1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp em với........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi n0ob2401, 27/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n0ob2401

    n0ob2401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chuyện thế này.mình và cô ấy đã quen và yêu nhau đc hơn nửa năm rồi.bọn mình bắt đầu yêu từ ngày 3/7.hiện tại thì cô ấy đang học lớp 11 và học cũng khá tốt.còn mình thì hơn cô ấy 3 tuổi.thời gian đầu bọn mình rất yêu nhau,nhưng về sau,vì hay cãi vã nên tình cảm của 2 đứa bị rạn nứt.nhiều lúc cãi nhau xong lại thấy yêu nhau hơn,lúc lại giận nhau mấy ngày.đến gần đây thì bọn mình đã chấm dưt.nhưng cả 2 vẫn vui vẻ nói chuyện cười đùa đi chơi với nhau như thể vãn còn yêu vậy.buổi tối theo thói quen thì vẫn nhắn tin hỏi han,nói chuyện.nhưng sau tết thì ít nói nt,gọi điện hơn.2 hôm nay ko nc gì rồi.muốn gọi,nt lắm nhưng nghe thằng bạn nó nói là đọc bí kíp của quacker thì ko nên gọi,đừng xồn xồn lên.đâu sẽ có đó.hiz
    mình vẫn còn rất yêu cô ấy.mọi người có thể giúp mình ko ?????
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hay cãi vã thì yêu làm c hó ji, nối lại cũng cãi vã à?
    Chú hơn nó tận 3tuổi ,bé gái mới học lớp 11 mà làm ji lắm chuyện cãi vã thế, lớn thì phải nhường bé chứ ai lại ăn thua với nó.
    Còn yêu thì dỗ nó đi, suôi ngay thôi mà.
  3. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    khổ thân , vào đời sớm thế em . Bé tí , biết thế nào là yêu .
    ^_________^ ! . Anh cũng chẳng lớn nên kô bit nói thế nào . yêu là chết trong lòng 1 ít --- xuân diệu , đã trích , dù rằng câu này sai :))
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Lớp 11 à. Để yên cho cháu nó tốt nghiệp :(. Về kiếm band chơi nhạc đi
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Để yên cho em nó đi, tớ đây quen một em lớp 12 mà vẫn còn phải giữ mối đợi khi em nó thi xong rồi mới tính đây nè.

    Còn về liện lạc, cứ một tuần vài ba tin là được rồi, nếu ở gần thì rủ em nó đi ăn uống gì đấy, nhưng chỉ nên với tư cách là bạn bè thôi, còn em nó bảo muốn quay lại thì cứ bảo em tốt nghiệp 12 rồi ta tính.
    Thực tế cho thấy là rất nhiều em tạch đại học khi yêu đấy nhé
  6. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chú nào tán gái cũng mang bk ra làm kim chỉ nam thì xác định tạch.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Vứt mẹ hết cái mớ lý thuyết ấy đi chú ạ, bí kíp chỉ thực sự có ý nghĩa khi chú là người có cái đầu lạnh, không thì bị vật ngược lại là chuyện bình thường thôi. Đang thế nào thì cứ thế đấy, đang vui vẻ thì cứ vui vẻ đi, không nó lại nói chú hâm hâm.
  8. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chú phải năng rủ đi chơi vào chứ. Chứ còn nhắn tin suông không là gái nó cung chán đấy:)
  9. n0ob2401

    n0ob2401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tềnh hềnh rất là tềnh hềnh
    thấy nhiều bác bảo là để e nó yên quá.nhưng hồi yêu thì e vẫn khuyến khích e nó tích cực học mà.
    bây giờ vẫn thế,thỉnh thoảng còn chỉ cho e nó cách làm bài nữa chứ có phải chỉ chăm chăm vào yêu đâu
    các bác xem thế nào giúp e với :(
  10. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ nhắn tin, gọi điện rủ đi chơi bình thường đi. Khi nào đi chơi chán thì vác sách sang nhà em học chung. Nó sẽ nghĩ anh này yêu nhưng mà vẫn biết lo lắng đến tương lai.

Chia sẻ trang này