1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ cho lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dibo, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dibo

    dibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ cho lời khuyên với

    Mình khá quen với mọi người hay vào đây nhưng lần này muốn dùng nick khác để post.
    Ngay từ lúc đầu mình đã không phân biệt rõ ràng giữa tình bạn và tình yêu ,mình có chơi với 1 đứa em gái do tình cờ biêt nhau.Mình rất thích nói chuyện với cô bé này, thích đi chơi cùng cô bé này cũng vậy .Dù biết nhiều về nhau nhưng khổ nỗi mình cảm giác có cái gì đó chắn ngang giữa bọn mình không tiến thêm được, không biết là do cái rào chắn giữa mình và em là bạn bè đặt ra ngay từ lúc đầu không.Em thì ít hay nghĩ ngợi dù 22 tuổi rồi còn mình thì 23 tuổi.Nhiều lúc cũng suy nghĩ làm thế nào bỏ cái rào chắn này đi.Nhiều lúc muốn đứng dậy đập tan cái rào chắn đi nhưng hình như cả em và mình đều chưa dũng cảm và chín chắn.
    Em cũng nghĩ con trai phải vững vàng nhưng mấy hôm nay như thằng điên ấy chưa bao giờ bị kiểu khó nghĩ như thế này.Bác nào từng trải cho em lời khuyên với.
  2. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ây za, nói thật chứ dục tốc bất đạt, cậu cứ đi đứng bình thường với cô bé đi, cái gì đến nó khắc đến, còn nếu vô duyên mà nó không đến thì thôi, không phải của cậu. đến khi mà thời gian thực sự chín muồi thì 2 cô cậu sẽ dựa vào nhau mà đi thôi, chứ chẳng phải động thủ. Cũng đừng tỏ ra vô tâm quá, quan tâm đến người ta, chịu khó tạo ra nhiều cơ hội tiếp xúc giữa 2 người thì thiết nghĩ cũng không hại gì.
    Chúc thành công!
  3. dibo

    dibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mình biết mình tiến tới thì em cũng theo nhưng thỉnh thoảng nói chuyện không thoát ý.Mình và em đều không nhìn thẳng vào vấn đề mà cố tình lảng tránh
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, xem lại tình cảm của bạn đi, xem đúng bạn yêu thật sự không.
    Thứ hai, khi rõ Tình cảm đó là Yêu thì tấn công, thể hiện thôi. Phải dũng cảm và hãy nhớ 1 điều là nếu bạn không nói ra Tình cảm của bạn thì bạn sẽ không có gì cả. Mà nếu có bị từ chối thì cũng chẳng sao, đằng nào bạn cũng có gì đâu. Phải dũng cảm lên
    Thứ 3, nếu thành công thì lên đây báo với mọi người, còn thất bại thì cũng đừng quá buồn nhé
  5. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Giống mình cách đây 2 năm. Thà cứ nghĩ luôn là đối tượng ngay từ đầu để còn súng ống chuẩn bị rồi tấn công dồn dập.
    Đằng này lúc đầu cứ anh zai với em gái, đong đong đưa đưa, tốn biết bao nhiêu thứ nhất là thời gian và tiền bạc.
    Rồi cũng đến xà xẻo xá thôi. Mạnh dạn lên !

Chia sẻ trang này