1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ cho biết cáo của em đang nghĩ gì đi ạ...T.T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrbee, 12/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrbee

    mrbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đã quen cáo đc gần 3 tháng,cáo xinh,cá tính và rất vui...Ban đầu làm quen cáo rất khó vì cáo rất kiêu,nhưng với bí quyết của anh quarker và 1 vài nỗ lực cá nhân em đã tiếp cận thành công.Cho đến hnay sau 3 tháng quen nhau thì 2 đứa đã có rất nhiều kỷ niệm.Đã rủ cáo đi chơi riêng đc vài lần và rất vui vẻ...tối nào e cũng nhắn tin chúc cáo ngủ ngon,rồi chat chit tâm sự rất nhiều,có hôm cáo ko ngủ đc cũng đã chủ động nt cho em...em cũng đả làm rất nhiều điều bất ngờ cho cáo và mỗi lần như thế cáo đều rất thích và có vẻ cảm động...và quan trọng nhất là cáo đã biết em thích cáo,vì có 1 lần cáo đã nt hỏi thẳng tại sao lại thích và thích ở điểm gì...nhưng e lại trả lời vu vơ và coi như không có gì...
    Chuyện là thế nhưng lại có rất nhiều vấn đề mà e băn khoăn không biết cáo đang nghĩ gì?tình cảm ra sao?...Chả là cáo trc' đây đã bị tổn thương trong tình yêu thành ra bh có ấn tượng xấu rằng con trai không đáng tin,đấy là nói với em thế và không thích yêu...đã vài lần em chưa nói năng gì nhưng bảo với em là rất mến em nhưng coi em là bạn thân!Nhieu` lần cáo cũng rủ em đi chơi cùng hội bạn với cáo,em quen rất nhiều bạn cáo và thỉnh thoảng cũng bị mọi người trêu e với cáo,mọi ng` có vẻ cũng quý em!Nhưng khi nc với cáo thì cáo hay nói đến hình mẫu mà cáo thích mà trong đó thì em thiếu mất 1 vài tiêu chuẩn=))(ts toàn hình mẫu giống mấy boy hàn xẻng)...nchung bọn em bh đang ở quan hệ khá thân thiết,tâm sự nhiều và cảm nhận của e là cáo cũng có cảm tình rồi nhưng mồm thì luôn nói chỉ là bạn thân!theo các bác vlt tới em có nên tỏ tình không ạ!:-s...vì em tiến đến đc bước này rất khó khăn nên nếu bị từ chối thì sẽ rất hụt hẫng...nhiều lúc cảm tưởng cầm chắc chiến thắng trong tay nhưng nhiều lúc cũng rất nản...Xin các cao thủ cho em ý kiến ạ!:D:D:D
  2. puck

    puck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    em nó nói với bác vậy chắc rất tin tưởng bác rồi. Tuy nhiên nó chỉ mới coi bác là bạn thôi. Bác cứ tiếp tục áp dụng bí kiếp của bác quarker đi. Mà bác cho em xin cuốn ebook của bác quarker đc ko. Em tìm quài mà ko ra
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không em ạ. Như vậy em ý mới sock vì chắc đang rung đùi ngồi chờ em tỏ tình đấy. Bơ cái ngày đi. Nếu muốn tỏ tình thì hãy biến 1 ngày bình thường thành ngày đặc biệt chứ đừng biến ngày " chung " thành ngày quá thường :D
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Đừng có tỏ tình
    Mất hết tính bất ngờ
    Cứ rập rình ntn mới nhiều cảm xúc
  5. mrbee

    mrbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    thanks bác vespa84...ý em cũng đang định thế đấy ạ!cứ rập rình,vì dù sao như bh vẫn nt,vấn tâm sự vẫn đi chơi với nhau thì đã quá vui r`...còn yêu đương thì có lẽ cứ phải từ từ=))
  6. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Này thì quarker [r2)]
    http://www.mediafire.com/?5tz0aa0f9b2412c
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ca này triển vọng đây ;)).... Sách bác quác dạy tán gái làm người yêu, chứ không phải để làm bạn tốt, đêm đêm tâm sự với nhau.... 3 tháng rõ ràng là quá lâu cho một mối quan hệ nửa vời... chốt đi chứ ~X
  8. mrbee

    mrbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bh thì em đang chuyển chiến thuật lạt mềm buộc chặt...từ h sẽ ít nt đi,ít nc và sẽ bơ 1 thời gian để qua vlt này thì lại bt...nếu có cơ hội thì em sẽ chốt luôn!vì theo em cáo đang quen với sự quan tâm quá mức của em,cáo muốn gì là em chiều đấy...thế này có vẻ hơi mất giá các bác nhểy:))...thôi thì để cáo tự vấn lương tâm vài ngày xem sao:D
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Rất nhiều bạn trai đã tử nạn vì chiến thuật bơ này. Các bạn cứ nghĩ rằng bơ có nghĩa là mất tích hẳn nên đến khi quay lại các bạn lại gào ầm lên là " gái đã quên em ". Tùy từng người mà bạn sử dụng kiểu bỏ đói bạn ạ. Với 1 cô gái như bạn nói trong topic thì khả năng bạn sẽ bị " gậy ông đập lưng ông " :D

    Hơn nữa trong trường hợp này người ta không gọi là " lạt mềm buộc chặt " bạn ơi," lạt mềm " nghĩa là bạn phải mềm mại, chiều chuộng rồi từ từ "buộc chặt" chứ đằng này bạn đòi " bơ " con người ta, thế mà dám kêu chuyển chiến thuật :)). Gọi đúng tên từng chiến thuật đã rồi hẵng áp dụng bạn ạ :))
  10. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    chém dồn vào chứ, như đánh đế chế ấy, đem quân sang công thành liên tọi vào chứ :D
    valentine đừng có tặng tiếc gì cả, rủ đi chơi bình thường, đi xem phim "yêu ko hối tiếc" ấy ;)), hết phim đi ăn, ăn xong rẽ ra hồ tây, nắm tay nắm chân rồi hun luôn đê, thế là xong béng, dày mặt vào đê, như các bậc đi trước vẫn nói "ko nghe đài địch", e nói gì kệ e, a hôn kệ a :P, đảm bảo là ko sao hết,
    em chém đấy :-"

Chia sẻ trang này