1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cáo ơi có thể giúp em ko

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mew, 17/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    các cáo ơi có thể giúp em ko

    họ có 1 điểm chung là sau khi chia tay, cứ chia tay là em xoá hết nick và số dt,ko liên lạc tí gì
    thì tầm 4-6 tháng sau sẽ gửi mess trên Ym cho em
    mặc dù họ ko quen nhau
    mess có nội dung kiểu
    a dạo này thế nào,khoẻ không
    hoặc a đang làm gì thế
    mà e thì hay trả lời,mà e cũng thấy thik thik gặp họ
    họ rất cao tay
    thể hiện là có quan tâm đến em
    thik nói chuyện chat chit với em
    rủ đi chơi lúc nào cũng đi
    họ đều thể hiện là thời điểm gặp lại đều ko có ny
    mặc dù e xoá hết ký ức nhưng vẫn còn thik thik
    họ muốn gì
    nếu muốn tìm bạn thì họ đâu có thiếu bạn
    muốn tìm ng để lừa tình thì cũng ko thiếu ng theo đuổi
    thế họ muốn gì ở em
    họ muốn được kiểm soát em à
    muốn em ko yêu ai được và cũng ko yêu được họ à
    e cũng chả ham hố gì nhưng mà thái độ của họ ko dứt khoát
    toàn nói kiểu "thôi đừng thik tôi nữa"
    1 ví dụ là có 1 ng em rủ đi tập chạy buổi sáng
    thì bảo là ngại dậy sớm lắm
    e chán ko liên lạc 1 tuần
    thì họ lại gửi mess bảo dạo này đang tập chạy
    chạy 1 mình buồn, dạo này rỗi lắm
    có gì em nt cho ng ý
    thế rồi hôm nay lại bảo
    bây h e ko muốn yêu,có nhiều ng theo đuổi em,cưa cũng lâu
    nhưng cũng ko có ai đi đến đâu hết
    em ghét chuyện tình cảm nhất là lúc này
    họ chỉ cần nói với thái độ rõ ràng thì em sẽ đi ngay
    nhưng cái thái độ nó cứ lấp lửng
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    đọc mà chẳng hiểu đếch gì cả
  3. tunghp13

    tunghp13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ cùng bác chủ toppic,chuyện bác jống chuyện của em,và em cug chẳng biết làm sao nữa cả.kệ thôi bác ah,tro cup bắt mà
  4. huynhhaitb

    huynhhaitb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh là gà không phải cáo, nhưng anh cũng muốn góp ý với em, anh từng trải rồi nên anh muốn khuyên em, nghe hay ko thì tuỳ. Mấy thằng đó không tin được đâu nõ chỉ muốn lợi dụng em thôi, nó coi em như 1 chiến thắng, thắng càng nhiều càng tốt để ghi tên em vào lịch sử của nó, để nó chảnh với bạn bè. Em nên quen những anh chàng tiếp xúc thường xuyên với em, có tình cảm chân thành với em ấy !!!! Good Luck !!!!!!!
  5. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    em cũng giống hệt bác
    chả bít cô bé viết gì
  6. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    CHủ topic la` zai bác ơi ! lần sau có tư vấn thì đọc kỹ 1 chút nhé . Và cũng không hiểu bác chủ topic muốn tư vấn cái gì ?
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em hiểu và thông cảm cho bác...em cũng từng bị như bác rùi đó...cáo chỉ dừng lại ở thick mình muốn đc bên bình muốn đc mình yêu và chăm sóc nhưng ko muốn yêu và phụ thuộc và mình...Vì thế cáo luôn tìm cho mình 1 ng` mới thick hợp trong khi đó vẫn lấp lửng với mình như dạng HÀNG TỒN KHO...tốt nhất bác cũng kiêu 1 tý xem sao...nàng rủ đi chạy bảo dạo này ko chạy nữa mà đi tập thể hình chẳng hạn...cáo rủ đi chơi thì bảo sao trùng hợp thế hôm nay có n` rủ đi mất rồi...trong khi đó vẫn tỏ ra quan tâm cáo 1 tý....cáo lấp lửng gà anh em ta lấp lửng lại....
  8. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    em la boy ah :|
    nhầm hàng thế này thì chết =))
    em mún các chị em giải thích cho em xem họ nghĩ gì mà lại làm thế
    và nếu trong trường hợp em muốn quay lại với cô ấy thì em nên làm gì
    cô ấy cũng cáo lắm, biết là e vẫn còn tình cảm nên .....
    em chỉ không hiểu các cô ý muốn gì ở em
    nếu ko yêu em thì đừng liên lạc,làm phiền em nữa
    e tính hơi thẳng ,ko yêu thì thôi lượn, mệt mỏi lắm
  9. mew

    mew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    thank bác nhé ^^~
  10. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chuẩn quá
    e cũng là người đồng cảnh ngộ
    tuy bác có thik gái thật nhg cũng phải hơi kiêu 1 tý,ko thì gái nó kinh mình ngay,đừng có chiều quá->sinh hư
    bác càng nhiều gái quá,gái càng đòi hỏi đó

Chia sẻ trang này