1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp em với ạ, mua cái điện thoại thế nào lại bị bắt mất hồn :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ZimbabweKT, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Dùng cách của kụ nào trên này ý, lấy tăm chọc hỏng cái chỗ cắm phụ kiện tai nghe ĐT đi...sau đó cắm vao ko dùng được rồi bảo hành rồi sửa chữa rồi bla bla...
    Đùa thôi, cứ tự nhiên, nhẹ nhàng như đẩy xe hàng mà tiến mà hẹn họ, ko gọi bằng chị nữa mà xưng ấy tớ đi...Cứ cho là mình gặp cáo, gặp cao thủ đi, bị chăn đi..v...v.....Chấp nhận thiệt thòi, mình là đàn ông, so đo gì chuyện đó
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

     
    ko phải ông tiếp cận bà ýh mà là ông bị tiếp cận rồi.Đen cho ông rồi,,,sắp bị lừa???cố tỉnh táo nhá
    [nick]
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 09/03/2009
  3. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có ý định sẽ rủ đi đâu đấy, nhưng mà em vẫn chưa biết là nên rủ thế nào để người ta đồng ý
    Vâng em tu biet minh` gà lắm, kiểu gì cũng gặp phải cáo trên cơ rồi. Chị ý cử chỉ rất tự nhiên, dễ làm cho con trai cảm thấy thân thiết lắm. Ko biết có phải vì thế mà làm cho em có cảm giác muốn tiếp cận ko...
    À mà em có thói quen từ bé, thường con gái bằng tuổi hoặc ít hơn vài ba tuổi thì em hay gọi tên xưng tớ, ít khi xưng anh lắm. Còn hơn tuổi thì em cứ chị em mà nã, gọi thế quen mồm mất rồi, giờ xửa khó quá.
  4. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vâng em tu biet minh` gà lắm, kiểu gì cũng gặp phải cáo trên cơ rồi. Chị ý cử chỉ rất tự nhiên, dễ làm cho con trai cảm thấy thân thiết lắm. Ko biết có phải vì thế mà làm cho em có cảm giác muốn tiếp cận ko...
    À mà em có thói quen từ bé, thường con gái bằng tuổi hoặc ít hơn vài ba tuổi thì em hay gọi tên xưng tớ, ít khi xưng anh lắm. Còn hơn tuổi thì em cứ chị em mà nã, gọi thế quen mồm mất rồi, giờ xửa khó quá.
    [/QUOTE] Thế thì fải sửa ngay đi mau không gặp lần nữa cũng bằng thừa thôi!!
  5. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Hay quá còn gì, giờ chơi với các chị hơi bị sướng, sướng đủ thứ
    Tuy nhiên cứ từ từ mà leo máy bay thui nhớ, vì nhìu chị sinh ra đã là ng nhiệt tình , chơi thoải mái rùi
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    miẹ , cưa nó mà cứ 1 điều chị hai điều chị thì làm ăn mẹ gì .... mình đã thành thói quen cứ gặp em nào nhìn trông trẻ trẻ là cứ em đã ... rùi nhỡ nó phát hiện ra nó hơn tuổi mình thì chuyển thành tớ ,... ko thì cứ em
  7. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    hic hic chén thôi em ơi.....anh thèm được như em quá
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi đấy, mình cũng có thể gây ấn tượng bằng cách đang chị chị em em, tự nhiện làm phát anh anh em em, đảm bảo Cáo choáng luôn, bít ngay í mà
  9. ZimbabweKT

    ZimbabweKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hic, khổ cái mặt em nó baby quá Người gặp em lần đầu thường là đoán em trẻ hơn tuổi thật khoảng 5 - 6 tuổi Cơ mà trông em cũng ko đến nỗi Cơ mà giờ gọi chị thì cũng gọi rồi, người ta cũng biết là em kém 1 tuổi rồi, giờ phải ntn hả các bác
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như thợ đt ... thợ gì lại là con gái , lại có cái kiểu mua bán rất nông dân úp mở như mấy thèng bán đt cò con thế nhỉ ( nói là mua bán tại nhà , đến thì lại cho ngồi quán nước chè đầu ngõ đeck biết nhà nó có trong ngõ thật hay ko , mua bán thì quên cái lọ quên cái chai ... )
    Đến là lạ vì cái nè miềng trong nghề miềng biết , lại còn sởi lởi đã mua bán hẹn hò qua mạng , trao tay đầu đường cuối chợ rồi , đường ai lấy đi rồi , chẳng cửa hàng cửa hiệu , bảo hành bảo tỏi gì mà gọi điên nhắn tin hỏi han , nhận đi BH hộ đt lọ chai tự lạy ông con ở bụi này con là thợ bán buôn ...
    Hết hiểu nổi luôn ... ko lẽ noá thấy chú đẹp zai như Bạch Ngọc Đường , lại non xanh nên nó định chăn ...

Chia sẻ trang này