1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp em với ạ, mua cái điện thoại thế nào lại bị bắt mất hồn :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZimbabweKT, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ giúp em với ạ, mua cái điện thoại thế nào lại bị bắt mất hồn :((

    Hôm qua em đi mua cái điện thoại, về nhà lằng nhằng thế nào lại mất hồn các bác ạ
    Tình hình là cái cái chị bán điện thoại cho em, chị ý hẹn em đến nhà lấy máy. Lúc đến nhà chị ý em thấy ở bên cạnh có quán nước nên là vào đấy mua bán cho dễ. Rồi ngồi chả hiểu mua bán thế nào mà ngồi nói chuyện linh tinh cả nửa tiếng Chị ý bán máy fullbox nhưng mà lại để quên tai nghe với cáp o que, nên là hẹn em vài hôm nữa qua lấy. Chắc tại lúc ý em thấy chị ý dễ thương quá nên cũng gật đầu cái rụp chả suy nghĩ gì cả. Lúc em về chị ý đi nhờ 1 đoạn, chị ý bảo trông em giống bạn chị ý, rồ bla bla. Nói chung là chị ý nói chuyện dễ thương và dễ gần. Rồi chị ý còn bảo em là nếu máy móc có vấn đề gì thì chị ý đi bảo hành cho...
    Đến tối tự nhiên chị ý nhắn tin hỏi han đại loại như máy dùng thế nào, có thích ko... nếu có điện thoại nào bị hỏng thì để chị ý đi bảo hành cho vì chị ý có mấy người quen làm ở bảo hành đt của nokia, ss, moto... (chắc là thợ, quen lắm thế ) rồi chị ý hẹn buổi sau lên lấy nốt phụ kiện...
    Hic, chị ý hơn em 1 tuổi. Hic, các bác ơi các bác bảo em làm thế nào để tiếp cận được bây giờ hả các bác? Em còn 1 buổi hẹn nữa để lấy nốt đồ thôi, các bác có sách gì mách em với
  2. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận kẻo bị cáo chăn!!!
  3. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mua 1 bó hóa đến và tặng
    Nếu chị ý hỏi sao lại thế thì trả lời là:
    "Bó hóa này để cảm ơn chị đã cho em cơ hội quen 1 cô gái xinh đẹp và chu đáo như chị"
    Còn vế sau chú tự đi giải quyết, nhưng mà cảm nắng vì xinh thế thôi chứ chắc gì chú đã yêu đc, em ý nói quen nhiều thế thì cũng ko phải dạng vừa rồi (cáo ghê phết)
  4. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    à còn trường hợp máy rơi nước em ý sút chú mày ôm phải
    em ý áy náy nên hỏi máy dùng có sao ko :))
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Bật đèn xanh thế rồi thì cứ tiến lên thôi, nghĩ ngợi j nữa!
  6. vuthaihoai

    vuthaihoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khỏi lăn tăn cứ thế sáp vào, nhưng a nghi chú bị cáo ấy chăn quá
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Chết , mua bán điện thoại trên muare.vn mà kiểu này là chỉ có mà ôm hận
  8. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ..muare.vn sắp có 1 bài kêu khóc vì bị lừa mua đt, nói thật dey'' ..
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Vụ này bình thường, tự tin 1 chút, đến nhà lấy phụ kiện thì rủ đi uống cafe hoặc đi ăn gì đó.
    Con gái thích ăn hơn uống.
    Con bạn nó đã chứng minh điều đó, đi bàn công việc, lão kia cứ hẹn đến quán cafe, nó chán nó đình chỉ luôn.
    Nó báo nếu mời đi ăn thì có khi nó còn đồng ý.
    Thế nên ông cứ hẹn nàng đi ăn, chọn thời điểm gần tối, lúc 5h chiều là đẹp. Mời đi cafe rồi đi ăn là hợp lý nhất.
    Còn lời mời thế nào thì ông tự nghĩ đi.
    Đi được một buổi rồi thì về nhắn tin, chát chit linh tinh với ý nói hôm nay đi cafe vui thật, hẹn bữa khác.
    Hơn 1 tuổi thì dễ cưa lắm. Nhưng cái cách ông nói con gái hơn mình 1 tuổi là chị ý, chị éo, thì còn lâu mới cưa đc.
    Hãy quan điểm là, tất cả gái hơn mình từ 5 tuổi trở xuống đều là em hết...
  10. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    khuyên vớ khuyên vẩn ! lần thứ 2 gặp đã tặng hoa ! chuối ! lại còn cái câu kia nữa chứ ...nghe rùng hết cả mình
    Được so_cute_pink_girl sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 09/03/2009

Chia sẻ trang này