1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ cho em lời khuyên có nên tiếp tục hay không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gold04, 23/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gold04

    Gold04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thời cơ đang tới, rất có thể là tối nay.

    Xi nhan đã bật, đại lộ thì rộng thênh thang, chỉ còn chờ xem tài năng đạp ga vào số thế nào thôi.

    Các bác chờ tin em nhé !
  2. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác thượng lộ bình an mà hạ lộ thì nằm yên nhé, hóng thông tin của bác.
  3. Gold04

    Gold04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trời thì cứ mưa, còn lòng người thì vẫn cứ nẫu !

    *Thở dài*

    Cáo đưa em vào chế độ chờ rồi các bác ạ !

    Hôm qua em và cáo đi chơi với nhau, cáo hỏi :" Tại sao ông lại quan tâm đến tôi như thế ? ". Trong một giây phút sến chảy nước, em ăn cắp câu của bác Mr.Li bên topic nào mà em chả nhớ :" Bà có xem phim Titanic không ? Bà có biết tại sao Rose với Jack yêu nhau không ? ". Cáo cười bẽn lẽn ! ( Cảm ơn bác Li nhiều )

    Chiều ngồi uống nước, gặp bạn cũ cáo. Bạn cũ cáo hỏi cáo :" Người yêu đây à ? Sao nhìn trẻ thế ? ". Cáo chỉ cười, chả phản bác hay gì cả. Lúc sau chỉ có 2 đứa, cáo tung chiêu :" Ôi, tôi ngại quá. Người ta bảo ông trẻ kìa. Tôi không biết đâu, ông làm thế nào thì làm ". Ô hô, hay là kì này nuôi râu nhỉ. Nhưng mà cái mặt em nuôi râu thì khác đếch gì thằng sở khanh.

    Các bác ạ, em vẫn thực thi chiến thuật bố bảo cũng k dám tỏ tình, mặc dù thể hiện thì đứa nào cũng biết là yêu. Nhưng thú thật là em sốt ruột lắm, không biết cù cưa đến bao giờ ? Cáo bảo cho cáo thời gian, cáo rất muốn ở bên em nhưng nếu bây giờ cáo hạnh phúc thì cáo thấy có lỗi rất lớn. Bảo em là hãy cho cáo khoảng lặng để trân trọng những gì đã qua. Bảo em hãy đợi cáo.

    Em chỉ sợ, đêm dài lắm mộng !
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ca này sáng như đèn nê ông rồi !
    Bác k phải sốt ruột, cứ thể hiện là mình quan tâm em nó, để k đêm dài lắm mộng thì trong thời gian tới nên chốt luôn, nhưng cũng nên cẩn trọng trong hành động kẻo k gái nó nghĩ mình là sở khanh, trong lúc gái có chuyện với thằng kia nên lợi dụng .
    Để gái biết là ta quan tâm tới gái thì có vô số, hiện tại thì gái cũng biết đó thôi. Nên vấn đề này là thời gian bác cầm cưa đc bao lâu, và bác có phải là ng đáng tin hay k, vì trong giai đoạn nhạy cảm này, 1 bên là gái đang muốn chứng tỏ mình k dễ gì trao tcam nhanh đến vậy, mới có tí chuyện đã kiếm 1 thằng khác ( là bác ) => mất hình ảnh của gái nên gái nó kêu đợi cũng là lẽ đương nhiên. Nữa là muốn kiểm tra mức độ trung thành của bác [:D],chịu đòn đc bao lâu, và có biểu hiện gì là sở khanh như em nói ở trên k .
    Chốt lại là cứ nhẹ nhàng quan tâm gái, k nên sốt ruột, đợi 1 ngày đẹp trời, bất chợt cầm tay gái, ôm gái vào lòng và :
    " Anh muốn che chở cho em, Gái à ! " , đơn giản mà nhiều ý nghĩa thế thôi, cần thiết thì rót thêm ít mật : " Anh biết là em hiểu tcam của anh giành cho em bấy lâu nay, nhưng anh muốn mình làm nhiều hơn thế, đc yêu thương và quan tâm che chở cho em, đừng bắt anh đợi nữa nhé ! :x
    Và cấm những câu như : Anh yêu em nhiều lắm, em có biết k gái già [:D]
    Tạm thời thế đã.
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chủ thớt làm anh hùng diệt biến thái ( thằng ếch bịnh hoạn) là gái đổ kềnh.
  6. Gold04

    Gold04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông tốt thì hay về bét !

    Sau một vài chuyện tình dang dở thì em thấm nhuần câu này của bậc trưởng lão Quarker. Không thể để gái quyết định mấy cái trong vấn đề tình cảm được. Cứ nhường nhịn rồi có ngày ăn cám. Cứ việc mình mình làm, đàn ông đàn ang, làm sai cũng được, còn hơn ủy mị ẻo lả rồi có ngày cáo chạy theo thằng sở khanh thì hối không kịp !
  7. Gold04

    Gold04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em bận, giờ mới vào được đây để update hầu chuyện các bác.

    Cuộc đời đúng éo le, tưởng phúc đấy, lại là họa. Tưởng họa đấy, lại là phúc !

    Chuyện em và cáo có kết quả rồi bác ạ. Ôm ấp, 3 môn phối hợp đủ cả rồi cáo. Cáo cũng bảo muốn............xây dựng gia đình với em :| Hơi xa vời, nhưng em coi đó là một tín hiệu tốt.

    Có điều cáo bảo hãy đợi cáo cho đến tháng 8, để cáo ổn định lại mọi thứ. Từ giờ đến lúc đó thì k được thể hiện trước mặt mọi người. Cáo báo cáo ngại vì cáo tỉnh lẻ, lại hơn tuổi em ( em dân thành thị gốc ). Em thì nói thật, em chả coi trọng cái này đâu. Nhưng ngẫm lại cáo nói đúng, có nhiều cái điều tiếng rồi mọi thứ, k phải cứ mặc kệ mà được. Nhất là em có ý định nghiêm túc với cáo.

    Có lẽ em cũng cần suy nghĩ lại cho thật nghiêm túc và kĩ càng. Mọi thứ đến có vẻ hơi nhanh. Em không muốn nó đến nhanh lại đi nhanh. Em thật sự có tình cảm với cáo chứ không phải chơi bời hay gì cả.

    Cám ơn các bác đã nghe em luyên thuyên !
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến tháng 8 bác cố gắng vun vén tình cảm, đừng để nó nhạt đi là hỏng đới [:D] và tránh 1 số bệnh của các bác nhà ta =D>
    Chuyện thế cũng khá êm rồi, đợi ngày đưa nàng về dinh nữa thôi ;))

Chia sẻ trang này