1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ cho em lời khuyên có nên tiếp tục hay không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gold04, 23/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tính kéo dài giai đoạn mẹ thương con hay sao suốt ngày vuốt tóc bắt chấy cho gái đấy à bác, ngày 1/6 đi chơi như các cháu thiếu nhi ấy nhể ;))
    Nghỉ cái đoạn nắm tay với vuốt tóc đê, nắm cũng có lúc có chỗ, vuốt tóc rồi nhẹ nhàng ôm hôn, mắt đắm đuối vào gái, thủ thỉ gì đấy, đc thì Z luôn :)), cơ bản tình hình đã khác, mọi ưu thế đang nghiêng về bác => sẽ thấy hết nản khi nghĩ về thằng ôn kia, nó chả là cái đinh gì cả [:D] tự nó giết nó thôi, gái sẽ cho vé loại ku kia, việc bác là sắp xếp sao cho lành với thằng kia như em đã nói .
  2. Gold04

    Gold04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thì em hãi là hãi thằng kia nó bị điên mà. Đọc báo thấy bao vụ điên tình nên cũng hơi chột.

    1-6 chỉ là cái cớ thôi mà bác, tại em chả bói ra ngày nào khác cho nó có lí do chính đáng cả. Còn vụ vuốt tóc nắm tay thì bác để em thư thư như thế đã, có cơ hội là em chốt luôn. Để lâu đêm dài lắm mộng !

    Sáng mai qua giúp cáo học bài, sẽ lựa tình hình xem có chốt được không rồi em lên đây báo cáo các bác sau !
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Ca này cũng có cửa rồi. Lợi thế của chú nằm ở chỗ chú dám đương đầu với thằng gà điên kia cho nên gái từ chỗ coi chú là người ngoài thì bây giờ lại coi chú là chỗ nương tựa, công cụ để bảo đảm tính mạng tốt nhất vì giờ gái nó cũng sợ chết khiếp thằng điên kia rồi.

    Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trên đời anh ngại nhất là thằng điên và thằng nghiện. Thằng nghiện nó bất chấp hậu quả để thỏa mãn cơn ghiền của nó, còn thằng điên thì não nó cứng như đá rồi. Chú không nên trực tiếp đứng ra đối đầu với thằng crazy chicken này, bởi mọi hậu quả thì chú biết rồi đấy. Trước khi nghĩ đến gái và sĩ diện hão thì hãy nghĩ đến cha mẹ chú đã, bao nhiêu công lao tiền của để rồi chú đi đấu bò tót - lòi ruột - hết!!

    Thế làm thế nào để không đối đầu với thằng điên trong khi chú vẫn tỏ ra là có thể bảo vệ được gái? Đơn giản lắm. Chú hãy ở bên cạnh gái như một người bạn, người anh, người có thể để gái đặt niềm tin và che chở cho gái. Nghĩa là thằng điên kia mà bóp cổ gái hay truy sát gái nữa thì chú nảy vào chốt vỡ mồm nó với tư cách can ngăn. Khi đó mục tiêu của thằng điên vẫn là gái và nó nghĩ chú chỉ là thằng can ngăn thôi.
    Còn khi chú tỏ tình hay chốt hạ thì sao? đơn giản lắm, lúc ấy thằng điên kia sẽ nghĩ: "hóa ra mọi vấn đề nằm ở chú, chính chú đã xen vào việc của nó và gái" và thế là nó sẽ hướng mũi tên sang chú, chú chết bất đắc kỳ tử lúc nào cũng không biết được đâu.

    Giờ muốn chết sớm thì cứ làm người yêu của gái đi [:D] Và cái tình yêu giành giật trong bối cảnh hỗn loạn thế này anh nghĩ chẳng vui gì mấy. Sao không để vài ba tháng sau khi mọi chuyện ổn thỏa rồi muốn làm gì chẳng được? Là anh thì anh sẽ hành xử thông minh. Con người yêu nhau đâu phải vì lời yêu.
  4. Gold04

    Gold04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì sau hôm em can thằng tâm thần kia thì nó chĩa mũi dùi sang em rồi. Gái tâm sự với em bảo là nó nghĩ gái tham tiền chạy theo em, rồi tự tưởng tượng tất cả mọi chi tiết liên quan đến em. Nó viết mail gửi cho cáo nhưng thật chất là gửi cho em, bảo là mong em hãy buông tha cáo, nó không thể sống thiếu cáo.

    Em lo cho an toàn của cáo thôi, bây giờ không biết phải làm gì, chứ em cũng chả quan trọng chuyện chốt lắm. Không lẽ em cho thằng điên tình kia nằm viện ! Em đang điên hết cả đầu đây !
  5. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5

    Bình tĩnh. Lúc này xoắn đồng nghĩa với chết, mà có khi chết nghĩa đen luôn. Chẳng lẽ gái không có anh em bạn bè gì à? Gặp mấy đứa bạn thân của gái để bàn cách xử lý xem nào. Thử để chúng nó đi khuyên can/đe dọa thằng điên kia xem thế nào. Chú đừng có lộ cái mặt ra với thằng kia không hỏng bét. Bảo với lũ bạn gái là anh đi khéo hỏng chuyện nên các em đi gặp nó, anh ngồi quán nước bên cạnh trực hỗ trợ. Đại loại thế. Binh pháp có câu "cộng địch bất như phân địch" nên chú đừng có để thằng kia nó tập trung nhìn chằm chằm vào một mình chú. Nếu thằng kia nổi khùng với mấy đứa bạn gái hoặc gây sự đánh nhau với bọn nó thì tốt nhất, gái sẽ hết áy náy với nó ngay. Trường hợp nó xử sự ôn hòa thì nó cũng bị thêm sức ép là bạn bè gái đều không ủng hộ nó nữa, muốn quay lại cũng khó nên có thể nó sẽ nhanh nản hơn.
    Vai trò của chú bây giờ là làm chỗ dựa tinh thần cho gái, giúp gái ổn định tâm lý. Và phải nắm chắc cơ hội. Đôi khi gái nó hoảng loạn quá mà gặp dc thằng để bấu víu thì rất dễ có cảnh ôm hôn thậm chí tới Z. Chú cũng nên có chút chuẩn bị tâm lý trước.
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có vẻ gay cấn như phim hành động ấy các bác nhể :))
    Mọi chuyện còn đang ở phía trc, tình hình sẽ có biến liên tục, bác cứ update,
    pic này chuẩn bị nóng [:P]
  7. Gold04

    Gold04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ở chỗ cáo về. Mọi thứ hôm nay đều tuyệt vời, nhưng với riêng em thì thất bại thảm hại.

    Em đưa cáo đi làm cái. Tối về em update !
  8. manchausa

    manchausa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Cáo của bác khôn quá, nó dùng bác làm con tốt thí. Nếu thằng điên kia nó làm liều, chắc chắn nó cũng ko chừa bác đâu :-w. Kịch bản của mấy thằng liều và không còn gì để mất là muốn tất cả cùng gặp nhau trên thiên đường.

    Tạm thời bác nên quên chuyện tình cảm với cáo đi. Trước hết bảo cáo dứt khoát, cắt mọi ll với thằng điên kia, đợi vài tháng nghe ngóng xem tình hình thế nào đã rồi hẵng tính tiếp.

    Nếu thằng kia nó vẫn lên cơn, thì theo em bác nên bỏ vụ này đi, đời còn dài, gái còn nhiều bác ah. Còn nếu bác vẫn muốn chày cối, thì thử tìm cách thông báo với phụ huynh thằng kia xem sao.
    Nhưng nếu làm thì nên bảo cáo của bác làm, vì dù sao đây cũng là vđ của cáo. Tốt nhất là vẫn nên đứng ngoài, vụ này nguy hiểm dễ có yếu tố hình sự lắm.

    Bác nhớ thường xuyên cập nhật tình hình cho ae, tầm 2, 3 ngày 1 lượt, cả mail của thằng kia gửi cho cáo nữa, để ae chẩn đoán bệnh cho chính xác.
    Nếu sau 3 ngày liên tiếp mà ko có tin tức từ bác, thì ae coi như ca này tạch. Chuẩn bị 49 ngày đến thăm bác.

    Vậy thôi, chúc bác mạnh khỏe :))
  9. Gold04

    Gold04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới rảnh để ngồi viết bài.

    Chuyện cáo với thằng kia, cáo đã dứt khoát rồi. Mỗi lần thằng kia tìm đến gặp thì cáo dứt khoát không nói chuyện. Nó tìm đến nhà cáo thì cáo không tiếp hoặc cho nó ở đấy một mình.Cáo cũng đã nhờ em đi làm sim khác cho cáo, cáo bỏ sim cũ rồi. Cái mail cuối cùng nó viết cho cáo thì đại ý là nó thù hận, ghê tởm, không bao giờ tha thứ cho cáo vì đã bỏ nó vì yêu thằng khác...blah..blah... Nó nói cáo không đáng để nó phải đau khổ. Cũng mong là thằng tâm thần này nó nói được làm được.

    Một lần nữa em khẳng định lại với các bác, cho đến trước khi cáo chia tay, em và cáo không hề có cái gì. Chỉ là đi trên xe bus thì hay nói chuyện, còn đâu rất ít liên lạc. Em cũng là thằng có tự trọng, và không bao giờ muốn chơi trò 3 người. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy, tính em dát nên không dám ra gió !

    Hôm qua sang nhà cáo ăn cơm, có em, cáo với em họ cáo ( 3 chị em ở cùng phòng, nhưng 1 em về quê ). Mọi thứ nói chung vui vẻ. Em đã chuẩn bị mọi thứ để chốt hạ. Ấy vậy mà đến khi chốt thì chốt trượt :( Cáo nắn gân em :" Ở nhà tôi ông đừng có thể hiện cái gì quá đấy ". Em hoảng nhưng không loạn, mặt vẫn tỉnh bơ tươi cười :" Thì bà bảo không biết cái kí tự :-* lúc tôi nhắn tin có nghĩa là gì nên tôi muốn cho bà biết thôi mà ". Chả là lúc nhắn tin em hay dùng cái kí tự đấy, cáo hỏi là cái gì thì em không trả lời, định tương kế tựu kế, ai dè xôi hỏng bỏng không !

    Chiều đưa cáo đi làm. Em gạ gẫm :" Trời lạnh thế này có ai ôm thì thích nhỉ ? " Cáo nguýt dài :" Ông tưởng chỉ một lời nói mà ôm hả ? Ông nghĩ con gái ai cũng dễ dụ hả ? ". Em lại tươi cười giả lả sang chuyện khác.

    Tối đón cáo về. Lúc đấy vừa tạnh mưa. Cáo bảo :" May quá tạnh mưa rồi ". Em bảo :" May cho bà là tạnh mưa đấy, nếu còn mưa thì tôi chỉ có một cái áo mưa thôi. Mà tính tôi là mặc chung áo mưa thì phải ôm tôi cơ chứ không thì tôi không cho mặc ". Cáo vừa cười vừa nguýt em.

    Nói chung mọi thứ vui vẻ. Về đến nhà, trước khi lên phòng cáo bảo :" Mai mưa thì tôi với ông mặc áo mưa dạo phố " rồi tót lên nhà !

    Ôi cuộc đời !
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ ôm gái thật chặt coi gái làm đc gì nào, mèo thèm mỡ lắm rồi. :))
    Gái tỏ ra cứng rắn thế thôi, tạm thời cứ chiến như vậy cho em [:D]

Chia sẻ trang này