1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cao thủ giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chicken181, 04/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    các cao thủ giúp em với

    số là thế náy các đại ca ạ , em đã có người yêu rùi , và cáo em nói tới đây cũng có người yêu rùi thế mà em với cáo vẫn đi chơi riêng với nhau, cả 2 đều biết là người kia có người yêu , nhưng thực sự là em có cảm tình với e ý, và em nghĩ e ý cũng có cảm tình với e. nhưng thực sụ e vẫn phân vân , kô biết có nên tiêp tục thế này nữa kô, dạo này em thấy đi với em ý vui hơn đi với người yêu , em ý cũng bảo là đi với anh vui hơn di với nguơi yêu em ý,
    các đại ca cho em lời khuyên với
  2. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống bít là có lúc ko thể tránh khỏi những lúc như thế này nhưng cái quan trọng là mình xác định đc mình nên làm j
    đi với ngườ kia dĩ nhiên lúc này sẽ thấy vui hơn đi với ny mình vì cái j mới mẻ mà chẳng cảm thấy hứng thú như thế, nhưng rồi vui thì cũng chỉ đc phút chốc rồi thì xem đi xem lại cũng ko ai = đc ny mình đâu
    đôi khi cũng cần fải có khoảnh khắc say nắng như thế này để mà có sự so sánh, để hiểu rằng ai mới là người quan trọng và mình cần trong cuộc sống này. Hy vọng đó là ny của bạn
    hãy nhớ nhé, người quân tử là người ko làm điều mình muốn mà làm điều mình nên làm. Đặt mình vào vị trí của ny mình mà nghĩ đi xem cảm jác nó thế nào
  3. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống bít là có lúc ko thể tránh khỏi những lúc như thế này nhưng cái quan trọng là mình xác định đc mình nên làm j
    đi với ngườ kia dĩ nhiên lúc này sẽ thấy vui hơn đi với ny mình vì cái j mới mẻ mà chẳng cảm thấy hứng thú như thế, nhưng rồi vui thì cũng chỉ đc phút chốc rồi thì xem đi xem lại cũng ko ai = đc ny mình đâu
    đôi khi cũng cần fải có khoảnh khắc say nắng như thế này để mà có sự so sánh, để hiểu rằng ai mới là người quan trọng và mình cần trong cuộc sống này. Hy vọng đó là ny của bạn
    hãy nhớ nhé, người quân tử là người ko làm điều mình muốn mà làm điều mình nên làm. Đặt mình vào vị trí của ny mình mà nghĩ đi xem cảm jác nó thế nào
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0

    thì đúng quá còn gì bác.
    Đi ăn vụng bao giờ chả ngon hơn.
    Ăn phở rõ là ngon hơn cơm nhà
    Hồi xưa nhà em đầy hoa quả mà chả thích,
    còn đi ăn trộm nhà hàng xóm lại rõ là ngon chứ. hehe
    Bác nhỉ.
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0

    thì đúng quá còn gì bác.
    Đi ăn vụng bao giờ chả ngon hơn.
    Ăn phở rõ là ngon hơn cơm nhà
    Hồi xưa nhà em đầy hoa quả mà chả thích,
    còn đi ăn trộm nhà hàng xóm lại rõ là ngon chứ. hehe
    Bác nhỉ.
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy có lỗi với người yêu không?Nếu không thấy thì cứ tiếp tục
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy có lỗi với người yêu không?Nếu không thấy thì cứ tiếp tục
  8. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    làm gì có cao thủ mà hỏi
  9. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    làm gì có cao thủ mà hỏi
  10. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chú này vui tính thế, cái chuyện này mà cũng lên Cốc hỏi, thấy vui hơn thì đi với cáo nhiều lên, đi với người yêu ít đi. Tuổi trẻ là phải vui vẻ

Chia sẻ trang này