1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cao thủ giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chicken181, 04/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Anh đá bóng toàn tấn công quyết liệt tìm kiếm bàn thắng, sút liên tục, hở là sút. Sút xong cái vào hay không vào cũng là về giữ gôn nhà ngay, chặt chém, tiểu xảo liên tục. Nói như bác Phạm Bằng thì tối thiểu là hòa nếu không là phát.
  2. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đây là câu hay nhất trong tháng này mình thấy!!
    @Được đến đâu hay đến đấy bởi lẽ người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm không biết có gì hay không, nếu bạn không thử thì cái trăm năm đó có thể chỉ là nước chảy qua cầu, người tình một đêm hoặc cả đời đó. mạnh dạn lên!!
  3. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    hix nhưng quy luật của bóng đá hiện đại là : tấn công nhiều mà ko ghi đc bàn thắng thì sẽ bị đối phương ghi bàn, lúc ý thì thua tức tưởi
  4. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    bà chị khuyên em làm tới à , thế nhỡ mất cả chì lẫn chài thì sao??? em sợ lắm
  5. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì về thủ đi, sao lại còn cầm bóng trước gôn người ta rồi hỏi: các bác ơi em có nên sút hay không? Mà thôi chú đừng đá nữa, đá thì phải chấp nhận thua chứ. Barca mạnh như thế mà có phải lúc nào cũng thắng đâu.

Chia sẻ trang này