1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC CAO THỦ ĐÂU RỒI KÍU EM VỚI

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giotmautuoi, 15/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    em nhầm người bác ạ hóa ra không phải là em ấy, xin lỗi nhé
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu các ông dậy tán gái hay là đi nói xấu người khác. Các bác để cho cái em kizzz đó yên thân, nếu bàn tán tiếp sẽ lock cái topic này lại
    Được longnv10 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 16/06/2007
  3. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    mà xem ra em nó cũng kô có cảm tình với bác lắm thì phải,
  4. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ầy chính vì thế em mới nhờ tới các pác chứ ko thì em đã tự thân vận động roài
  5. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ cái chuyên muốn gặp em lần 2 có khó gì bác hỏi ai đấy rồi hôm nào "vô tình " đi qua nhà em ý . lại còn tư vấn cách tiếp cận cơ ạ
    [/quote]
    pác ơi pác em mới gặp pé có mỗi lần, đã biết nhà đâu mà em tranh thủ tình cờ đi wa chứ.mà nhỏ này đi học từ 5h am đến 9h pm mới về.hix
  6. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    em thấy ý này của pác có vẻ ổn đấy.em sẽ cố gắng làm theo hy vọng là ok khà khà thank pác
  7. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ầy từ hôm pót lên đây mãi mới nghe em kizzshokk nói trúng vấn đề anh cần khà khà đọc mà sướng cả mắt, mát cả mặt khà khà yeu kizzshokkkk nhứt đấy.
    khỏi pm làm j` kizzshokkkk cứ chỉ bảo cho anh ở trên này để anh em còn được học tập chứ. trường hợp này cũng phải nói là thuộc diện khó nói lên đây cho anh em nào gặp trường hợp này còn biết mà tiến tới chớ
    pí kíp hay ko nên hưởng 1 mình mừ
  8. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Văn chương của bác như thế này này thì em cũng deo" cứu nổi nữa là ....
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    thế cái lần đầu gặp,ấn tượng về bác của chị ý như thế nào (kiểu như hôm đấy bác cư xử như thế nào,mồm miệng tía lia hay ngồi im co ro như con rán rệp).
  10. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hum đầu đi gặp mặt thực ra là do bạn thân pé sắp xếp và bảo là jới thiệu cho anh bạn em nên mục đích đi cũng biết trước rồi.nên hum đấy đi mình cũng nói ko nhiều, cũng ko ít. nói chung cũng hơn kon rán rệp tý.
    còn ấn tượng của pé về anh thì càng khó vì gặp có mỗi lần đó mừ.hum sau NT cho pé thì pé cũng NT lại.nói chung cũng có tý chút ấn tượng tốt đẹp.(cảm thấy thế wa mấy lần NT)nhưng về sau pé bận thi (cái oái ăm là pé học hai trường nên cùng lúc thi cả 2, phải mất gàn tháng lận lên cơ hội được gặp cũng như NT càng ít) vì pé đang là sinh viên nên thường đổi số liên tục(mua sim mới dùng cho rẻ)lần đầu đổi thì báo ngay cho mình(nhưng mình bít trước roài)nhưng mình cũng vưỡn sướng rơn(tin nhắn của pé mà, cứ của pé là mình sướng rơn rồi)lần 2 thì pé chỉ báo cho bạn thân pé(mình cũng bít trưóc rồi nhưng ko NT cho pé chủ yếu là chờ pé NT cho mình trước và báo số cho mình)chậc đợi mất 2 hum lận thì pé mới nhắn cho(time này quả là cực hình đêm ăn ko ngon ngày ngủ ko yên lúc nào cung mong tin của pé còn hơn mong đến ngày lĩnh lương ý) đâu ai dè lại yêu pé thế chứ úc đầu chỉ định đi để làm wen thui ai dè sau hum đấy lại kết mới đau càng ngày càng yêu, cứ tăng dần theo ngày tháng, chả thấy giảm tý nào.dù chưa gặp lại pé lần 2 dù cho pé ít nhắn tin(tính pé cự kỳ ít nói, hum đầu mình hỏi j` thì pé đáp nấy đến tận bây jờ cũng thía)nói chung jờ chỉ là do mình thích đơn phương thui

Chia sẻ trang này