1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cao nhân vào giúp em với ạ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi metalcore, 24/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tình hình là bg em đang rất là rối ko biết phải làm sao các bác ạ

    em xin kể tóm tắt trường hợp của em ra để các bác tư vấn giúp em:

    em và gấu em yêu nhau đến bg là đc gần 5 tháng rồi ạ, mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến dịp nghỉ tết vừa rồi. do gấu em ko ở Hà nội nên dịp nghỉ tết cô ấy về quê, 2 đứa ko gặp nhau đc mà chỉ có qua tin nhắn, rồi gọi điện. đc mấy ngày đầu thì cả 2 rất nhớ nhau, gọi điện rất tình cảm..etc.. nhưng đc khoảng 1 tuần, thì cô ấy bắt đầu nhạt dần, em nhắn tin thì có lúc nhắn lại, có lúc không, gọi điện thì thỉnh thoảng mới bắt máy.
    Em có hỏi thì gấu cũng bảo là "em quên điện thoại trên phòng" hoặc "em mải chơi game không để ý tin nhắn". em biết thói quen của cô ấy là ít khi trả lời tin nhắn, có cũng cứ để đó lúc nào rảnh mới reply (cái này là do gấu em xinh, có nhiều ng theo đuổi, trả lời tn nhiều mệt ng nên ko muốn). em cũng hiểu và không nói gì cả.

    Dịp tết ấy bọn em cũng có cãi nhau 1 vài lần, do tính em đa nghi, dù đã cố gắng kiềm chế đến hết mức có thể, nhưng thỉnh thoảng em vẫn nói "mát" vài câu =.=" (cái này thì do lỗi của em). nhưng thực sự là chỉ có nói mát thôi, chứ cũng ko có gì nặng lời cả, cô ấy cũng giận dỗi 1 vài lần, nhưng rồi cũng thôi. có 1 lần đỉnh điểm thì cô ấy nói muốn xa nhau 1 thời gian, lúc đó em cũng suy nghĩ, rồi cũng quyết định cho cô ấy thời gian, vì em nghĩ có thể do đọt trc tết bọn em gần nhau quá (gần như ngày nào cũng gặp nhau, ở cạnh, nấu cơm, đi chơi...etc). nhưng ko hiểu sao lúc em send cái tin nhắn thì mạng lỗi thì phải, ko nhận đc.

    Sau đó vài ngày thì cũng hết tết, cô ấy lên HN, nhưng ko muốn gặp em nên ko bảo em. Em thì biết đc cô ấy lên ngày nào, em đến nhà nói chuyện, cái đoạn này thì cũng ko có gì quan trọng lắm. Nhưng em thấy cô ấy có vẻ khác khác, lúc gần nhau thì vẫn mặn nồng bình thường, nhưng lúc ko gặp mặt nhau, em nhắn tin thì lại vẫn cái kiểu bơ bơ như vậy. Lúc đó em nghĩ, chắc cô nàng lại chơi trò "bỏ đói tình yêu" đây, nên em cũng kệ, giãn giãn ra 1 chút có khi lại hay. em cứ tầm 2 3 ngày mới nt 1 lần.

    đến ngày 14-2. em đi chợ hoa (nơi lần đầu tiên em nói yêu cô ấy) 1 mình, mua hoa, sáng sớm mang sang tặng cô ấy. rồi rủ cô ấy tối đó đi chơi thì cô ấy bảo
    " tối nay em đi với hội độc thân rồi" em tỏ thái độ hơi buồn 1 chút.
    rồi em bảo cô ấy " tối nay nếu ko đi với em thì anh cũng ko biết đi đâu cả, hay cho anh đi cùng em nhé? tiện thể làm quen với bạn em luôn" .
    đầu tiên thì cô ấy đồng ý, xong gần sát giờ đi thì lại bảo
    " thôi anh ạ, vì em hứa với mọi ng đi từ trc rồi, mà mọi ng toàn ng ko có ny, giờ có anh đi cùng em sợ mọi ng chạnh lòng"
    em: "uhm, thôi thế cũng đc. em cứ đi đi"
    cô ấy: " em xin lỗi, chút nữa em xong rồi mình đi chơi nha anh"
    em: " uh ok, em chơi vui, nhớ đừng uống nhiều"

    rồi em cũng đi với hội bạn em 1 chút. 10h, rồi 12h, ko thấy liên lạc lại, đã thấy hơi chán rồi. em mới gọi điện
    "em đang ở đâu?"
    "em vẫn đang ở chỗ bạn"
    " ừ thế thôi em cứ chơi tiếp đi" (câu này em nói thái độ hơi giận giận)
    1 lúc sau cô ấy về nhà, gọi điện cho em
    "anh giận em à?"
    " ko, anh chẳng giận, anh buồn ngủ rồi, anh đi ngủ trc, có gì mai mình nc"
    " nếu anh ko muốn nói chuyện thì thôi"
    xong cúp máy.
    1 lúc sau thì cô ấy nhắn tin " anh à, sao valentin anh lại như vậy, mình chia tay đi, em thấy mệt mỏi rồi..."
    em mới nhắn lại " em ko có quyền chia tay, anh đi ngủ, mai mình nc nghiêm túc"
    cô ấy : " em có quyền chia tay, em sẽ làm như thế"
    em ko nhắn lại nữa

    ngày hôm sau, em qua nhà cô ấy sớm. cũng có nói chuyện, để tránh dài dòng em đi vào 1 số ý chính
    " hôm qua là em sai, sao anh ko bỏ em"
    " anh ko muốn tc của mình rạn nứt vì mấy chuyện như vậy, chuyện hôm qua, coi như anh bỏ qua, nhưng em hãy suy nghĩ 1 chút đi nhé?"
    rồi ngày hôm đó mọi thứ cũng bt, 2 đứa đi ăn, rồi em đưa cô ấy đi học.
    em những tưởng mọi chuyện lại bt trở lại, rồi em giữ cường độ 2 ngày gặp 1 lần

    2 ngày sau: tối em sang phòng trọ cô ấy chơi, 2 đứa vẫn rất vui vẻ bt, xem phim hài cười đùa cả tối... nhưng về đến nhà thì cô ấy nhắn tin " anh à, vừa nãy em ko nói trực tiếp với anh đc, mình xa nhau đc ko anh, có lẽ như vậy một thời gian sẽ tốt hơn"
    em: " anh cần biết lý do"
    cô ấy : " em muốn thoải mái một thời gian"
    em: " uhm, nhưng em nên suy nghĩ nếu ở vào trường hợp của anh em sẽ hiểu thôi"

    xong rồi em cũng ko liên lạc gì cả với cô ấy trong 1 tuần.
    đến hôm nay, online thì cô ấy nhảy vào nc, bảo em đừng xóa ảnh của cô ấy trong máy, đợi cô ấy copy xong thì hẵng xóa, em ok, nói chuyện cũng chỉ vừa đủ, ko tỏ ra quá tình cảm. cô ấy hỏi em từ lúc xa nhau, đã quen đc cô bé nào chưa? em mới bảo rằng " mình đang xa nhau 1 thời gian, chứ có phải chia tay đâu mà anh tìm ng khác. anh ko phải là người như thế"
    cô ấy bảo " em mong anh sẽ quên đc em"
    em: " em đừng mong như vậy"
    cô ấy : " hoặc là mong anh sẽ làm bạn với em"
    em: " em cũng đừng mong như vậy luôn"
    rồi cô ấy out.

    em đã mô tả xong tình trạng của em

    à quên, cái chuyện em và cô ấy trục trặc như vậy là do em ko muốn cô ấy suốt ngày ăn chơi, nhậu nhẹt với đám bạn như vậy, với em con gái như vậy là ko ổn. em cũng chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng, chưa bao giờ từng to tiếng cả. khuyên bảo giống như 1 người anh lo cho đứa em gái vậy. ( em lớn hơn cô ấy 4 tuổi)



    theo các cao nhân đánh giá thì có phải cô ấy đang chán em, hay đang bỏ đói tính yêu, hay đang có người khác.

    em thì em tự loại trừ cái phần đang có người khác, vì em biết quá khứ và em hiểu cô ấy. và cái môi trường của cô ấy theo em đánh giá thì ko có ai hơn đc em (về nhiều mặt cơ bản).

    giờ em nên làm gì? có nên tiếp tục bơ cô ấy thêm 1 tuần nữa ko ạ? vì ngày mai là cô ấy cũng về quê. đến tuần sau mới lên HN.


    em xin tạm hết, có gì cần thêm thông tin em sẽ update sau ạ.
  2. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là gái có vẻ chán rồi , thì NEXT thôi ! đừng quá níu kéo làm gì , nếu gái còn tình cảm thì sẽ liên lac và quay lại với bạn thôi . Hoặc giả có trường hợp là bạn bảo gái xinh , bít đâu lại có thằng nào nó đang tán
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Với bạn kiểu con gái đó không ổn thì bạn bỏ đi, chứ cần gì lập topic xin cách hướng dẫn níu kéo.
  4. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì cái việc đàn đúm với chúng bạn thì cũng chỉ mới xuất hiện, chứ ko phải là từ trước đó, chỉ từ sau khi nghỉ tết thôi ạ.
    nhà cô ấy còn khá giả hơn nhà em =.=". nói chung là cũng thuộc loại khá, tiền bạc cũng ko phải dạng thiếu thốn.

    bản thân em cũng dự là gái chơi chán rồi thì cũng phải thôi =.=". nhưng thực sự em đang rất chi là khó chịu với cái kiểu bơ bơ của gái.

    em có nên tiếp tục bơ gái, để gái tự liên lạc lại ko ạ?
    vì em bơ gái đúng 1 tuần thì hôm qua gái tự động PM, nhưng vẫn nói đại ý như là anh quên em đi, em mong đc làm bạn với anh ...etc..

    thực sự là nếu gái ko còn yêu, ko còn nghĩ đến em thì cũng ko phải PM liên lạc lại làm gì đúng ko ạ?
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này do chú chăn gái cù lần quá nên gái chả chấm đc điểm nào ở chú sất :)) chăn là phải nhẹ nhàng, tình cảm, lúc giật lúc nhẹ nhàng tình cảm, nhưng nhẹ nhàng nhiều hơn là giật. Gái muốn thế chú cứ chia tay xong lượn mất hút tầm độ 1 tuần cho anh, rồi ta soạn kế hoạch "The return of the king" sau. Lượn giờ cho gái nó khỏi khinh, đàn ông cái gì làm cũng được, đừng mang trái tim đàn bà.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đi chơi với bạn bè, từ hồi đầu tháng 2 đến giờ, là chưa được 1 tháng, thì giỏi lắm là đi chơi đc 20 ngày liên tục là cao. Có vậy mà bạn cũng làm rầm rĩ. :-??
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Mình cho là ĐÚNG. Con gái thg âm ương hâm hâm thế, ko dứt khoát nên mới làm bọn con trai đau đầu. Chắc thấy bạn hơi khó tính, cứng nhắc, quản lí chặt nên muốn nắn gân, ktra tình cảm một tí.
  8. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    @ kensaii
    những cái bác nói ở trên em có đủ cả, chỉ mỗi tội kể ra thì hơi dài dòng thôi. em cũng ko phải thuộc dạng cù lần lắm, vì nếu cù lần thì em chẳng cưa nổi gái này. em xin nhắc lại là gái rất xinh, có rất nhiều người theo đuổi, lúc em cưa gái cũng phải tầm 5 7 chú theo đuôi, các chú ý cũng làm đủ trò, nhưng gái vẫn yêu em :)\
    @ atta_zitra
    đúng là em có vẻ hơi khó tính =.=" hơi thôi nhé, vẫn đồng ý cho gái đi chơi bạn bè này nọ, nhưng những cái em cho là ko hay thì em thường tỏ thái độ và nói cho gái biết những hành động như vậy là ko đc. em có làm gì sai ko nhỉ :(
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;)) Hôm trước tôi ngồi quán cà phê với một anh bạn, nói chuyện một hồi, tôi kể chuyện sao ngày xưa anh bạn trai nào cũng lo lắng nhắc tôi "em uống ít thôi" làm tôi áy náy quá, vì tôi có uống nhiều đâu, chẳng qua là vì tôi uống nhiều hơn các anh ấy nên các anh ấy sốt ruột mà nhắc thôi.

    Anh bạn tôi nói: Anh tự thấy chẳng có gì phải nhắc em hết. Em còn muốn uống thì em cứ tiếp tục uống, anh ngăn cũng không được. Mà em quen uống thì cũng tự biết sức mình tới đâu, anh là người ngoài nên anh nhắc em cũng là thừa.

    Cho nên anh bạn tôi cứ ngồi uống trà còn tôi cứ ngồi uống rượu, hai người đều tự thấy mình đều đã cư xử hết sức hợp lý.

    Chẳng biết bạn chủ topic hiểu bạn nữ kia tới đâu mà ngăn cấm với cấp phép nữa. :-??
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Người ta con gái còn son rỗi, tuổi xuân phơi phới, có được bao năm hưởng thụ thú vui cuộc đời đâu mà ông này cứ ý kiến ý cò nhiều mệt nhỉ. Đàn ông gia trưởng thế này gái chán là phải.

Chia sẻ trang này