1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao nhân tư vấn cho em với ạ @_@ URGENT!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manutd3003, 18/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    del
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái này sai rồi. Bạn ấy quý bạn, nhớ bạn, mong bạn, thì về sớm để đưa quà cho bạn, đấy là quyết định của bạn ấy, chứ có ai ép uổng bạn ấy đâu mà bạn ấy phải bực dọc, trách cứ, đổ lỗi?

    Nếu bạn ấy thích ngồi chơi ở nhà người bạn và hẹn chủ topic lần khác thì chủ topic cũng vẫn vui vẻ chấp nhận và mqh 2 ng vẫn tốt đẹp mà.

    Các bạn nam nữ tán tỉnh nhau là tùy ý các bạn, nhưng trước khi xét đến yếu tố tình cảm nam-nữ, thì hãy xét đến tính cách một con người. Một người mà dễ sinh bực bội khi các kế hoạch bị tròng tréo, bị hủy, bị thay đổi thì người này nóng nảy, ít biết kiểm soát tình huống. Tôi VD hơi xa, nhưng giả sử cô gái này lấy chồng, sinh con, lúc đang thay tã cho con để chuẩn bị đi làm thì nhận điện thoại khẩn là người nhà bị đụng xe, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông thợ sửa bồn cầu lại đến theo hẹn và bấm chuông cửa inh ỏi, đồng nghiệp cũng phone nhắc hôm nay đến sớm vì có cuộc họp quan trọng ở công ty, áo đi làm của mình thì cô này chưa ủi xong, etc. thì cô này sẽ sinh bực và trút giận vào ai? Vào đứa nhỏ? Vào đồng nghiệp? Vào ông thợ sửa bồn cầu? Vào đồ đạc? Vào bản thân?

    Một người yếu kém không kiểm soát được các kế hoạch của mình, không đủ bình tĩnh để đưa ra các quyết định kịp thời khi có tình huống bất ngờ, không đủ sáng suốt để cân nhắc tầm quan trọng của các vấn đề, dễ sinh lòng tiếc nuối này nọ (ở chơi nhà bạn thì không gặp được chủ topic, gặp chủ topic thì không ở chơi lâu với bạn được) thì trong cuộc sống sẽ rất hay cáu bẳn, mặt nặng mày nhẹ.

    Người nhà tôi cũng vậy. Trời mưa lúc quần áo chưa khô là đùng đùng nổi cơn giận (giận ông Trời), đến nhà hàng mà không có món khoái khẩu là giận nhà hàng, ngủ quên không xem được chương trình TV yêu thích là giận bản thân, etc. [-X

    Chủ topic xem lại tính nết cô kia nhé. Cô ấy thất vọng vì quyết định (mà cô ấy cho là sai lầm) nhưng lại đi đổ lỗi cho bạn.

    Nếu tôi là cô kia, nếu tôi rất nhớ chủ topic, tôi sẽ bỏ bạn mà về gặp chủ topic. Nếu tôi không nhớ mong chủ topic, tôi sẽ hẹn ngày khác. Nếu tôi nhanh nhẩu quyết định bỏ bạn mà gặp chủ topic rồi lại sinh lòng tiếc nuối thì tôi trách tôi nhanh nhẩu đoảng chứ tôi không trút giận lên chủ topic. Lần sau tôi sẽ ngồi ở nhà bạn tôi chơi cho đã, hẹn hò gì tính sau.

    Đừng chọn những người không dám thừa nhận các quyết định sai lầm của mình mà nhất định phải đổ lỗi cho người khác thì mới vừa lòng.
  3. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    del
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ặc.

    Ngất trên cành quất. Avatar của mợ Anxiety đẹp trai kinh. Lại nhớ tới cái bát của bác Xoắn Quẩy, Giá trị đảo lộn hay tín hiệu tốt cho các Gà. Tính vào tư vấn mà thấy xấu hổ quá, thôi đi ra. [:D]
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Mềnh là tiểu nhân nhưng cũng bày đặt chõ mỏ vào tí. Theo mềnh nghĩ cái kiểu của gái rơi vào 1 trong 2 trường hợp sau:
    1. Hôm đó là ngày em nó cần "có cánh".
    2. Em này thuộc loại dở người, con gái thấy thích nói chuyện chính trị là tớ thấy cũng thuộc dạng "đâu đó trên kia rồi". Trong tư tưởng của loại này luôn xuất hiện kiểu "tư tưởng chính trị, đường lối của tao là hoàn toàn đúng đắn, hoặc là tao đùng, hoặc là mày sai, làm gì có vụ tao sai".

    Cách giải quyết thì như đại dâm thủ đã ngỏ, không nhượng bộ cho các thể loại này được, nó sai thì nó phải xin lỗi, làm quái gì ta phải xin lỗi nó, còn nó không chịu xin lỗi thì phắn, không đáng.

    Còn vụ nó sinh ngày rằm thì ảnh hưởng quái gì, chị tớ ở nhà cũng sinh ngày rằm đấy thôi, mà nhìn mặt ai cũng thương, nói chuyện ai cũng quý, mẹ chồng thì cứ gọi là mê tít.
  6. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    del
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Ghê gớm" nghĩa là gì? Là sồn sồn đi mắng vốn người khác trong khi chính mình sai?

    "Nóng tính" nghĩa là gì? Nóng tính thì tôi là người rất nóng tính đây, thấy việc chướng tai, gai mắt, không có lý, không có tình, thì tôi là người nổi giận rất nhanh, nhưng tôi có trút cái nỗi bực dọc ấy cho người không có lỗi không? Tôi luôn tìm đến đúng người vừa gây ra lỗi để "xử lý", nếu có khả năng thì trừng trị, nếu không có khả năng thì vạch ra cái lỗi sai của người ta, còn tôi vô dụng quá thì tôi đi kể lể với bạn bè để xả tức, chứ tôi không có giận cá chém thớt, không vì mình thi rớt mà dằn chén cơm xuống bàn ăn, không vì mình bị thằng điên quẹt xe ngoài đường mà về nhà dộng cửa dọa ******̀o, không vì mình bị sếp chửi mà hằn học với bạn trai. Nóng tính là một chuyện, đổ lỗi cho người khác về những thất bại, rủi ro của mình là chuyện khác nữa.

    Còn ai đó bảo là bạn gái dễ sinh bực tức vì đang đến kỳ kinh nguyệt thì đó lại là thói quen chẳng hay ho gì. Đành rằng trước và trong kỳ kinh nguyệt thì tinh thần phụ nữ lên lên xuống xuống rất nhanh, nhưng một người biết nghĩ thì giây trước buột miệng cáu cẳn thì giây sau đã phải biết xin lỗi ngay là mình nóng tính bậy bạ, là mình giận cá mà lại chém thớt. Đàn ông chẳng ai hẹp hòi mà không nhường nhịn phụ nữ, nhất là khi nghĩ phụ nữ có thể đang mệt mỏi, nhưng không phải vì vậy mà phụ nữ nhảy lên đầu đàn ông ngồi, cho rằng mặc nhiên mình có quyền vu khống vớ vẩn những khi mình mệt mỏi.

    Tôi đã nói rồi, bạn nữ có ý tốt (tặng quà), bạn có ý tốt (đến thăm bạn ấy để 2 ng cùng vui), nhưng chỉ vì không thể kiểm soát đc sự thay đổi của tình huống mà bạn ấy dễ dàng nổi cáu, thì có thể việc gì nhỏ tới đâu mà trật ra khỏi dự kiến của bạn ấy cũng làm bạn ấy cáu bẳn được. Kém cỏi quá. Đời này có bao nhiêu bất trắc và thay đổi, cứ mỗi lần như vậy thì sa sả mắng người xung quanh à?

    Bạn hỏi là bây giờ bạn làm gì, về lâu dài thì tôi đề nghị là bạn xem lại tính nết bạn nữ, nếu nóng nảy ấu trĩ quá thì cứ bỏ, về ngắn hạn thì tôi chỉ biết là nếu bạn nữ còn nhiều tình cảm với bạn thì bạn cứ dỗ dành, an ủi, vỗ về vài câu là bạn ấy sẽ xuôi ngay. (Nhưng thường các bạn nam tự ti sẽ khuyên bạn "không được xuống nước với nó.") Còn nếu bạn nữ kia vừa xấu thói, vừa ít tình cảm với bạn, tôi thấy chia tay chỗ này là tốt nhất cho bạn rồi. Cố đấm ăn xôi làm gì, người tính nết không dễ thương như vậy thì vơ vào làm gì.
  8. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    theo e thì vấn đề này cũng không quá phức tạp lắm
    chị ấy có thể đang bực chuyện gì đó nữa rùi hoặc con gái hay có kiểu tự ái + kiêu...nên nói qua nói lại với anh thui
    em nghĩ là giờ anh nhắn 1 cái tin : anh xin lỗi vì chuyện hôm nọ.Mình làm hòa nhé :x
    rồi coi thái độ của chị ấy ntn đã (e đoán là sẽ reply lại ^^)
    nhanh chóng thực hiện để cuối tuần còn đi chơi nữa chứ cứ đợi tư vấn nhiều lỡ hết kế hoạch rồi lại rối tung lên ^^
  9. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    del
  10. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thấy chuyện của bạn hay quá nên vào động viên cho bạn tiến tới nhé. theo mình thì cáo của bạn kết bạn rùi đấy và đang làm nũng bạn thôi. bạn cứ nhận lỗi hoặc nói những câu vui vẻ cầu hòa là ok cả thui. thế nhé. có kết quả tốt thì lên đây báo cáo tiếp nha -) cg thích con trai nhận lỗi lắm đấy. nếu bạn k muốn bị "mất giá" thì k phải xin lỗi nhưng đại khái là nhận lỗi với thái độ vui vẻ chứ đừng thấy cg k liên lạc cũng k liên lạc gì. trời k chịu đât thì đất phải chịu trời thôi chứ đúng k nào

Chia sẻ trang này