1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ chĩ giúp em làm thế nào đi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frankymylove, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frankymylove

    frankymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ chĩ giúp em làm thế nào đi

    Hôm nay bùn qua nên em cùng tụi bạn đi pa-tanh( Z751)
    -Sau khi vào đc 30'' thì có 1 em cáo lót tót bước vào . Em này xinh lắm vừa nhìn thì em đã kết rồi nhưng tính tình của em thì hơi nhát . Mong các bác tư vấn giúp em với . Em có vài ý kiến các bác xem thế nào nhé.
    -Lúc đầu : lại rủ cáo cùng đi dzới mình ( nắm tay )
    -Lúc sau : khi rủ đc cáo đi cùng mình đc rồi thì hỏi chuyện cho cáo đỡ chán (vd:em năm nay đc nhiu tuổi ?,em tên gì? , lần này là lần đầu đi pa-tanh àh?.........v...v). Cái này em thấy nhìu đứa dùng qua nhưng ngoài các câu này em kô bít dùng câu nào cho hay các bác tư vấn giúp em nhé
    Vì đây là lần đầu tiên post bài nên có nhìu khuyết điểm mong các bác bõ qua. ( em hiện giờ chĩ mới 16 tuổi thôi ạ)
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trước hết chú gây chú ý cho anh. Cách đơn giản là cứ nhìn em ấy, nhiều vào, đến lúc em ý bắt gặp ánh mắt của chú thì giữ một lúc rồi quay đi. Lặp lại khoảng 2, 3 lần, càng về sau càng đối mắt với em ý lâu hơn một chút, rồi sau đấy thì thôi, chú dừng, nhìn đi chỗ khác cho em ý kiểm tra "hàng". Một lúc sau thì tiến tới làm quen, bẽn lẽn chút cũng được, song phải thể hiện đc sự chân thành muốn làm quen. Chú muốn hỏi gì thì hỏi, mấy câu ngố ngố cũng ok. Tuy nhiên vẫn phải nhắc là làm quen ngoài đường thế này tỉ lệ thành công là thấp, có thất bại cũng đừng buồn quá.
  3. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chú có biết trượt pa-tanh ko?? em kia có biết trượt không nếu e kia chưa biết trượt chú làm thầy em đấy con gái thường thích 1 cái điểm gì vượt trội hơn khả năng của mình nhất là tuôi đó
  4. frankymylove

    frankymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  5. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Chú này giao tiếp kém quá:
    - Gái thì thích thời trang, chú biết gì về môn đấy không?
    - Chú có xem VTV6 không?
    - Chú có xem Nhật ký vàng anh không?
    - Chú có nghe ca nhạc không?
    Bao nhiêu lợi thế, chú chẳng tận dụng gì cả!
    Anh bảo này, chú cứ làm một tuyển tập (đĩa, báo, sách, truyện, film trong balô...) khi đi cùng với cáo thì lấy ra như là chuẩn bị cho bạn mượn, nó mà đề câp đến cái gì thì hót cái ấy!
  6. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ giúp đc đến thế thôi, phần còn lại chú phải tự động não, đi vào chi tiết. Cái quan trọng là phải dũng cảm, chú vượt qua đc chính mình hay ko thôi.
  7. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Theo Linh, em nên về học bài đi. Thế tốt hơn đấy
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    sao Linh ko bảo ku em đừng bao giờ vào box này nữa , thế có phải là đúng hơn ko
    nói chung 16 t rồi , cứ mạnh dạn mà tiến đến gần , nhìn chăm chú rồi thở dài ...
  9. frankymylove

    frankymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    em nói là mới gặp lần đầu anh àh. nhưng dù sao em cũng cám ơn những lời động viên của các bác , em quyết Bách Chiến bách Thắng
  10. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Thử cách này xem sao (khổ nhục kế): Lấy đà từ đầu sân pa - tanh. Lao vù một cái đến cuối sân, tất nhiên là phi mặt vào tường, ngã bật ra, giẫy giẫy mấy cái. Đám đông xúm lại, thế nào chẳng có nàng đứng xem

Chia sẻ trang này