấy khi rớt xuống mặt nào ngửa lên trên là đứa đó thắng. Đúng là 1 công đôi ba chuyện
    Bữa sau có mấy cái máy bán nước ngọt tự động, chỉ việc nhét 1 xu vào là có ngay 1 lon nước ngọt rớt ra. Bữa nào máy bị kẹt, cứ việc co giò tống 1 cước vào cái máy, ra 1 hơi 5, 6 lon. Mọi người nhớ để số điện thoại lại, khi đó tớ à lố 1 phát, chỉ việc chạy đến lấy nước ngọt uống miễn phí thôi. Hi hi... Đã quá hen!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 21/12/2003
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    ơ, khi nào Starry tung cước vào máy bán nước ngọt tự động thì nhớ cẩn thận điện đóm nhá
    Dưng mừ các cậu cảnh giác kẻo nhầm nhọt với các đồng tiền xu kém giá trị khác của Campuchia Lào hay TQ gì đó nhá. Hôm nọ ở siêu thị người ta thối cho tớ đồng 1 nhân dân tệ của TQ, thế mà tớ lại cứ tỉnh bơ cầm lấy vì nhầm nó với đồng 1$ Singapore .Tiên sư thằng TQ,chúng mày "lừa" ông ,hehe ....
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 22/12/2003
  5. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hic hic, hôm nào lỡ hết tiền lẻ gởi xe, đưa tiền chẵn ra trả. Họ tốt không nói gì, họ xấu bụng lấy tiền xu ra đưa lại chắc là chết. Mưh chưa hết, họ đưa mình không sao, chỉ sợ họ dùng đồng 200đ mà chọi, Tiêu đời!!!
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!
  6. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Có tiền cắc để làm mấy việc đó mới lạ đó... hé... hé...
    never on sunday but...
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    he he.., đồng 5000 chơi đánh đáo hay phết à. Tự dưng trở lại ngày xưa....
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  8. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Chuối nhất là tiền cắc của mình mới vài ngày mà hình như đã bị oxy hoá rồi... chán vật... ai có tiền cắc rồi thì xem lại xem nhé...
    never on sunday but...
  9. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mỗi lần đi thi đi thi đấu nước ngoài về , cho mấy đứa bạn mỗi đứa vài đồng cent , mà tụi nó thích mê đi được . Bây giờ thì hết còn cơ hội rồi , chằng được đi đâu nữa , mà xu cũng nhan nhản rồi
     If you are going to play the game properly you'd better know the ruler
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tiền mới bị oxy hoá hết, xỉn mầu, không ''Sáng đẹp như mới'' nữa, hic...
    Tự dưng lại nhớ lại thủa đi chơi đáo, chơi xèng ... tiếc là bây giờ không có người nào chơi những trò đso nữa ...
    I am a poor lonesome cowboy I have a long long way from home And this poor lonesome cowboy Has got a long long way to home

Chia sẻ trang này