1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp mình - cáo này sợ tình yêu , không yêu ai nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ShadowDemon, 12/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    CHÚNG MÀY TRẢ LỜI DÀI QUÁ ĐỌC KHÔNG HẾT nhưng đại ý nó là thế này:

    - CON NÀY, đầu tiên muốn tán gái mà kể thế kia XINH NGOAN HIỀN HỌC GIỎI NỮ TÍNH CÁI GÌ CŨNG OK CẢ MÀ EM THÌ... là CHẾT RỒI
    VIỆC ĐẦU TIÊN LÀ PHẢI VÀO ĐÁNH RĂNG RỒI VÀO FACEBOOK MỞ CÁI ẢNH CỦA EM RA NHỔ 1 bãi nước bọt thật lực vào cái màn hình, hoặc tương tự.


    CÀNG HÂM MỘ CÀNG NHỔ MẠNH LƯU Ý TRƯỚC KHI NHỔ CHẾCCCK xem cái màn hình còn Bảo hành không nhé.


    - LEVEL là phân tích sơ qua kiểu những đứa yêu 1 thằng mà không được đáp lại sâu sắc nhiều năm thì nó sẽ có 1 vết thương dài chạy từ Sau tai trái xuống gót chym phải.
    TÓm lại là cuộc chiến của TA lúc này với là với cái sự HOANG TƯỞNG của 1 con người thế nên giống như đông ky ô sốt chiến đấu với cối xay gió.


    -- LÚC NÀY CÓ 2 khả năng 1 là quỵ lụy van xin em cho anh 1 mối tình gái nó sẽ đóng vai là nhổ nước bọt vào mặt ta rồi bẩu "CÚT NGAY KHUẤT MẤT TAO". Nếu được thì cả đời làm kiếp trâu chó không ngẩng mặt lên được mà chỉ làm hàng được gái trong đêm tân hôn.


    --- 2 là giờ ta phải HỌC THUỘC bÀI các sách đã viết đó là đầu tiên:

    + CLEAR COOKIE khẩn trương không thủ dâm với mấy cái facebook.

    + TÌM HÔM NÀO THẰNG BẠN ĐI KARAOKE HAY HỌC NHÓM có ẻm trong đó giả vờ đến đấy đứng đứng tí, ăn mặc gọng gàng lịch sự, quần áo bóng lộng cũng được mà phong cách cũng được, đầu tóc vuốt keo ướt đãm ruồi bâu cũng trượt chân ngã, thế, đại ý là trông phải thật ngon có cái kính râm đểu nào thì đeo vào.

    NHƯNG đến đấy thì thái đổ ất lịch sự hào nhã, cười nói từ xa, dịu dàng êm ái dắt xe cho gái rồi là... gă lăng lịch sự tỏ ra có giáo dục không văng tục đ.éo lắt.


    Tuyệt nhiên không được đánh con mắt nhìn xoáy hay tương tự vào đối tượng.



    Bước 2: LẤY CÁI ĐIỆN THOẠI ra call ngay cho gái sau 5-7 ngày lựa lúc TRỜI HÀ NỘI NÓ ĐANG MƯA, LẠNH, buổi nào mà chương trình ti vi thời sự bật 50 kênh chẳng có gì hay để xem ý, giới thiệu : ANH LÀ A, bạn anh X, muốn làm quen cả em có được KHÔNG?
    GÁI NÓ BẨU: ** thì thôi ---> NGHỈ MẸ CHO NHANH

    Gái nó cưòi: SAO ANH BIẾT SỐ EM ạ

    ĐỂ EM NGHĨ XEM NÀO
    em đã gặp anh ở đâu chưa nhỉ

    Em đang bận tí anh gọi lại nhé.

    ĐỨC nào nhỉ, bạn em làm chó có thằng tên thế?


    QUAN TRỌNG trường hợp : Con mèo nhà em nó đang kêu giữ máy chờ em tí --> Ừ EM BẬN ĐỂ KHI KHÁC ANH GỌI

    đấy thế đấy,
  2. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Được bác sunny tư vấn thiệt vinh hạnh , đã ngưỡng mộ bác từ lâu :D .

    Em với cáo vốn đã quen rồi à , nhưng quan hệ chỉ là bạn bè bt . Đang lên kèo 20/11 này sẽ có 1 buổi họp nhóm , ăn uống linh đình . Từ giờ tới lúc đó , e khó có cơ hội gặp mặt , vậy theo như bác bảo là ko vào chém gió Fb nữa , đúng ko ạ?
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thế này nhé :
    1. Bạn bây giờ chả là cái deck gì của nó cả. Nếu bạn đủ trình ghim vào óc nó là fb của anh ấy vui vãi lúa, stt hài, nhạc siêu chất, ava mỹ thuật độc đáo *** v.v.. thì cũng chả có gì sai cả. Fb nó là công cụ, công cụ ấy có tác dụng đến đâu thì tùy.
    2. Vụ 20/11 đến 80% chả có kết quả gì hơn nếu từ giờ đến đó bạn chẳng làm gì cả.
    3. Nhiệm vụ thư đầu tiên : KẾT BẠN.
  4. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sau quá trình lân la Fb , chuyển sang lân la đt . Rất hạn chế nhắn tin , tiếp xúc . 2, 3 tuần mới đề ba nhắn vài tin rồi chủ động dừng . chả là em nó bệnh , thế nên được cớ qua nhà thăm . Mua ít quà rồi cả 2 ngồi trò chuyện trên trời dfưới đất , em hỏi thăm này nọ , nói chung là cuộc trò chuyện rất vui , thành công như dự tính .

    Em canh đồng hồ vừa đúng 1 tiếng thì chủ động bảo là có việc bận phải về ( à khi đi qua thăm em cũng bảo là có việc đi ngang tiện ghé thăm :)) , chứ ko dại mà khai anh vừa đi 15km để tới thăm em :P )

    Nói chung cái bước kết bạn như vậy có lẽ là ổn , nhưng vấn đề nó là như vầy

    - Em nhận thấy rằng , trong mắt cáo , nó chỉ coi em như 1 người bạn xã giao bình thường ( còn hơi dè dặt , ngại ngại khi tiếp xúc với em ) . Thế nên việc áp dụng sách vở vào lúc này là ko khả thi ( theo sách vở thì lúc này chờ dịp cuối tuần rồi gọi điện hú gái đi chơi )

    - Muốn tiến triển vượt qua khỏi tình "bạn xã giao" thì phải lên "bạn" trước , rồi từ "bạn" lên "để ý " ..rồi " thích ..." Nhưng để làm dc điều này thì phải có môi trường thuận lợi ,đó là phải tiếp xúc nhiều , như học chung thì mới có thể tiếp xúc nhiều 1 cách tự nhiên . Thế nhưng bọn em ko học chung :(. Vậy phải làm sao ????


    Túm lại tình hình hiện tại : đã có số đt , lâu lâu hay rủ cáo đi liên hoan cùng hội chứ chưa solo . Đi hội thì cũng cố ghây chú ý , nhưng cũng chỉ thu hút dc tàm tạm , cáo vẫn để ý thằng kia hơn . ngoại trừ lần nói chuyện ở nhà cáo ra thì chưa có cuộc nói chuyện nào ăn điểm hơn cả . Mong các cao nhân chỉ điểm phải làm gì tiếp theo , nhất là giải đáp dùm em cái dòng tô đỏ trên
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thì bác rủ em gái đi chơi đi, rủ đi xem phim chả hạn? Như kiểu bạn bè thôi, đừng để em ấy nghi ngờ.

    Mà em ko tin có ai lại ko muốn yêu trên đời này, chẳng qua chưa tìm được người thích hợp đó thôi.
  6. designmrs

    designmrs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nói zới em nó rằng chỉ có thực tế mới tồn tại được, em không nên sống về quá khứ nhiều như vậy, phải biết cầu tiến để lo cho tương lai.nói zậy chắc em nó cũng biết rằng mình quan tâm đến em nó đó :D Còn chuyện xin số hả? cũng đơn giản thôi mà chú em. Làm thế này nha: nhân tiện ngày lễ nào đó chẳng hạn ( đại loại là sắp Valentine kìa ), kêu với em nó rằng có người muốn gửi tặng em đó 1 bài hát ( bài hát gì thì chú phải tự tìm nhé, miễn là liên quan đến cái ngày chú cần nói là được rồi). Bước tiếp theo là chú tìm kiếm bài hát đó làm nhạc chớ cho điện thoại của chú, và rồi chú nói với em nó ( nói cách nào thì tùy chú ) gọi vào số ĐT ( cái số mà chú đã cài đặt bài hát đó ấy ) đó có người tặng em ấy 1 bài hát .:D
    tạm thời là vậy đã, có tiến triển gì thì thông báo anh em giúp cho nghen
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Cách của bác dangkhauchi nghe được đấy, nhưng để gái tâm sự thì nhanh nhất vẫn chỉ là đề cập đến những chuyện buồn. Chắc chắn cuộc sống của gái có những điều rất ư là xốn xang. Hỏi vài câu chóc đýt như 'em thấy thế nào khi gặp những đứa đẹp hơn, giàu hơn, thông minh hơn', hay là 'ba mẹ em la ó em nhiều quá, em có cảm thấy bức xúc, thốn não không'. Tất nhiên là cũng vừa vừa thôi, rồi ta cũng giả lả bị những trường hợp như thế, mỗi hôm một kiểu, đong đưa chán rồi thì ta sẽ mặc nhiên là cái chỗ tâm sự cho em nó. Đến lúc đấy thì lên đây, sẽ được tư vấn tiếp
  8. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này 100 % tạch ( theo thống kê của bản thân :)
    dù sao thì 100 % các trường hợp từng trải qua, thì đều thu được 1 điều nào đấy để trưởng thành hơn 1 chút

    Chúc thnàh công ^__^ !
  9. ShadowDemon

    ShadowDemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    haizzz , các bác cao thủ ngóng mãi mà ko thấy vào :(
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn này tham thế ? Dangkhauchi, SB, NBT vào tư vấn rồi mà còn đợi cao thủ nào nữa?
    Thế tình hình bây giờ như thế nào rồi ? :)
    Ngày trước mình cũng giống bạn gái của chủ topic, giãy đành đạch lên kêu sợ, không yêu...anh nhà mình chỉ nói nhõn 1 câu mình đổ cái rầm...rồi ra sức tán lại anh ý :D

Chia sẻ trang này