1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp em với!!!Con cáo này khó cưa quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi venhvenhcongtu, 09/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venhvenhcongtu

    venhvenhcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ giúp em với!!!Con cáo này khó cưa quá

    Trước hết xin giới thiệu 1 chút về bản thân em và đối tượng!!
    em trông cũng bt nhưng thuộc loại dễ nhìn nhiều tài lẻ!!hát hò sáng tác nhạc ngâm thơ viết truyện đều ok hết!!hồi cấp 3 cũng có vài con cáo xin chết nhưng em lại ko thích...đến giờ cảm thấy thật ân hận,,,được gia đình cho sang TQ du học !!hiện đang học Đông Y để sau này làm Lang Băm phá hoại tổ quốc...gia đình em cũng bt..ko giầu nhưng đủ sống!!có 1 thằng em trai mới lên lớp 4
    Nàng thi gia đình cũng bt nhà khu tập thể ..nàng cũng có 1 thằng em trai hơn thằng em trai em một 2 tuổi gì đấy...cho đến thời điểm hiện tại bọn em vẫn là bạn của nhau suốt từ hồi cấp 3 đến giờ...theo nhận xét của em thi nàng đến giờ vẫn chưa có thằng nào nhòm ngó nhưng bạn là con trai thì khá nhiều vì nàng học kỉ thuật mà lớp nàng thì có 4 đứa là con gái...
    Em thì đi du học chỉ có tết với hè là được về VN!!mỗi lần về cũng quà cáp đầy đủ!!em nó có muốn mua gì là em mua ngay lập tức!! rồi 1 tuần lại gọi điện về VN 1 lần để hỏi thăm sức khoẻ cả gia đình em nó!! bố mẹ em nó và thằng em trai em nó đều rất quý em!!em nghĩ nó cũng quý em nhưng sao em ko thể vượt rào được!!nó vẫn cứ coi em là bạn thế mới khổ chứ!!em có tình cảm đặc biệt với em nó cũng được gần 4 tháng rồi!! em có lần uớm thử rồi tỏ tí te với em nó thì em nó lại bảo là em đùa!!rồi nói với em: còn nói nữa là tuyệt giao luôn!!híc!!em nên làm thế nào bây giờ!! em với em nó vẫn đều đều chát chít qua mạng buôn dưa lê như tép nhảy!! về Vn là em lại rủ nó đi chơi cùng!!tất nhiên là 2 đứa cưỡi cùng 1 con xe Dream chiến của em!!híc!!
    em lo quá!!nhỡ đi ra nước ngoài lâu quá nó ở nhà có thằng nào làm thịt mất thì em tự tử mất!!mong các cao thủ giúp đỡ dùm
  2. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Ông này sao mà noob vậy. Đi du hoc TQ hoc bên đông y mà ko hoc được cái gì thì chán quá. Thà rằng ko đi nữa ở VN mà chăm bẵm em. Muốn vừa đi DH vừa có em thì phải suy nghĩ một chút chứ. Đông Y có rất nhiều bài thuốc hay sao ko áp dụng với em mà thịt đi sau đó yên tâm mà học hành, vì quan hệ cũng đã lâu rồi, mình cũng thích cũng cảm tình nói đúng hơn là yêu nó thì làm một phát cho chắc ăn. Kém quá
  3. venhvenhcongtu

    venhvenhcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhẽ lại cho em nó 1 liều thuốc mê rồi huỵnh hay sao???híc thiện tai thiện tai
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Những việc cậu làm cùng với em ấy, chỉ như là 1 đôi bạn thân. Bấy giờ muốn thay đổi thì cũng có nhiều cách. 1 là thay đổi tất tần tật mọi thứ từ cách xưng hô đến cách đối xử...v...v... Tuy nhiên cách này sẽ gây shock cho đối tượng và khó mà thành công. Cách 2 là cứ từ từ dần dần tỏ ý của mình cho đối phương biết. Cách này buộc phải khéo và sẽ mất nhiều thời gian.Cách thứ 3 có tên là : giải pháp TDNA Muốn biết giải pháp này thế nào xin theo dõi lại 1 số topic từ trước
    Rất có thể em đã kết cậu (qua lời kể của cậu tớ chỉ dám đoán 1 chút thế thôi). Tuy nhiên cái chính là vẫn ko vượt qua đc cái gọi là Tình Bạn lâu năm. Bây giờ cậu phải chủ động. Chủ động là làm như thế nào thì cậu tự biết cách làm, hoặc tham khảo thêm các cao thủ trong này. Cậu mà cứ để tình trạng này diễn ra mãi, ko khéo có thằng khác nó đến thịt em trc cậu thì toi
    Àh, đặt thêm 1 câu hỏi cho cậu: Cậu biết chắc rằng em của cậu suốt từ hồi cấp 3 đến h chưa có chú nào nhòm ngó??? Nếu đúng thì 1 là em của cậu xấu quá ko ma nào thèm để ý. 2 là tâm sinh lý có vấn đề. Giờ đã là hàng quá đát chưa ko biết nữa. Nếu dính fải cái thứ 1 thì ok, cậu yên tâm là thành công. Nếu là cái thứ 2, hehe, nguy hiểm đấy!!!
  5. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hix.bó tay dek hiểu yêu thương gì mà bảo ng ta là cáo.thôi tốt nhất giải tán yêu em đây này hehe
    Đưng có tưởng làm thế xong mà nó chờ cho,cái chuyện đó bây h cũng chẳng là gi,quan trọng có yêu nhau thật lòng và xac đinh lâu dài ko thôi,còn tuỳ vào đó có fải ng con gái thuỷ chung hay ko nữa
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 09/07/2006
  6. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    chú venhvenhcongtu anh xin có chút ý kiến ..
    Trong TY thì nhất cự ly nhì tốc độ <-- cái này chú không có . Chú biết dùng quà cáp, điện đóm thường xuyên để mua chuộc em nó và gia đình, nhưng đưọc em nó hưởng ứng rất bt . Chú đã có lần mạnh dạn tỏ tình lại bị từ chối khéo .
    Dựa vào nhưng tình tiết trên thì mọi bất lợi đang thuộc về chú . 2 khả năng có thể xảy ra :
    khả năng xấu : con bé chú kưa có thể đang đi đêm với 1 thg nào đó mà chú chưa dược biết, vì em nó đã là sv Đại Học làm sao có thể ngồi im khi bon giai lượn lờ ve vãn quanh mình, nếu đó là sự thực thì chú cứ coi như mình thiếu may mắn lần này, các em chú có thể mê còn rất nhiều .
    Hoặc là nhan sắc em này trông cũng bt nên 1 lớp chỉ có 4 em là nữ mà vẫn giữ được lô cốt an toàn đến giờ này . Vậy chú có thể yên tâm mua nốt tấm bằng Đông Y bên Tàu mang về và tiếp tục cuộc đấu tranh gian khổ giành trái tin em cho riêng mình
  7. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Vãi đái, nghe các ông này tư vấn thì chắc là ko dám yêu ai nữa rồi
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    À bác học Đông y lại tận sào huyệt của bọn Khựa bẩn, các món bí truyền, thất truyền của chúng nó bác cố gắng trau dồi tinh thông. Em đọc sách thấy chúng nó hay kể lại những câu chuyện đại loại chàng cho nàng ăn đồ ăn có pha mấy món thuốc bí truyền, ăn xong nàng thấy người nóng rực, chân tay bải hoải không kiềm chế được, chàng chỉ việc hí hí hí.
    Bác mà tinh thông được cái nghề ấy, với lại cộng thêm cái khoản bùa yêu của mấy đồng chí dân tộc thì chả mấy bác là tỷ phú.
    Đùa chứ xã hội càng ngày càng văn minh, cái gì cũng chuyên nghiệp hoá thế mà mấy khoản yêu đương này chả thay đổi mấy nhỉ? Làm cái bùa thế là đỡ phải cưa cẩm lâu lắc, pha cho liều thuốc thế là đỡ phải bài bản thế lọ thế chai.
    Phát minh đi phát minh lại mà mấy cái cơ bản như thế cũng chả làm được. Di động làm cái gì, không dây làm cái gì? Vớ vẩn! Công nhận cái bọn Anh Mỹ Nhật Pháp nó cũng mọi rợ chứ chả tiên tiến sáng tạo như mình vẫn tưởng.
  9. venhvenhcongtu

    venhvenhcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những ý kiến chân thành của các cao thủ!!em xin đính chính một vài điều!!người em thích ko đến nỗi xấu mà có xấu với ai cũng ko quan trọng!!chứ riêng với em trông như thế là quá khả dĩ rồi!!
    còn em ấy đến giờ đã có người yêu chưa thì em đảm bảo là chưa có vì em hiện nay đang ở Vn và tồi nào cũng gọi điện cho em ấy ko thì đến nhà!!9 giờ là em nó bị giới nghiêm rồi!!một đứa mà có người yêu thì ko có chuyện ko đi chơi đêm qua 10 giờ đâu!!thế nên em mới thở phào yên tâm!!
    bác mr_crowley có những ý kiến khá hay nhưng chưa cụ thể để em làm theo nên mong nghe thêm cao kiến của bác!!!
    anh tavi_cau nói đúng !! sv du học như bọn em thì khổ trăm bề!!mà em lại học Y thời gian phải sống ở nước ngoài bằng mấy lần mấy thằng học SP tiếng thế nên đã yêu em nào chắc chỉ có nước cắm đầu cắm cổ vào em đấy đến cuối đời mà thôi!! yêu để mà cưới mà!!hoàn toàn nghiêm chỉnh và nghiêm túc
    còn bác Paradise_Lost đưa ra ý kiến quá là con cháu của binladen!!em sao mà dám làm thế cơ chứ!!!đi tù như chơi!!!híc !!đang là con trai tương lai sáng lạng việc gì phải vì 1 con đàn bà mà khổ cả đời như thế !!thiện tai !!thiện tai
    có bác cao thủ nào góp ý thêm cho em ko nào!!
    em đang ở VN nên muốn tốc chiến tốc thắng để đi du học cho nó yên tâm!!
  10. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Paradise_Lost viết lúc 23:41 ngày 09/07/2006
    À bác học Đông y lại tận sào huyệt của bọn Khựa bẩn, các món bí truyền, thất truyền của chúng nó bác cố gắng trau dồi tinh thông.
    Ông Thiên đường đã mất không đi chơi bi-a, uống bia, đọc sách xã hội giả tưởng và khóc cho một tình yêu thụt lùi về tình bạn đi, vào đây lảm nhảm cái gì
    Theo suy nghĩ thiển cận của tôi, 80% dòng máu của chúng ta ngày nay là có nguồn gốc từ bọn Khựa bẩn, như cách nói của ông, là hậu quả của mấy trăm năm đô hộ của thời kỳ Bắc thuộc... Và đấy là một thực tế khách quan mà chúng ta phải chấp nhận, ***...
    Bây giờ ông có tìm được ai có bàn chân giao chỉ ( 2 ngón cái chĩa vào nhau không ? )...

Chia sẻ trang này