1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thu? đâ`u 7 là thê' này sao ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Lacda, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lacda

    Lacda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Các cao thu? đâ`u 7 là thê' này sao ?

    - Đi chơi THác Đa
    - Đá bóng
    - Kinh nghiệm cho chị em
    - Đường dẫn tới trái tim
    - Uyên ương
    - Cầu lông
    - Hôn nhân
    - ...


    Đi trong cát bụi
  2. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, các cao thủ đầu 7 thì thế đấy, Còn chú thì thế nào hả đầu lạc đà.
    Keng Keng
    Chưa biết thì tìm
    Biết rồi thì im
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.
    Ở 7XHN này có bác nào tự nhận là cao thủ đâu ạ..
    Cố mà sống được cho bằng người bình thường đã đủ mệt rùi.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Thế là 7X thì không được đi chơi, không được đánh cầu, không được cúc cù cu cuuuuuuuuu nhau hả.
    Là 7X thì phải thế nào cơ?
    Phải nghiên cứu về các vấn đề xã hội???
    Phải nghiền ngẫm những quyển sách dày cộp???
    Phải ngồi một chỗ suy ngẫm về cuộc đời???
    Phải nghiên cứu những công trình khoa học để phát minh ra cái gì đó vĩ đại cho con cháu mai sau???
    Phải...???
    Phải...???
    Phải...???
    Thế mới là cao thủ á???
    Chịu thôi, mệt lắm, chóng già lắm. Híc, làm người thấp thủ vậy. Để được đi Thác Đa, được đánh cầu lông và còn được cúc cù cu cuuuuuuuuuu

    Landai
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    hehhehe, ngày xưa, khi mới dậy thì, mình cũng có những ước mơ cao xa nắm, cũng mong này mong nọ, lúc nào cũng tìm mọi cách đạt đuợc cái mình muốn, lúc nào cũng nói về ước mơ. Thời gian qua đi, thấy mình thay đổi, thích nói chuyện phiếm theo đúng nghĩa của nó hơn, ai có thể chia sẻ cùng mình những khó khăn trong cuộc sống đây, ai có thể giúp được đây, chả có ai ngoài chính bản thân mình. Mỗi khi gặp bạn bè, tất cả đều có những toan tính của riêng mình, chỉ cần nói chuyện về thời đi học với nhau, ngồi xổm quán nước bốc phét chuyện tán gái như hồi xưa là thấy nhẹ nhõm nhiều, thấy đời vui biết bao nhiêu, thấy bạn bè thật hiểu nhau. Còn mong chờ gì hơn được ở những con người tốt như trên cái mạng ảo này, lại những Topic đao to búa lớn, những thảo luận mang tính thời sự nóng hổi mà chỉ cần vào quán cafe là cập nhật đầy đủ thông tin, hehhehhe, rồi đi đến đâu, làm được gì, có ích gì cho mình, hãy sống là chính mình thôi, làm cái mình thích, nói cái muốn nói, hêhhhê, ở cơ quan ngoan như cún rồi thì phải đi kiếm chỗ quậy thôi. Ôi tuổi trẻ, ta muốn quay lại quá
    Xin mọi người lịch sự, hoà nhã như những người Tràng An, cụng bia kiểu American Style
  6. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    chú Thunder chui đâu giờ mới lại thò ra thế , nói hay lắm, cho 9.5 điểm ặc...ặc, còn mỗi câu trên là chưa được, hoá ra ông "lưỡng tính" à trừ đi 10 điểm = - 0.5 kekekek
    VoiCoi.NET

    U saw me but u see nothing because I'm invisible
  7. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, lâu lắm mới lại gặp thần tượng. Nhớ thần tượng quá đi.
    Crying in the rain
  8. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Làm việc lớn suốt ngày thì cũng phải kiếm cái gì quậy quậy một chút, có tính giải trí một chút cho thoải mái là đúng rồi.
    Xả bớt rác trong đầu ra nó mới sảng khoái tinh thần
    Kết quả đê !
  9. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi THác Đa=>>> Món này chẳng khoái lắm.
    Đá bóng =>>> Chẳng ra gì.
    Kinh nghiệm cho chị em=>>> Không biết.
    Đường dẫn tới trái tim=>>> Ờ nhỉ, cần đi thử cho biết, ai đi với Trap nào.
    Uyên ương =>>> Trap + ... = ...
    Cầu lông=>>> Ngồi xem đã khó chịu rồi.
    Hôn nhân =>>> Cần tuyển gia sư.
    Chắc bác LacDa có đủ các món này rồi nên mới nói vậy, chứ 7x chưa ai có cả.

    g_Trap
    The Man for All Seasons.

  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Thế đấy ! thì sao nào ?không được à ?cụ cho xin cái định nghĩa "cao thủ"???để mai các cụ đầu 7 còn cố chống gậy vươn tới cái gì cao cao ấy fát nhỉ ?
    SoS_Hiền nhất quả đất (ko ai đc phản đối,phản đối cho ăn đấm)

    -----><-----

Chia sẻ trang này