1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp em tiếp cận em hàng xóm nhà thằng bạn - em ý ngoan hiền, nhát, lại chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 30/07/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ giúp em tiếp cận em hàng xóm nhà thằng bạn - em ý ngoan hiền, nhát, lại chưa yêu bao giờ

    Chả là hôm trước sang nhà thằng bạn, có em hàng xóm nhà nó sang chơi cá ngựa, từ trước giờ thấy con bé cũng bình thường mà hôm đó ko biết tại sao xinh thế Em ý lại hiền lành, cả buổi chả dám nói câu gì, cũng chả dám nhìn ngó
    Em này hiền, lại chưa yêu bao giờ, khó tiếp cận quá
    Thằng bạn em nó bảo coi con bé này như em gái, nó lại ko tin em đang là lính phòng không (tại hôm trước nó thấy em đi chơi với em cũ), nên nó không chịu giúp [B)
    ]thằng bạn em nó ko giúp nhưng cũng ko phá
    Giờ em ko biết tiếp cận kiểu gì, các cao thủ giúp em với
    À mà em nó mới đỗ đh, năm sau đi học chắc đi xe bus, em chỉ nghĩ ra đc 1 cách là cũng làm cái vé đi xe bus để làm quen(trường em với trường nó ở 2 phía khác nhau)
    Ngoài cách ấy ra các cao thủ có cách nào tiếp cận chỉ cho em với,
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Bác định làm thẻ kiểu chi lôi em ý ra trạm, bẩu em làm thủ tục đi, anh trả tiền à
    Chú ý thay chữ ký đi nhé. Chữ ký vi phạm quy định
  3. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tán trên xe buýt thì làm ăn gì, đến lớp em ấy học mà ngồi
  4. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Dạ ko
    Tức là đi lên xe bus xong giả vời hỏi: ơ hình như em ở cạnh nhà thằng xyz đúng ko, xong rồi mới có cớ nói chuyện chứ
    Nhưng mà cách ý còn phải chờ dài cổ, mà tính khả thi lại ko cao
    @bác fa: chữ ký của em có to quá qui định đâu bác
  5. IllusionMan

    IllusionMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Sang nhà thằng bạn, chơi cá ngựa tiếp, tiện thể gọi con bé đó sang.
    Không thì mua cái gì đó, sách, đồ chơi mang lên nhà thằng bạn, bảo nó làm sao đưa cho con bé mượn, rồi lấy cớ lên nhà em nó mà hỏi, thiếu j cách.
  6. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Dạ vấn đề là em nó nhát lắm, rủ ko dám sang, mà có sang cố gợi chuyện cũng rất ít nói
  7. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cái này chuẩn này! Đã 1 lần e nó sang chơi cá ngựa thì tất nhiên sẽ có lần thứ 2. Cứ bày ra trò gì đó ở nhà thằng bạn, rồi rủ e nó. Hoặc rủ cả bạn và e nó đi xem phim, đi chơi...nhân dịp hè. Hờ. .
  8. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Mày cứ đến nhà thằng ku bạn chơi nhiều vào.Cho em ý cảm thấy quen quen đi cái đã.Gái nhát thì phải áp dụng chiến thuật du kích thôi
  9. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đấy , dựa vào cái việc đi xe bus ấy !
    nên xe bus gặp em ló chả vờ trố mắt ngạc nhiên :
    - Ơ ...ơ ... em có fải là cái em oánh cá ngựa ở nhà thằng xyz hum nọ kô ?
    Rồi lao vào ôn hun như kiểu lâu ngày nắm kô gặp ....
    hé hé hé
    Bán kỷ niệm con sim cổ này : 0912.68.6665 - 300K
  10. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ xui dại, em ý chẳng tát cho lệch mặt ý

Chia sẻ trang này