1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cao thủ giúp em vụ này với (lại đánh đồn có địch)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chicken181, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    các cao thủ giúp em vụ này với (lại đánh đồn có địch)

    Chả là em mới qua uk học , mới chân ướt chân ráo chưa biết j cả , hôm ngồi trên thư viện thấy 1 cáo người Vn nhà mình, kô xinh lắm nhưng duyên , dáng chuẩn. híc mới xa nhà thiếu thốn tình cảm thế là em say nắng ngay. quyết chí tìm cách cưa đổ cáo.
    Hôm đầu em làm quen với cáo,vì người vn nên cáo cũng kô phản ứng j, ngồi nói chuyện với em ( trong giờ giải lao ở thư viện, thấy cáo ngồi làm bài em ngồi đối diện ) đến lúc e xin số cáo bảo kô có, nhưng mà hôm sau em thấy cáo rút ra alô như đúng rồi.
    Qua mấy hôm tìm hiểu, em biết cáo đã có người yêu. nghe đâu thằng người yêu cáo hàng khủng lắm giàu nứt đố đổ vách, nhà cáo cũng giàu.
    Tương quan lực lượng:
    -Thằng người yêu cáo: giàu đi ô tô mẹc (em kô nhớ rõ lắm) , nhưng nhỏ con, xấu xí, chắc lúc cưa cáo lấy tiện đập vào mặt cáo nên cáo nó đổ.
    -Em: ngoại hình tương đối cao nhà bình thường , phương tiện đi lại là xe dép mới qua nên cũng chưa thạo đường .

    Các cao thủ bầy mưu tính kế giúp em hạ gục cáo này với e kết lắm rồi , bước tiếp theo em phải làm j nữa đây?
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    ặc. tương quan kinh quá. vậy thằng kia cũng là người VN và đang học ở đó à???? uhm vụ này khó lắm bác à. bác chê họ nhưng em nghĩ là bác không hơn đứt đc đâu. thôi tốt nhất là kiên trì và ngồi đợi các dũng sỹ diệt đồm vào bày cách đánh thôi.
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    gần sáng mà lại gặp vụ này
    anh nhắc khéo chú là trên tuyệt tình cốc này thành viên nữ UK nhảy vào đọc hơi nhiều,chỉ 1 câu thế thôi,chú với em nó mà lại ở LONDON thì cứ cẩn thận
  4. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Chú em đang học A level hay Foundation đấy
    Mà chú em học ở TP nào? hôm qua anh lên thư viện với bồ thấy có chú cứ ngồi soi đểu ghệ mình
    Được huyboss sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 04/02/2009
  5. dr_devil_gt3x

    dr_devil_gt3x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    đồn có địch rồi thì nghỉ đi ông ... ng ta đang hạnh phúc mà làm trò đấy ... à ... rồi sau này có thằng đánh đồn của ông ... ông chịu nổi ko ?
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm chân thành thì sẽ có kết quả. Nhưng khuyên bạn là nếu yêu rồi hãy tấn công, chứ chỉ thích thích hoặc theo bạn bảo là cô đơn mà sẵn sàng lao mình nhận là yêu thì sai lầm to đó.
    Hic, vừa đọc bài báo nói về tình yêu của tuổi trẻ bây giờ. Thật đúng là buồn.
  7. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hờ qua đc bên UK học 10 thằng thì gần đủ 10 nhà phải như thế lào mới có đủ xiền qua đó bác chủ tóp nhà chắc cũng phải khá chứ, tự ty làm gì.
    Còn về việc đánh đồn, theo thông tin ban đầu thì có vẻ bi quan, em ý có alo mà ko cho bác số ---> tức là đã đề phòng bác rồi quả này sẽ khó nếu bác cứ nhất quyết muốn xem số mà cứ dùng cái bài cũ này. Nên là h phải đổi chiến thuật đi, bác với e nó hay đi đến library nên kiếm chỗ nào ngồi cạnh hay đối diện em nó (ko cần nói gì nhiều ngồi thế thôi, tạo hình ảnh là chính) và nhớ là thật tự nhiên nhé đừng có mà có người ngồi đó rồi mà cố tình chen vào thì vô duyên lắm
    Sau 1 thời gian e ý quen quen rồi thì kiếm cơ hội mà bắt chuyện, đầu tiên là bài vở sau đó là blah blah blah...tùy cơ mà tiến. Nói chung là h tiền nó đè chết người, nhưng mình nghĩ nếu e nó đã giàu thì tiền ko phải là quan trọng số 1---> cũng còn cơ hội cho bác. Quan trọng là sự chân thành của bác đến đâu nếu chỉ là vớ vẩn có cho nó đỡ vật thì khuyên bác quay tay cho nhanh
    Vài lời thế đã nhỉ
  8. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào thì cũng chỉ là như thế nào ở VN thôi, chứ sang bên đấy các cái độ như thế nào nó thể hiện rõ lắm. Mới chân ướt chân ráo thì cứ từ từ, tìm ai cũng mới sang mà cưa cẩm, còn em này thì xác định là không đánh nhanh thắng nhanh đuợc. Tầm chủ thread này mà có khả năng về tiền bạc, ngoại hình, thuộc loại dân chơi tán gái như chơi rồi thì đã không phải post lên đây.
    Giờ cứ phải xác định một số điều cơ bản là ny của em ý ở đâu, có ở gần nhau không. Gần thì thôi kệ mẹ chúng nó yêu nhau đi. Xa thì mới bắt đầu tính :))
  9. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề cơ bản là có muốn thật hay ko? Nếu đôi kia HP thì thôi còn ko thì cũng có cách.
    Bạn vào tìm hiểu xem tại sao VN lại thắng Mẽo (Về tương quan lực lượng thì thôi rồi).
    Đó là ý trí và cách đánh du kích (Nhỏ lẻ)
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng
    Như thế này là éo biết quân địch
    Chỉ cần nhìn thấy xinh xinh, duyên duyên thì thằng nào chả muốn tán. Xa nhà thì thằng nào chả bấn!

Chia sẻ trang này