1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ cho em lời khuyên có nên tiếp tục hay không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gold04, 23/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gold04

    Gold04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em là thành viên mới, mong các cao thủ trong cốc cho em lời khuyên. Chuyện của em là thế này :

    Em năm nay 22 tuổi, còn cáo thì hơn em một tuổi, 23, bọn em học cùng lớp đại học.

    Trước em với cáo cũng chỉ là bạn bè bình thường, em lại tập trung học hành nên cũng chả có ý đồ gì. Có điều cáo thuê trọ gần nhà em, nên bọn em đi cùng tuyến xe bus. Em và cáo cùng xuống một điểm nên nói chung cũng nói chuyện được tương đối nhiều. Cáo vừa đi học vừa đi làm, sáng đi học còn chiều đi làm đến tối muộn mới về.

    Mọi chuyện chẳng có gì cho đến hôm sinh nhật em ( cách đây 1 tháng ) , cáo chủ động tặng quà sn cho em, thú thật là em cũng hơi bất ngờ và cảm động, em k nghĩ là cáo cũng nhớ. Kể từ đó em có cảm tình với cáo, nhưng biết cáo đã có người yêu nên em chẳng đi xa hơn, chỉ bạn bè nói chuyện bình thường.

    2 tuần sau đó cáo chia tay người yêu, và tâm sự với em. Cáo bảo chia tay người yêu vì cáo không yêu người ta, trước giờ chỉ thương hại, cáo cảm thấy có lỗi với người ta. Em cũng động viên an ủi các thể loại. Nói chung em không phải là người thứ 3, và chuyện cáo với ex tan vỡ không liên quan gì đến em cả !

    Chuyện bắt đầu phức tạp khi thằng người yêu cũ của cáo bị điên tình. Nó đòi tự tử cùng với cáo. Cáo nhắn tin cho em vẻ bất lực và mệt mỏi, có ý muốn buông xuôi. Sau đó cáo tắt máy. Em phát điên lên thế là đến chỗ cáo làm để ngồi đợi. Thế là thằng kia cũng đến. Đến giờ tan, em bảo cáo lên em *** về, vì em sợ thằng kia bắt cáo đi đâu đấy trong đêm thì nguy hiểm. Cáo không chịu, cứ một mực bảo em về đi. Rồi cáo lên xe bus, thằng kia đi cùng xe bus luôn. Lúc đấy, bạn cùng làm với cáo nhắn tin cho em ( cáo cho số em ) bảo là em bảo vệ cáo với, thằng kia nhìn mặt đáng sợ quá.

    Thế là em lò dò đi theo cái xe bus ấy, chờ cáo xuống để hộ tống về đến nhà. Cáo với thằng kia đi bộ trên đường, có vẻ rất căng thẳng, rồi đột nhiên thằng kia bóp cổ cáo. Thế là em xông vào ẩu đả với nó. Nói chung là cáo và mọi người xung quanh can ngăn. Em đi cufgn cáo về đến nhà trọ thì bảo cáo nghỉ ngơi rồi em về.

    Từ đấy đến bây giờ, em với cáo ngày nào cũng nhắn tin gọi điện. Cáo chuyện gì cũng kể cho em. Bảo cám ơn em vì đã ở bên cáo như thế này, blah, blah. Thằng kia mấy lần gửi mail cho cáo, cáo cũng cho em đọc, cho em biết cả pass. Cáo bảo chẳng hiểu vì sao nhưng cáo muốn em có thể chia sẻ với cáo mọi điều.

    Trong một lần xoắn xít, em đã bảo là liệu trong tương lai em có cơ hội nào không, cáo bảo chả ai có thể nói trước được điều gì, nhưng bây giờ cáo chỉ muốn chơi vui vẻ với em thôi, cáo cần khoảng lặng.

    Xin lỗi cả nhà vì em viết hơi dài. Các cao thủ cho em xin ý kiến với ạ. Em nên làm gì bây giờ, liệu ca này tỉ lệ thành công có không ?
  2. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ca này chuẩn hot rồu đây.
    bạn hành động như vậy là chiếm dc 1 phần lớn trong tim cáo rồi. Nhưg bạn hỏi cáo có cho cơ hội ko thì ko hay cho lắm. Mà yên tâm đi tình hình vẫn ngon lành vs thơm tho. Đợi các cao thủ vấn cho nhé.
  3. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cứ tạm thời ở bên cạnh làm bạn đã bác ơi chớ vội, mới chia tay người yêu thì cáo chưa thể yêu ngay được đâu, bác bây giờ phải là chỗ dựa cho cáo để qua mấy cái chuyện này đã, bác rất có ưu thế rồi đấy, chỉ còn chờ thời cơ rồi chốt hạ là song:D
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    Chú tự tìm hiểu vì sao thằng kia nó điên thế chứ. Nếu ca này thành công, biết đâu VÀO 1 NGÀY ĐẸP TRỜI chú cũng bị điên tình nhảy vào bóp cổ gái thì sao
  5. Gold04

    Gold04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cáo bảo trước 2 người ở cùng xóm trọ. Cáo nhận lời chỉ vì thương anh ta thiếu thốn tình cảm. Cáo bảo rằng chưa bao giờ nói yêu anh ta, chỉ nói thương thôi. Cáo bảo bây giờ cáo rất dằn vặt và khổ sở, chưa thể bình yên được, và xin lỗi em.

    Sao bác lại dí em vào cảnh bóp cổ thế ? :( Hình như bác hiểu lầm em, em đã viết kĩ em k phải người thứ 3, cáo chia tay người yêu có phải vì em đâu !
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú em vướng vào 1 ca khá kinh điển đấy. thực ra gái đã chán con gà kia lắm rồi nhưng may thay nó quen được chú và nó quết định làm thịt chú và hất con gà kia ra.
    chỉ bằng những hàng động tặng quà, nhắn tin tâm sự.... nó đã gần như nắm được chú rồi.
    Bây giờ muốn tán đổ con này thì đơn giản thôi. cứ tăng cường độ rủ đi chơi, rồi lừa cầm tay----> ôm hôn. và hạn chế nhắn tin 1 chút .
    hành động hất thằng gà kia ra cũng khá là phũ. đến nỗi thằng kia điên lên lao vào bóp cổ nó. vậy sau này khi tình cảm của chú với nó nhạt đi, nó kiếm được con gà mới thì nó cũng đá chú ra như vậy thôi.
    bởi vậy anh khuyên các gà trong này nếu có được gái là phải phang tới bến THƯỢNG HẢI, đừng để cho con mồi chạy thoát.[r24)]
  7. Gold04

    Gold04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác tư vấn thế này tự nhiên em thấy sợ đàn bà quá. Nếu đúng như bác nói thì quá cao thủ. Em chả biết tin như thế nào.

    Mấy lần em bảo đưa đón cáo đi làm, cáo bảo :" ông đừng chiều tôi thế, cái gì làm được thì để tôi làm ". Đi chơi hay đi ăn uống cũng vậy, cáo đòi share.

    Em có cảm giác cáo không phải người như vậy.

    Chẳng lẽ thái độ day dứt của cáo với tình cũ cũng chỉ là diễn thôi sao ?
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này cũng hay. Chú cứ nhìn người mà ngẫm đến ta, tuy nhiên cơ hội của ca này anh phải nói là khá sáng nếu không muốn nói là rất sáng [:D] Giờ là lúc xem trong người chú có tí bản lĩnh thợ săn nào không.

    Okie, vắt tay lên trán nghĩ nhé. Nếu chú là nó, là một đứa vừa bị thằng người yêu cũ nhảy vào bóp cổ, và một người mà chú tin tưởng nhất lại nhảy vào, thế người ấy sẽ là gì?

    Không sai. Hero. Anh hùng cứu mỹ nhân. [:D]

    Nhưng chú lại vừa chia tay người yêu cũ, một người không ít thì nhiều chú cũng có tình cảm, và người ấy lại yêu chú tha thiết. Thế chú có muốn có bạn trai ngay lập tức không?

    Không.

    Thế ca này sáng ở chỗ nào?

    Sáng ở chỗ chú luôn cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng bên cạnh một người, chưa kể người ấy lại là vệ sĩ cho chú, sẵn sàng che chở chú trước mọi nguy hiểm.

    Làm gì? What to do?

    Tạo cảm giác thoải mái và không khí thân mật cho cả 2 người. Dành thời gian tâm sự, chia sẻ với gái + thái độ quan tâm [r23)]. Anh tin ca này nếu chú làm động tác 3 môn phối hợp gái sẽ đổ trong vòng vài ngày đến 1 tuần, một thời gian mà khi gái nhìn lại cũng sẽ bất ngờ vì "không biết vì sao mình lại có thể quên người cũ và yêu một người mới nhanh đến như thế".

    GL [:D]
  9. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5

    Là diễn hay là thật thì tự chú phải tìm hiểu mới chính xác được. Chứ chỉ tư vấn qua lời kể của chú thì siêu cao thủ cũng không dám chắc 100%. Nhưng nên nhớ là một cô gái ngây thơ thì rất đáng yêu còn một thằng đàn ông ngây thơ thì chỉ có ăn hành thôi
    ^:)^
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    đó gọi là tự huyễn hoặc cảm xúc thôi. tại nó xem nhiều phim ảnh quá nên nghĩ vậy ;)). với lại, nếu nó tỏ ra vô tình thì sẽ làm cho chú "sợ" ,lúc ấy chú bỏ chạy thì bao nhiêu công sức của nó dồn xuống sông tô lịch hết.
    nếu đi chơi mà nó đòi share thì cũng tốt. nhưng chú đừng thấy vậy mà mất cảnh giác.
    việc bây giờ là đừng để gái mất hứng với chú, muốn vậy chú phải lưu ý 1 số điều:
    - không nên chiều chuộng nó quá. cái gì nó làm được thì cứ để nó làm. nó đi làm về mệt thì thỉnh thoảng mua ít hoa quả sang ngồi chém gió lúc ấy chú sẽ ghi điểm nhiều hơn trong mắt nó.
    - không nên tỏ tình ( hoặc làm 1 số điều tương tự như nói về chuyện tình cảm của 2 đứa)
    - thúc đẩy nâng mức tình cảm bằng hành động cầm tay----> ôm hôn.( cách lừa cầm tay như thế nào thì sách viết nhiều lắm, chú chịu khó mò mẫm mà đọc).
    tóm lại là chú đang rất có lợi thế. nếu không dứt điểm ngay thì con gà trong chú sẽ mang gái đến biếu thằng khác.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cô gái ngây thơ thì rất đáng yêu
    đàn ông ngây thơ thì rất đáng thương :))

Chia sẻ trang này