1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp em vụ này cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kcor, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kaori_chan

    kaori_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi đọc ở ngoài thấy lộn ruột quá nên vào ba hoa cổ vũ anh bạn đây.
    Em hoàn toàn nhất trí với bác tdna. Mi.a, mình đường đường chính chính là chủ, mình sợ đék gì cái thằng nào. Anh bạn cứ tự tin thẳng bước, thể hiện rõ chủ quyền với tất cả bàn dân thiên hạ. Càng nhiều người biết càng tốt. Mới yêu nhau nên chắc em ấy có thể ngại ngùng e dè, có thể tỏ ý khó chịu, chống cự, nhưng anh bạn không được nhân nhượng, cứ như bác tdna nói "thân mật âu yếm, ôm eo hun mỏ", mà cái chính là phải cho nhieu người thấy, thì mới đến tai thằng cu kia được.
    Hơn nữa "biết địch biết ta, trăm chận trăm thắng". Anh bạn đã biết rõ về thằng cu kia nhiều tiền thế nào, nt, dt ra sao, nội dung tin nhắn thế nào, lại cả số dt của thằng cu kia nũa chứ, biết cả chuyện bố mạ thằng cu kia nữa, thế là rõ quá rồi. Phải em á, em dt thẳng cho thằng kia, nói rõ vấn đề, bảo thằng cu đi chỗ khác kiếm ăn, xớ rớ ở đây chỉ có mất công mất sức, mất thời gian thôi.
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Hê hê chú cứ nghe anh kệ mie thằng ở bên trời Tây kia. Chú mà cứ quan tâm để ý đến thằng đó là hỏng hết việc đấy. Việc của chú bây h là cố gắng quan tâm đến em của chú kìa. Phải quan tâm vào, nhưng đùng thái quá làm cho em ý cảm thấy tù túng thì chít.
  3. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cứ để kệ đi , thằng cu kia chưa làm j đc fellow đâu..... Cứ để tự nhiên , mình càng lo lắng càng dễ mất, bản thân mình cứ cuơng lên thì càng chết... tinh` hinh` giống mình phết, nhưng cũng chẳng biết có giống kô nữa
    Được wage_of_sin sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 03/11/2005
  4. salometo

    salometo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thảo dân hoàn toàn đồng ý với các bác về nhưng lời khuyên trên. Bây giờ đạt lại vấn đề. Nếu thảo dân là thàng công tử nhà giầu đang o nước ngoài kia nhờ các bác tư vấn xem làm thế nào để tán và giữ được em gái đấy thì các bác tư vấn thế nào? Đó cũng là cách để giúp boy nhà ta, vì nếu đoán biết được kế sách của địch thi chắc chắn sẽ thắng.
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    này cái vụ này căng nhà,, theo kinh nghiệm của tớ thì cậu đừng có tự nhiên hào hứng đem đi khoe kháp xóm làng thế,, cứ bình tĩnh mà xử lý.. k có ngày chết như chơi.. . Nếu bác làm k khéo với cu kia thì nó lại càng k chịu rời bỏ mục tiêu,, nói thật cả bác giờ chả thiếu thằng vưa liều vừa dai như đỉa... đấy là phần tình địch còn về phần cô nàng ,, mang đến gia đình thui là okie rồi,, đến nhà em ý nữa để cho các cụ nhà em ý vun vào cho chứ các bác cứ manh động thì chỉ có hỏng,, Nhà em là con gái nên đứng trên quan điểm con gái mà phân tính và nhận định tình hình nảy sinh kế hoach,,. như đồng chí wage nói đó...
  6. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Có khi 2 chú này đang nói về cùng 1 em
  7. Xe_Ko

    Xe_Ko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Chú Kờ co kia ở gần mà kém nhờ, có thế mà cũng lăn cbn tăn
    2 chú nào thế
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Sao chú kcor cứ chửi tên kia thế nhỉ? Chú và em của chú mới chỉ ở giai đoạn yêu nhau đã là vợ chồng đâu. Mà chú cũng chưa chắc là em của chú không hề có tình cảm với tên kia, như vậy là tên kia đâu có quấy rầy em của chú. Chú cưa nó cũng cưa, cạnh tranh công bằng, ai bản lĩnh hơn thì thắng thôi, tại sao lại chửi nó!? Còn chú muốn chắc chắn thì cứ đặt bản thân và tình địch lên bàn cân xem ai hơn ai. Nếu chú hơn nó thì chắc chắn em sẽ là của chú vì chú có lợi thế cự ly và cường độ. Còn nếu nó hơn nhưng không nhiều lắm thì chú cũng còn cơ hội thắng vì chú có lợi thế hơn nó là ở gần em. Muốn chắc hơn nữa thì hỏi thẳng em, vừa biết kết quả nhanh mà vừa khỏi mất thời gian lên đây post bài hỏi.
  9. saigonthang4

    saigonthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Noi that voi ban nhe, neu ban that su yeu nguoi ban gai cua minh va nguoi ban gai do cung yeu ban thi ban khong viecgi phai lo lang ca. Neu anh chang kia co goi dien thuong xuyen ve cho nguoi ban cua ban thi do cung la dieu tu nhien thoi, khi nguoi ta o dat la que nguoi, chi can co mot nguoi ban de trao doi da la qua du roi, do khong han da la tinh yeu dau.
    Van de o day theo toi la ban cung khong du tin tuong vao chinh tinh cam cua minh, ban chi lo co ban cua minh yeu nguoi khac ma khong chiu hieu rang thuc ra ban dang ghen tuc voi nguoi kia thoi. Trong khi do ban co dieu gi trong tay, hau nhu ban co tat ca, thoi gian, khoang cach va ca buoc khoi dau ve tinh cam cua nguoi con gai do nua.
    Nhung dieu ban nghi ngo lâ co the xay ra, nhung theo toi, neu ban la mot nguoi con trai, dieu duy nhat ban co the lam la hay hanh dong de chung to tinh yeu cua minh voi co ay, de chung to cho co ay thay rang ban co the la cho dua cho cuoc doi cua co ay chu khong phai ngoi day than tho, hay tim cach theo doi nhung tin nhan cua anh chang kia.
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nếu là bạn gái của bạn thì bạn yên tâm một phần đi đừng có sợ quá mà làm gì cả, chủ yếu là bạn cần chứng tỏ cho cô ấy rằng bạn mới là người mà cô ấy chọn là đúng, bạn hiểu ko, học tốt làm việc tốt, luôn đúng đắn và bản lĩnh trong suy nghĩ, có trách nhiệm với bản thân và trí tiến thủ cho tương lai của mình , sống có trách nhiệm vơimính và mọi người với phương trâm sống tốt và luôn là chỗ giựa vững chắc cho cô ấy về vật chất và tinh thần sau này bạn có thể làm được từ những suy nghĩ đó là có trách nhiệm với gia đình mình, thằng bạn của bạn nhà giàu lắm tiền nhưng khi đống tiền đó mà vào tay nó mà cũng chẳng biết làm gì thì chẳng phải sợ gì cả, cái chính là mình sợ chính bản thân mình còn nếu bạn gái bạn mà vì tiền hoá mắt thì bạn nên suy nghĩ lại có thế thui, từ bây giờ bạn hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn cho cô ấy biết rằng cô ấy có một ngưòi bạn trai tuyệt vời thì có hàng tỷ tin nhắn của tên kia cũng thế thôi, hômn nào bạn cầm đt của cô ấy mở chế độ từ chối nhận tin từ hắn là cứ gọi là hehe, hay từ chối nhận cuộc gọi , cứ gọi đến 151 hỏi số Cod là biết ngay, cách này hơi quá nhưng nếu bần cùng cũng cứ làm sợ gì, vả lại bác cần quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, em tin bác chẳng có gì phải sợ cả, hãy tin vào bạn gái mình

Chia sẻ trang này