1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cao thủ giúp em vụ này với (lại đánh đồn có địch)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chicken181, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà thương với khinh, đồng ý là trước khi bỏ công nên xác định tình cảm và mục đích trước khi bỏ công nhưng ở đời ngoài bố mẹ anh em ra có ai cho không ai cái gì đâu. Cái gì tốt đẹp đều phải bỏ công sức, phải tranh đoạt thậm trí bán mạng mà có, nếu xác định rõ ràng là tình cảm thật và có tương lai thì bằng mọi giá đoạt được là hành động cực kỳ dũng cảm
    TB: nếu chỉ là chơi bời mà bỏ công sức thì là thà(ng ngu, tớ đã ngu vài lần nên mong anh em không lặp lại sai lầm
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tính giác ngộ cao thế nhở
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Sang Sing chơi cung được nhỉ, chị Blue tính tiền khoang 2 tuần bn tiền, cho em đang ký 1 phòng đôi
  4. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cứ bảo ông trời gây chi ngang trái, tất cả đều do con người làm ra cả mà thôi. Chính con người là ma quỷ cũng như thần linh.
    Hết gái rồi à?
    Thịt ko ăn muốn gặm xương?
    Gieo gió ắt gặp bão.
    Của ăn cướp luôn luôn dính máu và hận thù.
    Tốt nhất làm quen để kết bạn, 1 tình bạn theo đúng nghĩa. Nếu họ chia tay vì lý do khác mà o phải vì bạn thì cơ hội nhảy vào.
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thịt hay xương tuỳ quan niêm từng người, còn ở trên đời có cái gì ngon lành mà không phải tranh cướp đâu
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Học cách kiềm chế trước.Học cách cưa sau.
  7. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Các bác có tin vào nhân nào quả nấy k? Các bác có tán được, sau này rồi cũng có thằng nó nhẩy vào như thế?
    Ok. Bảo là thằng kia nó k đủ bản lĩnh đi, nhưng đàn bà nó cũng hay kiểu gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Bh bọn nó đang trục trặc, bác vào, nó thấy bác hơn, okie? Sau này bác trục trặc, thằng khác vào, nó lại hơn. Đừng có tạo cho đàn bà các thói quen đấy. Đã được 1 lần là sẽ có lần thứ 2. Nên nếu bác muốn tìm ng nghiêm túc, đợi bọn nó chia tay, muốn làm gì thì làm. Còn ng ta đang bên nhau, đừng có chui vào mà tỏ tình này nọ. Em là em khinh
  8. blackman2008

    blackman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em là em đồng ý với bác này ,em căm nhưng thăng nào phá hạnh phúc của người khác lắm ,người ta đã co người yêu rồi , dù có hạnh phúc hay không,khi người ta chưa chia tay thì đừng có xen vào.
    Anh mà là người yêu em kia anh cho chú ăn 2 cái đấm vào mặt .
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Không thích phá hoại hạnh phúc người khác tức là chấp nhận ế phỏng ạ
  10. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy bác bình tĩnh chứ, đấm vào mặt nó là hỏng đấy. (Nó lại nói xấu bác với em nó bác vũ phu thì chết bỏ mẹ)
    Đánh đồn có địch là không được dùng thủ đoạn, nếu được như thế này thì éo ai phản đối cả. Nhưng mà éo dùng thủ đoạn thì làm thế éo nào tán đc, có phải không các bác. Trừ trường hợp nó tự tan.
    Vậy tổng kết lại là: Không tán em nào đang có người yêu.

Chia sẻ trang này