1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cách thể hiện tình củm lãng mạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kenix2003, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ĐÓNG CÁI BÈ THẢ GIỮA HỒ TÂY, CHỈ CÓ HAI NGƯỜI CÙNG VỚI TRĂNG SAO ...
  2. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng trên hay, mỗi tội là "lực bất tòng tâm". Nhưng làm mình nhớ đến ông bạn hôm tỏ tình. Ông ý thuê 1 con vịt, rùi cắm nến xung quanh, ở giữa là 1 bông hoa. Đến giờ người iu đến thì thắp nến lên, cùng ăn bánh sinh nhật & đạp vịt ra giữa hồ. Trùi, lãng mạn chưa?
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào hôm trước thấy có cái xe vịt cháy phừng phừng giữa hồ..mình lại tưởng mùng 1 nhà nào hóa vàng.
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chả tin mấy! vì thắp nến ở ngoài trời, đặc biệt là giữa hồ thì khả năng nến cháy được là rất thấp nếu ko có gì che chắn. Chả phải tình yêu, tình bạn 4 đứa bọn tớ cũng làm cái còn lãng mạn hơn.
    Hôm chia tay nhỏ đầu tiên đi du học. Ba đứa mua 1 bánh gato chocolate, bó bự đầy hoa li ti màu trắng mà nhỏ ấy thích (ừm...là hoa baby thì phải). Thuê hẳn 1 cái thuyền (thích mạo hiểm mờ, với lại thuyền mới ngồi được 4 đứa, vịt đc có 2 thôi), rắc đầy hoa trắng xóa trên thuyền, cũng cắm nến (mà cực khó cháy đều và lâu vì ngoài trời, lại giữa hồ nên 1 ngày đc gọi là lặng gió vẫn khó chứ ko nói ngày bình thường hay có gió. Sau phải tức tốc thiết kế dụng cụ chụp bằng giấy màu xanh (cũng màu nhỏ kia thích - khổ thế đấy!). Thế là có 1 con thuyền lấp lánh màu xanh, trải đầy hoa trắng và 1 chiếc bánh chocolate lung linh ánh nến màu sắc. Giữa buối tối có trăng, thuyền lướt nhè nhẹ trên mặt hồ (tay chèo có hạng đây ^^) - cứ gọi là chỉ kém cảnh đẹp trong mơ 1 chút thôi
    Vụ tình yêu thì có mấy lần tớ lải nhải trên này rồi, nhưng vẫn phải kể lại vì tâm đắc ^^ - Anh yêu chị (tất nhiên rồi). Đến ngày sn chị, anh phải mò đến tận nơi chị ở, trình bày mua chuộc đủ kiểu để có thể làm khâu hậu kỳ, nhằm phụ vụ cho việc công chiếu thành công bộ phim tình cảm lãng mạn cho buổi tối sn. Tối sn, chị sau khi đi chơi về trong tâm trạng vừa buồn, vừa ức, vừa tức vì cả ngày trời ko thấy a ngó ngàng sờ mó gì đến mình cả . Về đến nhà, mở cửa, điện bật mãi ko lên (ngắt cha nó ổn áp tầng 1 rồi còn đâu ). Thấy trong nhà có ánh sáng lập lòe (nghe như truyện ma ấy nhở ^^). Tò mò bước về phía đó.
    Trời ạ! thiếu điều muốn rớt 2 con ngươi mắt ra ngoài. Mỗi bậc cầu thang dẫn lên trên đều được thắp 2 ngọn nến và dán hình đôi môi màu đỏ. Trên bức tường của cầu thang là dòng chữ "Anh muốn hôn từng bước chân em đi". Kinh chưa! kinh chưa! Chưa kinh lắm đâu!
    Chị này dĩ nhiên là tò mò đi lên tiếp. Con đường ánh sáng dẫn vào phòng của chị ấy. Bên trong căn phòng cũng được thắp sáng bằng ánh nến, bóng bay đủ màu dưới sàn nhà, trên các vật dụng như bàn học, giường ngủ, máy tính, tv, tủ lạnh.....rắc đầy cánh hoa hồng, và bản nhạc "happy birthday" nhè nhẹ vang lên. Ui! nghe muốn té xỉu quá! . Nhưng mà ráng tỉnh để nghe tiếp nhá!
    Giữa phòng là 1 cái hộp quà khổng lồ. To khủng khiếp được bọc và thắt nơ đàng hoàng. Trên bề mặt hộp là dòng chữ "Món quà này chỉ dành riêng cho xx đáng yêu! Hãy mở nó nhanh lên nào!" . Dĩ nhiên là phải mở rồi, hok mở sao chịu nổi đây hở trời! . Vừa mở nắp hộp quà ra. Anh zai ở trong, tay bê cái bánh sn hiên ngang đứng dậy, cười rõ là âu yếm, nhìn thẳng vào mắt chị gái nói " Em có thích món quà này ko? Chúc mừng sn xx yêu của anh!" (bla...bla..bla....nước mắt, nước mũi, cầm nắm, ôm hôn, sờ mó etc gì đó mình muốn bít lắm mà ko được nhìn T_T)
    Oh...ze lãng mạn + sến + ấn tượng + hoành tráng ko nào! Chỉ khổ cái thân nhân vật thứ 3 vắt óc trong phần viết kịch bản, hì hụi bọc hộp quà to đùng, khổ sở canh giờ bà chị kia về, tất tả thắp nến, bật nhạc, và vội vàng lén lút phi thân biến đi trước khi giây phút quan trọng diễn ra
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 25/03/2009
  5. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Công nhận vụ của bạn Mot_nua_mua_thu kể hoành tráng thật
    Tớ chưa có vụ nào hoành tráng thế nhưng anh yêu của tớ cũng lãng mạn lắm. VD như hôm tất niên ( dương lịch ), phụ huynh đi du lịch thế là "trái đất này là của chúng mình" đi làm về 2 đứa đi chợ, về nhà anh ý xung phong vào bếp ( chuyện hiếm ). Tớ thì xem ti vi, tắm gội rồi ăn cơm, anh là người luôn làm tớ ngạc nhiên và bữa cơm hôm ấy cũng vậy, rất đơn giản nhưng ngon miệng, không ngờ anh ấy lại biết nấu ăn ngon nữa. Ăn & dọn dẹp xong 2 đứa lang thang đi dạo, rồi vác về một cái bánh gato và ít nến. Cùng thắp nến, nghe nhạc, chụp ảnh và cầu chúc những điều tốt đẹp cho năm mới, tình củm nhất là khi anh nắm tay tớ ước năm nay kiếm được nhiều tiền hơn để làm đám cưới và đưa tớ đi du lịch bất cứ nơi nào tớ muốn
  6. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh giai cũng là người lãng mạn thì cũng chẳng cần đao to búa lớn lắm đâu...vì là con gái làm cho con giai mà...Chị mua một bộ phim mà hợp với hai người về nhà rùi rủ anh ý đến xem, vừa xem phim vừa ăn bắp rang bơ rồi nắm chân nắm tay nhau dưới ánh nến....hết phim thì nghe nhạc....hết nghe nhạc thì ấy ấy cái gì mà chơi...thế là lãng mạn rùi...Chuyện đao to búa lớn như mấy bác nói ở trên em nghĩ...chỉ khi nào giai muốn thể hiện tình cảm với con gái thui ;)

Chia sẻ trang này