1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ giúp mình với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    về nhà nói với bố mẹ qua nhà em ấy bỏ trầu cau,cưới gấp.có như vậy bố mẹ cố mới không nghĩ là bác quen cho vui.chúc thành công.
  2. dovanhoe

    dovanhoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mình bằng tuổi cậu. Đọc bài của bạn tớ thấy giống trường hợp của đứa em trai cùng cơ quan mình đấy. Nó yêu một em, quê quán hai đứa ở xa nhau, chú này lại làm việc xa quê nữa. Nó đến nhà em đây chơi nhiều (đi 100km đấy), Ông bố em đấy không thèm tiếp, chỉ lườm một phát rồi đi, bà mẹ ngồi không nói gì. Tối đến nó ra nhà nghỉ ngủ, sáng mai chào gia đình em đấy về. Tình trạng này diễn ra rất lâu. Bố mẹ em đấy còn tuyên bố, nếu lấy nó (thằng em đấy) thì sẽ không nhận làm con nữa.
    Nhưng mà 2 đứa vẫn cứ quyết tâm. Sau đó lần nào về em đấy, 2 đứa cũng hợp đồng để được nói chuyện với bố mẹ (tất nhiên luôn chuẩn bị tinh thần là sẽ bị rụng răng) xin được làm đám hỏi. Lâu dần, cộng thêm với tâm trạng của em kia nữa (lười ăn, trầm tính....) thế là cuối cùng phải đồng ý.
    Bây giờ nó kết luận một câu: Chỉ có bố mẹ thua các con chứ các con không thua bố mẹ. Quan trọng là bạn thể hiện như thế nào, hãy kiên trì để đạt được mục đích. Chúc thành công!

Chia sẻ trang này