1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp mình - cáo này sợ tình yêu , không yêu ai nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ShadowDemon, 12/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Qua thằng bạn giới thiệu được biết nơi đây cao thủ nhìu như mây . mong các cao thủ giúp đỡ . Tình hình em cáo như vầy:

    Xinh ,học giỏi , đảm đang , dáng đẹp , cá tính ... Vệ tinh theo sau rất nhiều . Nhưng do đổ vỡ cuộc tình trước , nghe đồn là yêu zai nào đó say đắm mà cuối cùng nó ko đáp lại . Tổn thương ==> từ đó đóng cửa lòng . bao nhiu zai theo mà ko thành .

    Em thì chỉ biết cáo qua 1 người bạn . tức là quan hệ chỉ là bạn bình thường , ko có thiên thời địa lợi như cùng lớp , cùng trường gì cả @@ .

    Hiện đang lang thang trên Facebook lâng la. Muốn tán và xin số em này phải như nào ? Em đóng cửa lòng thì có cách nào mở ra không ?

    Chân thành cảm ơn các bác đã đọc !
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    1. Không và không tán gái này
    2. Làm bạn, làm anh giai vui vẻ với nó có nhiều cái lợi hơn, ví như nó dắt đi ăn chơi, giới thiệu cho các vẹo ngon ngật khác
    3. Let it be, nó tạo cơ hội thì phải tốc chiến tốc thắng
    4. Luôn xác định không nghiêm túc hóa quan hệ
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi,gái như thế thì pó tay luôn,không cách nào thay đổi suy nghĩ với tư duy của cáo đâu.Anh cũng gặp thế rồi,chán với suy nghĩ của đàn bà với những câu nói cửa miệng là Sợ

  4. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thế là em chỉ có thể ve vẵng ở mức bạn bè , anh zai thôi ạ các bác , ko có cách tán lạoi này thật sao ???
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cứ tán, ai cấm. Có điều không quen không biết em nó, tự dưng muốn nó đùng đùng mở cửa rước mình vào làm người yêu, tin tưởng mình mọi bề, hóa ra là ích kỷ à? Chửa biết đến khi biết tính nết rồi có còn "yêu" em nó không mà giờ đã có tư tưởng muốn nó dễ dãi mở cửa cho mình à? Mình là ai, Thánh chắc? Thấy có gái xinh gái hay là muốn dễ dàng ngay. Hồ hồ
  6. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    chưa gãi đúng chỗ thôi,éo j mà đóng cửa trái tim. nhưng mà bác fải hơn thằng cũ của nó cơ ko thì cũng gian nan fết đấy he he
  7. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Chuyện tình cũ đổ vỡ chỉ là một sự kiện làm nàng ta đóng cửa trái tim thôi. Chuyện tình cũ làm nàng nhận ra đàn ông có nhiều thứ nàng không chấp nhận được, yêu đương có nhiều thứ vô cùng khó chịu, những giấc mơ thì khác với thực tế.v.v... Tóm lại là giai đoạn vỡ mộng, chán ghét. Một khi nàng đang nghĩ vậy thì chàng đừng có xông vào làm ví dụ tiếp theo cho lập luận chán ngán của nàng. Kiếm việc khác mà làm thôi!!! [:D]
  8. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cái này gian nan lắm đây
    tốt nhất là nghỉ, để dành time để ý e khác :D
  9. mmc

    mmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    - Muốn thay đổi, phải có thời gian, phải xuất phát từ sự trân thành và phải có cảm xúc, tình yêu thực sự...liệu bác có được những yếu tố đó không? trong khi 3 tháng tán chưa đổ đã chán?
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Chân thành phải từ hai phía thì mới hiệu quả
    Kiểu như : em không yêu anh nhưng em cũng chân thành coi anh là bạn, chân thành nói rõ những điều em thực sự đang cảm nhận suy nghĩ bla bla... thế thì mới gọi là sáng sủa
    Nói chung là đã bảo rồi : thấy sức mình cũng chỉ cỡ mấy thằng bạn thì nghỉ mama nhà nó đi, tìm cách lân la mân mó làm bạn bè anh giai gạ nó dẫn đi ăn chơi với giới thiệu hàng cho mà phịch

Chia sẻ trang này