1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp em tiếp cận em hàng xóm nhà thằng bạn - em ý ngoan hiền, nhát, lại chưa yêu bao giờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MK, 30/07/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. TieuDieuBK

    TieuDieuBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Lừa lừa hôm nào thằng bạn cậu đi vắng rồi đến chơi ,xin vào phòng em nó ngồi nhờ đợi bạn .Lúc đấy thì thích tán gì mà chẳng được
  2. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Cách này chỉ dùng để tán vợ thằng bạn thôi chứ tán em hàng xóm thì có mà nằm mơ.Sao ko chờ nhà nó mà mò sang đấy làm gì . Em nó nghĩ đã thấy điêu rồi thì còn tán tỉnh gì nữa.
    Em nó nhát hiền nữa thì phải áp dụng phương pháp truyền thống thôi. Chăm chỉ vác sách sang nhà thằng bạn giả vờ học nhóm , cố gắng tạo ấn tượng cho em nó rằng mình là 1 thằng chăm chỉ , có ý chí ( thật hay ko thì hậu xét ). Cách này phải được sự giúp đỡ của cậu kia nữa. Bảo nó khi nào em nó ở nhà hay sang nhà chơi thì nháy để mình biết đường mà phi đến ngay.
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Cứ năng sang nhà thằng bạn để hình ảnh mình đập vào mắt em nó, gây ấn tượng tốt từ xa. Sau đó 1 thời gian ko tới nữa. Chuyển sang đi theo em ấy khi em ấy đi học, muốn bám theo kiểu gì chả bám được,. Với những em ngoan hiền thì cần phải các chàng chai mặt và dẻo mỏ tí em ạ.
  4. TieuDieuBK

    TieuDieuBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cách này chỉ dùng để tán vợ thằng bạn thôi chứ tán em hàng xóm thì có mà nằm mơ.Sao ko chờ nhà nó mà mò sang đấy làm gì . Em nó nghĩ đã thấy điêu rồi thì còn tán tỉnh gì nữa.
    Em nó nhát hiền nữa thì phải áp dụng phương pháp truyền thống thôi. Chăm chỉ vác sách sang nhà thằng bạn giả vờ học nhóm , cố gắng tạo ấn tượng cho em nó rằng mình là 1 thằng chăm chỉ , có ý chí ( thật hay ko thì hậu xét ). Cách này phải được sự giúp đỡ của cậu kia nữa. Bảo nó khi nào em nó ở nhà hay sang nhà chơi thì nháy để mình biết đường mà phi đến ngay.
    [/quote]
    Ơ Hay cái cậu này ,thằng bạn đi vắng thì dĩ nhiên là đóng cửa ,thế cậu ngồi ngoài cửa chờ nó về à .
    Tớ xin tuyên bố là ở xóm trọ sinh viên thì chuyện ngồi nhờ là rất phìng phường ạ
  5. baka3k

    baka3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hê hê. bác phải cho độ tuổi của em ý đã
    thì mới có thuốc được
    nhưng biết em ý đi xe bus thì bác nên dò lịch của em ý, ra bến xe bus - trong thời gian chờ xe ối chuyện nói, lên xe rồi càng lắm chuyện - xe đông thì còn nhiều chuyện nữa, hơ hơ, kiểu em tựa vào anh ko thể ko xảy ra , hoặc đưa người ra chắn
    chẹp chẹp
    bác giới thiệu bạn bác cho em
    nhàôó còn em hàng xóm nào ko ợ>
  6. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    DỏĂ dặng mà ko phỏÊi nhà trỏằ sv bĂc ỏĂ
    Em ẵ ỏằY khu tỏưp thỏằf, sang nhà thỏng bỏĂn mà nó 'óng cỏằưa, ngỏằ"i nhỏằ nhà em ẵ khâo bỏằ' em ẵ ra tiỏp ẵ chỏằâ bĂc
    Em ẵ vỏằôa 'ỏằ- 'ỏĂi hỏằc mà bĂc còn hỏằi tuỏằ.i
    Khó quĂ, 3 hôm nay vỏôn chặa tiỏp cỏưn nỏằ.i cô bâ ẵ
  7. novas82

    novas82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    134
    em ý vừa đỗ đại học thì cách hay nhất là cứ nhảy vô lớp em ý ngồi vì lớp mới vô ko ai kiểm tra cả, cũng chẳng ai biết mình là người ngoài. Gặp em thì cứ giả vờ reo lên là " a em có phải là em gái chơi cá ngựa bên nhà thằng xyz ko, may quá thì ra trong lớp còn có người quen chứ ko thì buồn chết". Sau đó cứ sấn vô chỗ em ngồi rồi nói chuyện thôi, tìm hiểu làm thân xong xuôi đâu đó khoảng 1 tuần thì giả vờ chuyển trường
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    hay, vỗ tay hoan hô câu hay
  9. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Sặc
    Có phải nó ko biết tý gì về em đâu mà giả vờ kiểu ý đc bác

Chia sẻ trang này