1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp em vụ này cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kcor, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác mua tặng em cái sim khác,cho thằng đấy hết nhăn tin với gọi
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Hơ Hơ phải thịt khẩn trương bác ạ
  3. minh3004

    minh3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    anh thấy chú em mày lo xa wá đấy,thằng kia nó tấn công thì mình cung tấn công cho nàng biết la mèo nào cắn mỉu nào chứ.dẫn nàng đến một nơi nào thật đẹp(đắt một tí cũng được)và giở mấy ngón võ của đàn ông ra là nàng mê ngay.chúc chú em may mắn
  4. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu cầu tư vấn lành mạnh mà bác này xui dại thế,nhưng bác nghĩ thế cũng giống em,he he.....
    Theo em thì bác gì đó cứ bình tĩnh thôi,bác cứ kệ mợ cái thằng kia cho em,cái kiểu đi du học mà cua gái ở nhà này em thấy chẳng khả quan đâu,cùng lắm nó cũng chỉ gọi điện,nt hàng ngày là hết ****,nhưng ngày nào bác cũng ở bên em thì dù thằng đấy có bán cả nhà đi để gọi điện thì cũng đếch bằng bác quan tấm đến em ấy 1 lần,cái em ấy cần bi giờ là sự quan tâm,che chở,là người thật việc thật,chứ những lời nói xa xôi của thằng kia thì dù nó nói đến sái quai hàm cũng chỉ vậy thôi.Mà đi du hoc như nó thì cũng bung bét roài bác ơi,em cũng đi hoc nên em biết mà,he he he....Túm lại là cứ yêu em như bác đang yêu,nhiều hơn chút nữa cũng chẳng mất gì,đặc biệt là phải có mặt bên em những lúc em cần,thế thôi là thằng kia đủ điều kiện mất điện roài.Chúc bác thành công.
    Kenshin
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    A đi đà phật .
    Kế độc nhất là thí chủ cần tỏ ra thắm thiết không rời bên em nó , nhất cử nhất động của em nó đều có thí chủ , ra đường thì mặn nồng thân mật âu yếm vầo , ôm eo hun mỏ vào .Gặp bạn bè thì cứ bô bô giới thiệu em này là bạn của tao đây này nọ . Thí chủ đừng tỏ ra cho nàng biết rằng thí chủ đã hay chuyện tên kia đang tán nàng .
    Bọn mật thám của tay kia ở nhà sẽ tâu lại với y ở bên kia bờ đại dương tình hình trên. Thế là tên kia nghi ngờ em kia rồi sinh ra mỏi mệt , stress và chẳng bao lâu sau sẽ tự tìm đường thoái lui .
    Ngày xưa Chu Du bên Đông Ngô nhờ dùng kế ly gián như thế này mà lừa được Tào Tháo khiến Tháo chém chết 2 tướng giỏi thuỷ quân là Sái Mạo và Trương Doãn để sau phải chạy tan tác trong Xích Bích bể lửa .
    Thí chủ cứ theo lời bần tăng đây . Bần tăng đa mưu túc kế , đã không ra tay thì thôi chứ mà đã hiến kế thì đối phương chỉ có thê thảm trở lên .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 02/11/2005
  6. kcor

    kcor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái bây h hình như nàng đang băn khoăn giữa em và thằng đó hay sao ý. Thế em mới lo. bác nào biết chiêu nào lãng mạn thì chỉ cho em với.Cứ vài ngày làm 1 quả Romantic thì chắc nàng hi sinh luôn các bác nhỉ
    Dù sao cũng rất cám ơn các bác. Mỗi bác 5* nhé
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    chú này đang có cả thiên thời, địa lợi và cả nhân hoà nữa mà sao chú lại lo cuống lên thế kia. Cự li và tốc độ chú đều có cả, nàng lại là bạn gái của cậu (tức là nhận lời làm bạn gái của cậu rồi đúng ko ? hay còn đang cưa ??). Bao nhiêu lợi thế chú nắm hết cả...lo gì cái thằng kia đi du học xa xôi, nó có về VN được hằng ngày ko ? những ngày trời mưa, em gái buồn, nó có bay về ngay được ko ?
    Nói chung là bây giờ chú phải luôn giữ bình tĩnh, tự tin. Cứ đối xử với bạn gái nhẹ nhàng, tình cảm. Những lúc nào nàng buồn, có chuyện, chú xuất hiện đúng lúc. Siêng siêng dẫn nàng đi chơi vào. Nàng bảo bận cũng cứ rủ, cứ kiên trì rủ, rủ đến khi nào nàng chịu đi rồi thôi. Duy trì việc đi chơi đều đặn, chăm nói chuyện với nàng vào. Nói chung là chú làm sao để nàng và chú thân thiết và lúc nào cũng gần gũi nhau. Nàng đã chịu làm bạn gái chú thì nàng ko hẳn là đứng núi này trông núi nọ đâu. Quan trọng là đừng để nàng biết là mình biết vụ thằng kia với nàng, hoặc nếu nàng biết thì cũng ko phản ứng gì, luôn giữ vẻ bình tĩnh ( nếu ko bình tĩnh thì cũng cố mà tỏ ra như thế), xem như thằng kia chỉ là người hâm mộ nàng, ta đây ko quan tâm. Chú lấy điện thoại của nàng xem được tin nhắn thì cũng khá thân rồi. Tôi ko tin là nàng lại chọn lựa gì gì...trừ mấy bé con nít chưa suy nghĩ kỹ chứ con gái suy nghĩ kỹ lựa chọn bạn trai rồi thì ko dễ lung lay mà chọn lựa này nọ đâu. Nhớ là đang có lợi thế thì phải tận dụng nó tối đa nhé. Lúc này mà chán ghét mà bỏ mặc nàng thì chú ân hận ko kịp ấy.
    Nếu cần thì chú áp dụng kỳ binh của bác tdna ấy, nhưng theo tớ thì chú chưa cần áp dụng cái kỳ binh ấy đâu, cứ đường đường chính chính mà tiến (vì ta là bạn trai "officially" (trên thực tế) của nàng mà). Chào thân ái và quyết thắng nhé.
  8. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Cái chú nhà này có cái gì phải lo cơ chứ cái chính là nàng đã nhận lời yêu bác rồi chứng tỏ là nàng có cảm tình với chú hơn thằng kia rồi. Đừng có bao giờ nghĩ rằng thằng đó giầu hơn mình mà nàng thay đổi, con gái như vậy thì vất đi được rồi đó. Cái chính bây giờ chắc nàng đang cảm động về sự quan tâm của thằng đó cho nàng thôi thì cậu cũng phải làm như vậy nghĩa là quan tâm (như một người yêu thực sự của nàng vậy), ở gần nàng mà dễ có cơ hội làm nàng cảm động hơn là thằng kia là cái chắc. Con gái dần dần nó sẽ có tình cảm với mình thôi đi chơi nhiều vào tạo nhiều kỉ niệm vào chứ suốt ngày lo thì không ăn thua đâu. Chúc chú thành công.
  9. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lờ em đi. Xác định tâm lý cho rõ ràng: em yêu được mình là phúc phận cho cả họ nhà em. Thằng kia thì kệ mie nó. Chắc chắn mình hơn nó nên em mới kết mình. Nếu chỉ vì xiền mà em chọn thằng kia thì cái loại con gái như em ra đường nhặt được hàng vốc, k đáng cho mình quan tâm. Bây giờ cậu cứ quan tâm đến em bình thường, đừng vì chuyện ấy mà làm em nghĩ rằng mình k có bản lĩnh. Con gái kết nhất người tự tin. Xem thêm topic "Làm thế nào để cưa đổ một cô gái" ấy.
  10. bocphet

    bocphet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    TỰ TIN. Đừng cuống lên như thế, và giành thời gian để nghĩ phải làm gì. Chỉ có cậu nghĩ cẩn thận va nghiêm túc, vì cô ấy và tình yêu của cậu cho cô ấy, chắc chắn cẫu sẽ thắng lợi
    Chúc thành công

Chia sẻ trang này