1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cách để an ủi người mới thất tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cavoitudo, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    có xiền dủ đi du lịch chẳng còn gì bằng
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cách của tui: Kệ nó, đợi nó qua cơn vật thì mới nói chuyện lại. Lúc chưa hết phê thì không nghe được gì tỉnh táo đâu.
  3. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Nhồi cho cái suy nghĩ "Thôi, dù gì thì nho cũng còn xanh lắm"
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đóng cửa tu luyện , trở lại lợi hại gấp trăm lần
  5. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    An ủi rằng chuyện hợp tan tan hợp là lẽ thường tình. Nhân gian đâu chỉ mỗi bạn bị đá đâu. Hãy tiếp tục sống tốt hơn để sau này thằng/con kia nó phải tiếc hùi hụi.
  6. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe có vẻ quen quen nhỉ, chắc là thường được áp dụng rồi. Tiếp tục sống tốt để ng kia phải tiếc hùi hụi, đúng là thiển cận. Tốt nhất là lên TTVN một thời gian cho nguôi rồi thì kiếm 1 người khác, đỡ mất thời gian và công sức tiếc nuối. Níu kéo mà làm chi ké ké.
  7. dcmaxsale

    dcmaxsale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    trước hết xem lại mình như thế nào rồi đưa ra kết luận người kia
  8. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là thiển cận nhỉ? Câu này tớ đã tự nói với tớ khi mối tình đầu tan vỡ và nó đã giúp tớ mạnh mẽ hơn đấy!
  9. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gọi là thất tình thì chắc jờ cũng là cảnh e dính bi jờ! Cố gắng lắm :( đi chơi với mấy thằng bạn thân, kiếm mấy bộ chưởng về luyện ... Nhưng e chẳng thik nói xấu cô ấy... nam nhi sao phải hèn thế ... mình đã ko làm cho ng` ấy yêu thì đành chấp nhận hoặc phải cố gắng lên thui :)
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là nói xấu , chửi đấy chứ . Mà mọi người buồn cười nhỉ , tự chửi mình thì không sao, chửi người khác thì là hèn , sống như thế mệt mỏi lắm .
    Nếu tình yêu là một món ăn , rất tuyệt , nhưng rồi cũng có lúc nó thiu . Thiu thì vứt sọt rác thôi ...............hướng tới cái đẹp để sống tốt hơn chứ không phải bị nó đày đọa.
    ..giấc mơ con đè nát cuộc đời con.

Chia sẻ trang này