1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp em với !!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0101108340, 12/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0101108340

    0101108340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ giúp em với !!!!!!

    Câu chuyện của em như thế này, em và Ng ấy quen nhau từ tháng 10 năm ngoái qua một người bạn, gọi là đến chơi đơn thuần đủ đi uống nước cùng nhau, lúc đầu em cũng chẳng có ý định gì cả, nhưng qua đánh giá sơ bộ của Ng ấy về em là : hiền, ít nói. Vì em cũng chưa rung động và yêu ai bao giờ nên về khoản ăn nói tán gái em cũng hơi kém (mặc dù em sinh năm 84 và đã đi làm 2 năm) .

    Cuối tháng 10 là SN của em thì Ng ấy có đến tham gia, cũng không phải do bia phê không mà lúc về em nhìn Ng ấy cười và nụ cười của người ấy làm em rung động. Sang tuần, sau trận mưa thế kỉ làm HN ngập lụt, thì em cũng lân la hỏi số điện thoại , nick yahoo của Ng ấy qua người bạn. Qua quá trình tìm hiểu và phân tích đối thủ, thì em được biết Ng ấy chưa có người yêu , nhưng đại loại là cũng có vài thằng theo đuổi nhưng bất thành, Ng ấy kém em 2 tuổi và đã đi làm. Vào một ngày đẹp trời thì em cũng gặp Ng ấy trên mạng, qua hỏi han linh tinh thì em cũng thấy được ở Ng ấy có nhiều điểm rất thú vị , rồi em hỏi số điện thoại và nói là muốn rủ đi ăn kem , hii (mặc dù đã biết).

    Mọi việc có vẻ tiến hành suôn sẻ, em lên box TVTY nghiên cứu các bí kí của các lão làng, rồi nhắn tin, gọi điện và thỉnh thoảng gặp nhau trên mạng tán gẫu rất vui vẻ. Đến một ngày đẹp trời thì em cũng rủ được Ng ấy đi chơi, nói chuyện về công việc, học hành rất thoải mãi. Trực giác của con gái rất nhạy cảm, qua thái độ là biết ngay thằng nào có dã tâm tán mình ngay và có lẽ Ng ấy cũng không phải là ngoại lệ. Lúc em bắt đầu có dã tâm chinh phục Ng ấy thì thằng bạn của em cũng giúp đỡ, tạo điều kiện rất nhiều và cũng nói là chinh phục được Ng ấy thì phải cố gắng rất nhiều.

    Đến noel, thì em cũng rủ được Ng ấy đi chơi và tặng quà, nhưng tiếc là món quà của em lại là món mà Ng ấy không thích ăn, nhưng người ấy cũng cảm ơn em rất nhiều. Tháng cuối năm là SN của Ng ấy em cũng chuẩn bị một bó hoa và món quà, và lúc tối muộn đi SN về có nhắn tin là : ?omuốn năm nào vào ngày SN của Ng ấy em cũng được tặng hoa và ăn bánh SN cùng Ng ấy ?? . Em nghĩ là Ng ấy cũng đã có rung động trước tình cảm của em.

    Mọi việc có vẻ tiến hành suôn sẻ đúng kịch bản, nhưng cũng do em và Ng ấy đều đi làm, và cuối tuần nào Ng ấy cũng về với Gia đình (quê gần HN), đầu năm thì Ng ấy bận ôn thi liên thông nên em ít có dịp rủ Ng ấy đi chơi, liên lạc chủ yếu qua gọi điện và tin nhắn. Em cũng chưa bầy tỏ tình cảm gì cả, tất cả mới chỉ ở mức độ quan tâm hơn một người bạn, lúc Ng ấy vui buồn, ốm đau, thi cử em đều hỏi thăm quan tâm động việc. Cũng do kinh nghiệm tình trường chưa có nên em cũng không nói được nhiều lời có cánh, nhưng có lẽ người ấy cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của em.


    Gần đây em cũng muốn đẩy nhanh tiến độ, nhưng dạo này em cảm thấy có gì đó bất ổn, thì ra có thằng ôn bạn cấp 3 của Ng ấy nhảy vào cuộc chiến, em cảm nhận được như Ng ấy đã rút thẻ đỏ đuổi em ra khỏi sân rồi, gọi điện không nghe máy, chat trên mạng có vẻ không nhiệt tình lắm ? hixxxx . Em rất buồn và thất vọng muốn bỏ cuộc nhưng thực sự là có tình cảm chân thành với một người mà không có cơ hội nói ra thì rất ?.. , lỗi một phần cũng ở em để thời gian trôi qua lãng phí quá.

    Đã hơn 1 tuần nay em không liên lạc với người ấy, nhưng ngày nào cũng gặp nhau trên mạng và em cũng không nói gì cả .Thời gian gần đây em cũng cố gắng dùng công việc để quên đi Ng ấy, nhưng nhiều lúc em rất nhớ Ng ấy. Hôm nay thằng bạn em có gọi điện nói chuyện với Ng ấy và em có ngồi nghe, nghe giọng nói của Ng ấy ? và em muốn làm một cái gì đó để sau này không phải nuối tiếc

    Có lẽ tình cảm giữa em và Ng ấy chưa có gì là sâu đậm, nhưng có lẽ Ng ấy là người con gái đầu tiên khiến em rung động, và em cũng dám chắc là Ng ấy cũng có tình cảm với em. Em mong các cao thủ cho em gợi ý nho nhỏ trong trường hợp của em ạ.

  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Tem !!!
  3. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Nói ra mọi điều còn hơn là để thất bại trong câm nín hi hi
  4. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote cho cậu là đã dùng từ Người ấy thay cho từ gà or cáo mà mọi người hay sử dụng
    Còn về lời khuyên thì cậu nên hẹn gặp và nói toạc ra suy nghĩ của mình đê, đặt vấn đề với người ấy và cho người ta có thời gian suy nghĩ và quyết định.
  5. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nội dung mạch lạc, rõ ràng, chi tiết, cụ thể ... chỉ có đề nghị tư vấn là mơ hồ ."muốn làm 1 cái j đó để sau này ko phải nuối tiếc."....................
    Gần 4g sáng rồi mà em chưa ngủ, đọc cái topic của anh càng làm em buồn ngủ thêm.
    Từ tháng 10 năm ngoái ... đến giờ cũng gần 10 tháng rồi ... lâu thế ... dã tâm tán gái thì có từ lâu ... mà lời bày tỏ thì gần như chưa có ... Ai mà tán em kiểu này thì em cho 1 vé làm bạn vĩnh viễn ... Box tvty này có mấy cao thủ, anh tham khảo kinh nghiệm kiểu j mà ko đánh nhanh tiêu diệt gọn, lại đi chọn lối "mưa dầm thấm lâu" ... Hay là anh hãy còn chờ nho chín ... chờ người ta tỏ tình trước ...................... Giờ muốn đấy nhanh tiến độ thì e là hơi trễ rồi ... Như anh nói : Thẻ đỏ : gọi điện không nghe máy, chat trên mạng có vẻ không nhiệt tình lắm. Mà đã thẻ đỏ thì ra ngoài sân đi chứ còn làm j đc nữa
    Thế theo đánh giá của anh thì thời gian qua tình cảm ng ta dành cho anh là tình cảm dư lào ? (học đòi chữ này của các bác trên này ) ... có yêu thương nhung nhớ j anh ko? ... Hay thể hiện như một người bạn ? "Có lẽ tình cảm giữa em và Ng ấy chưa có gì là sâu đậm, nhưng có lẽ Ng ấy là người con gái đầu tiên khiến em rung động, và em cũng dám chắc là Ng ấy cũng có tình cảm với em" ... Eo ôi đây gần như là first love của anh mà anh khẳng định thế thì em nghi ngờ lắm ... Con trai là hay ăn dưa bở lắm ... Bình thường thì em thấy các pác zai theo đuổi các pác gái, mà pác gái ko có tình cảm với pác trai thì cũng ít khi từ chối tình cảm lắm ... ở đây anh còn ko chính thức nói ra tình cảm của mình nữa ... ng ta cứ vô tư xem anh là bạn bè (Lời quá có thằng hết lòng vì mình mà chẳng bắt mình phải yêu đương j nó).
    Một cái gì đó để sau này không phải nuối tiếc : Nói với ng ta là anh yêu ng ta ... Nói lẹ đi ko thôi ng ta nhận lời yêu thằng khác rồi anh mới nói yêu là dễ bị đòn lắm
    SAu đó lên đây thông báo với mọi người là em ấy trả lời dư lào để mọi người tư vấn tiếp
    ......................................................... Buồn ngủ ...........................
  6. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Gặp cô ấy và nói hết tình cảm của mình đi cậu ơi, chưa cần biết kết quả ra sao nhưng dù j thì bạn cũng đã thành thật với tình cảm của chính bản thân mình, đấy cũng là 1 điều sẽ giúp bạn thanh than sau khi chia tay với cô ấy.
  7. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    thà bùng cháy như que củi khô còn hơn le lói suốt nghìn năm
    bày tỏ tình cảm với cô ấy đi bác. Sống hết mình sau này đỡ hối hận
  8. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nói thật 1 câu là cậu tép cho nhanh, thích thì cứ tỏ tình cho sau này ko phải nuối tiếc. Nhưng nhìn vào thái độ của cáo như thế thì 99,99% là ăn 1 phát đá đít thôi.
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tỏ tình hay không không quan trọng, vấn đề quan trọng là cậu không có con hàng nào khác để quan tâm à?
    Kick mother con đây ra khỏi đầu cho đỡ mệt óc, ca này không ăn uống giò chả gì được đâu
    Thật chứ, giờ đi ngoài đường, ngồi quán trà đá, lượn qua văn phòng mấy công ty CNTT cũng thấy hàng ngon nhiều không kể xiết, hà cớ chi có những anh đực rựa ngồi than khóc về 1 con hàng
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Nói ra hay ko nói ra thì kết quả vẫn đâu thương như nhau kả mà , gái biết thừ rồi còn gì ...
    Bỏ qua thôi vậy , còn nếu cảm thấy đủ trình thì thử xoay ngược tình thế xem nào ... Ngồi than vãn fỏng chi ???

Chia sẻ trang này