1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ,hãy viết tiếp chương cuối cùng,thanks

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lenin_di_xe_win, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lenin_di_xe_win

    Lenin_di_xe_win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ,hãy viết tiếp chương cuối cùng,thanks

    Hồi xưa vào mấy box này thì toàn thấy cảnh bọn trẻ ranh vào kêu than cảnh yêu đương,nhưng dạo này thì lại khác,mấy thằng già như mình cũng nhẩy vào kêu ca,thật bi đát cho thế hệ thanh niên già VN.
    Ngẫm lại thấy buồn quá.
    Phần I:
    Câu chuyện như này: Có một cô bé yêu cậu chàng hàng xóm từ lâu,hồi đó 2 đứa còn trẻ ranh,thằng bé học lớp 10 con bé học lớp 8,đến khi thằng bé lên lớp 11 thì hai đứa nó yêu nhau,khi con bé lên lớp 12(thằng bé đi du học) thì 2 đứa chia tay(papa của con bé thì ko chấp nhận thằng bé),sự cố sẩy ra khi con bé thi trượt ĐH và cũng là lúc papa của bé mất,tự dưng mất tất cả mà thằng bé thì còn đang mải vui chơi bên trời tây,chả giúp gì con bé,cũng chả mấy quan tâm(email lúc ý phát triển rồi,có mỗi gọi đt quốc tế là chưa có mấy).
    Hận thằng bé lắm,con bé lao đầu vào học để quên đi nỗi hận trong lòng,con bé vốn thông minh,ham học hỏi nên sau khi tốt nghiệp được giữ lại trường.
    Phần II:
    Sau bao nhiêu năm(chính xác là 11 năm) thằng bé trở về và nó vẫn yêu con bé nhưng nó biết rằng mình có lỗi với con bé rất nhiều nhưng lạ kỳ là mặc dù vẫn còn hận thằng bé nhưng 2 đứa vẫn đến với nhau nhưng con bé từ lâu đã nhủ với lòng mình,sẽ ko yêu thằng bé nữa(mặc dù chưa yêu ai ngoài thằng bé).
    TB: anh biết anh đã sai,anh xin lỗi nhưng hãy để cho anh dc bù đắp
    CB: không,em đã tha thứ cho anh lâu rồi nhưng mình ko thể đến dc với nhau
    TB: tại sao?Phải có lý do gì rất lớn chứ?Em nói đi
    CB: em sẽ ko nói,và ko bao giờ nói,anh đừng hỏi
    TB:....................
    CB:
    TB:
    CB: Em yêu anh,mình chia tay mãi mãi anh nhé
    ------------------
    Phần III(to be conti...): Các dc cao thủ viết tiếp cho thằng bé đi.
    Chuyện này thật 100%
  2. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    TB:Không, đừng nói chúng ta chia tay nếu em còn nói "Em yêu anh"
    CB: Nhưng điều đó không đem lại HP cho chúng ta anh ạ.
    TB
    CB
    ( ơ mà kỳ lạ nhỉ? Hai đứa bé này hiểu hết tâm trạng của nhau rồi thì mình viết cái gì đây? Viết tâm trạng của mình à. Theo tôi thì TB cứ lỳ ra, con bé cuối cùng rồi cũng yêu thôi.)
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Phần III: Thằng già: tìm người cũ để làm chuyện xưa.. Cô gái: quá khứ trao duyên nhằm kẻ ác.
    TB trở về nhà vào phòng riêng, đóng sập cửa lại, cởi hết quần áo ra, 2 chân gác lên trán miên man suy nghĩ:
    - Xa quê hương đã lâu, nghe đồn thanh niên VN bi giờ tiến bộ lắm. Mà nàng năm nay cũng 29 rồi, đâu còn măng tơ gì nữa. Sao kỳ vậy ta.!?
    - Cũng có khả năng suốt thời gian qua, nàng đã bị rơ mòn xilanh với vài 3 driver. Uh.. có khả năng lắm, chắc là nàng ngại chuyện đó nên mới giả vờ xa cách.
    - Nghĩ lại hồi xưa mình ngu thật, dẫn nàng đi chơi chổ nào cũng tối thui.. đèn đuốc thời đó toàn neon chập chờn, đâu phải bằng đèn halogen sáng choang như bi giờ. Thế mà chẳng làm cái gì ra trò, uổng quá trời quá đất.
    - Cuối tuần này phải gặp mặt nàng lần nữa, tế nhị nói cho nàng biết là mình không quan trọng chuyện đó.. mình sống ở Tây, uống nước Tây, ngày nào cũng thịt gái Tây. Suy nghĩ mình thoáng như Tây, chỉ tội cái là mình mang hình hài thấp bé của VN mà thôi.
    Chiều T7, alô:
    - Em đó hả.. anh là thằng già VN sống ở Tây 11 năm đây. Tối nay anh định ra cái quán Z cafe, quán tối thui gần bờ hồ đó em.
    - Ừ.. đúng rồi, em cũng thường ra đó à.!? Tối nay nếu rảnh ra đây ngồi với anh chút cho đỡ phải bị muỗi chích.
    19h7, trước quán Z cafe xuất hiện một hình nhân hơi thấp bé, tầm 1m59 dáng người mập mập.. trời đang mưa rất to, hình nhân vội vã chạy thẳng vào quán.
    - Phục vụ: xin lỗi anh đi mấy người.?
    - TB: vào đây dĩ nhiên là 01 cặp rùi, còn người nữa chút sẽ tới.
    - Phục vụ: anh dùng gì ạ.?
    - TB: À.. trước tiên cho anh 3 khăn nóng, 4 khăn lạnh.. để anh lau mình, hồi chiều anh vội quá chưa tắm, với lại hồi nảy đi mưa ướt như chuột lột.. người thấy hôi hôi thế nào ấy, chú nhớ xịt vào khăn 1 xị dầu thơm. Cứ tính tất cả vào hóa đơn cho anh.
    Phục vụ: anh dùng nước gì ạ.?
    TB: À.. cái đen nâu nóng đi.
    19h13, sau khi TB lau mình xong xuôi vừa mặc quần áo vào.. bỗng nhiên có một làn gió nhẹ thổi tới, theo sau nó là một mùi hương đờn bà thật quyến rũ. Nàng đã dẫn xác tới.
    - Phục vụ: chị dùng gì ạ.?
    - CB: À.. cho chị 01 đen nóng không bỏ đường.
    - TB: Sao dạo này em lại uống cafe đen không đường, nhớ mười mấy năm về trước em chỉ thích uống trà đá hay nước mía thôi mà.
    - CB: giờ này em cũng có tuổi, nên uống 3 cái thứ ấy người nó nóng lắm anh ạ.
    .... Còn 1 khúc nữa sáng tác sau vậy.
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Lý do rất đơn giản : CB vẫn yêu TB nhưng những lúc CB cần TB nhất thì nó đã ko ở bên. Lúc đấy là lúc con ng` ta cần sự chia sẻ từ phía ng yêu mà TB ko làm đc. Vậy tất cả những cái khác cũng chẳng là gì. Hy vọng gì vào 1 chàng trai như thế!?!?!? TC nảy sinh từ những khó khăn mới đáng quý, chứ lúc vui thì chả nói làm gì.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Toàn những thằng già thất tình,ngược đời quá
  6. born_tobe_will

    born_tobe_will Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chán đến nỗi chăng muốn viết nữa.
  7. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Bác tetuong sáng tác đi rồi sau đó em sáng tác tiếp phần sau của bác. Đảm bảo hoành tráng.
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    hay! chả bù cho cái khúc đầu của lenin_di_xe_win[​IMG]
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Phần III: Tiếp câu chuyện của bác tetuong02
    Nàng lả lướt ngồi xuống ccái ghế có đệm tựa, dịu dàng hỏi lại:
    Anh vẫn xài nứớc hoa nhãn hiệu Sì Goòng á, anh thiệt không khác chi ngaỳ xưa , dẫu 10 năm sống ở bển.
    TB: Ừa, em phải thấy là anh không hề thay đổi, anh vẫn giữ trong tim nguyên vẹn mối tình xưa, đặc biệt kỷ niệm về cô bé tóc hai bên, lanh chanh và dễ thương ngày xưa.
    CB: Thôi đi cha nội, anh nói thế, ai mà tin anh liền được. Rồi nàng thở dài, cụp hàng mi rậm nhờ cấy thêm xuống, nhìn chăm chăm vô ly ca fê bốc hơi nghi ngút phục vụ vừa mang ra. Chậm rãi nói:
    -Ngừi ta ai mà đi Tây hằng 10 năm ròng rã, không một lời thăm hỏi đến ngừi iu thì có là ngừi chung thủy được không đây?.anh nói?
    TB ngắt lời: Anh luôn chung thủy, anh nói thiệt, 10 năm đó chỉ là anh bị cuốn vô vòng đam mê, nhưng anh luôn nhớ đến cô bé ngày xưa thích nước mía, và ngồi hàng trà đá với anh cả tối, chỉ để ngăm xe qua đường.
    CB: Thế hôm nay anh muốn em ngồi Bờ Hồ với anh là để anh nhắc đến chuyện xưa này á. Nàng ngước cặp mắt nai già ngơ ngác lên, nhìn xoáy vô gương mặt phong trần của TB. Như cố gắng bắt cho được một chút tình si trong ánh mắt đi kèm với lời nói.
    TB: Thế những lời em nói hôm nọ là thiệt không? Không phải là những gì em nghĩ, đúng hông?Giọng TB đột nhiên trầm xuống, ánh mắt nhìn CB đắm đuối, nó suy nghĩ rất nhanh ?Thơn 10 năm lăn lộn bên trời Tây mà không làm cho em xiêu vẹo lại được thì mi thiệt là uổng cơm Tây?T
    CB: Em không biết, nói thiệt là em không bít. CB bối rối tránh cái nhìn của TB, một bàn tay CB như để che dấu sự bối rối hờ hững nghịch cành hồng cắm trong chiếc lọ thủy tinh trên bàn, thằng bé khẽ nắm lấy bàn tay xủng xoảng xi men và lắc vàng với bộ móng được tỉa cẩn thận sơn màu tím đậm, nhìn vào mắt CB.

    -Em không tin lời anh ha. Để anh cho em coi cái nì.
    Thằng bé gọi với ra: Phục vụ tánh tiền.
    Đặt cạch xuống bàn cái thẻ thanh toán, nó nắm tay CB dứt khoát , kéo đi?.

Chia sẻ trang này