1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp em với !!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0101108340, 12/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Orbiter

    Orbiter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, đến giờ thay cầu thủ rồi, chắc con bé kia thấy chủ topic đá chán quá, mãi ko có đột phá ghi bàn nên cho nghỉ. Thôi lại về vườn tập tành, rèn luyện ghi bàn chờ trận khác thôi.
    PS : gái bây giờ thực dụng lắm, nhất là mấy con nghé con, cái chuyện dấm dứ, om sấu hàng tháng zời mà không thổ lộ, đụng chạm thì dễ bị ku khác nó xơi mất. Nhiều tấm gương vỡ sờ sờ ra đó rồi.
    Được orbiter sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 12/07/2009
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chú nghiên cứu bí kíp nào trên này bảo chú làm bậy bạ thế.
    Lộ ra mặt kết gái đắm xì đuối rồi thì gái nó cho nằm kèo dưới, từ đó suốt ngày phải đi nghĩ cách để nói lời có cánh. Chả có cái bí kíp nào bày vậy cả.
    Trong cái trò trai gái này đứa nào lộ mặt trước là đứa đó thua. Khó nhất là ở chỗ không tán tỉnh nó mà nó vẫn dính chặt với mình, tình cảm của nó đối với mình từ ít đến nhiều đểu phải ráng biết được. Tức là khi biết tình cảm của nó đủ để cầm tay thì chỉ cầm tay thôi, chứ hôn nó là nó tát. Ngược lại, khi tình cảm nó đủ để lên giường mà ông toàn hôn với hít thì nó cũng cho ông lên đường may mắn.
    Thua là phải rồi, hỏi han gì nữa
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bạn này bằng tuổi mình mà gà nhỉ. Chắc tại iu thật lòng và chưa iu ai lên thế.
    Thế này nhé.
    Thứ 1: Cậu bảo đọc hết bí kíp của anh em trên này. Nhưng mình ko tin lắm. Bởi cậu làm sai chiến thuật cơ bản là: Sau khi quen, thì phải đánh dồn dập. Chứ cứ cái kiểu mưa dầm thấm lâu chỉ tán Cáo nào không có thằng nào tán thôi. Cậu thấy ko, khi có thằng khác là nó đẩy cậu ra luôn. Nếu trước đó, lúc chẳng có đối thủ nào nặng ký nó còn à ơi với cậu.
    Bí kíp bảo là: Sau khi làm quen thì tán dồn dập, trong vòng 1 tháng là tỏ tình rồi. Bình thường mình toàn 2,3 tuần à.
    Thứ 2: Chuyện đã như vậy rồi, thì không nên nói ra tình cảm. Vì nói ra mà biết chắc không được thì nói ra làm gì. Tự nhiên làm xấu đi tình hình.
    Khuyên nhé. Nếu cậu iu em ấy thật lòng, thì biện pháp tốt nhất là dừng lại ở mức độ bạn bè. Đợi thằng kia out đã. Thì mình mới nhảy vào. Mà khi nhảy vào thì phải đánh dồn dập, phải cho nó biết mình rất chi là si tình. Tình iu của mình ấp ủi bao lâu nay rồi. Công thêm phải khéo mồm vào.
    Hoặc cậu có thể làm quen với các em khác (ko cho Cáo này biết). Để lấy kinh nghiệm, bản lĩnh. Bí kíp gì thì cũng cần thực hành thì mới khá được.
    Quan trọng nhất là nhìn vào thực tế mà đi tiếp.
    Chúc cậu thành công.
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp bảo là đến tầm này thì âm thầm nhịn nhục rút xuống làm bạn, đừng tỏ tình, may ra sau này còn cơ hội.
  5. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Luôn và ngay là phương án chuẩn nhất trong những TH thế này
    Bác đừng để thời cơ chín mùi nó bay qua mũi rồi mới hối .. Tình cảm đang chiùe hướg thuận nhợi thì cớ chi mà ta lại xoắn
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Khi nào chú không còn gọi em của chú là "người ấy" nữa thì chú mới có hy vọng.
  7. 0101108340

    0101108340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thanks ban, tôn trọng người mình có tình cảm nên vậy thôi
  8. 0101108340

    0101108340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin cảm ơn các bác đã dành thời gian đọc topic của em, cũng hiểu được phần nào cảnh ngộ của em.
    Khi biết có dấu hiệu của thẻ đỏ thì em cũng đã cố gắng ghi bàn thắng để bứt phát, nhưng lại bị thằng ôn kia (bạn cấp 3 của Ng ấy) vào tranh chấp.
    Còn việc gặp và nói lên tình cảm thật của lòng mình thì em đã nghĩ đến, nhưng có lẽ chọn thời điểm thích hợp.

Chia sẻ trang này