1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ ở Việt Nam : thông tin, bình luận ...

Chủ đề trong 'Tennis' bởi xipomos, 08/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Các Bác ở Sài gòn không đi xem giải này à ? nếu có rảnh thì đi xem, chụp ảnh và bình lựng cho anh em ở xa biết với .
    Đi xem thử coi tương lai quần vợt Việt Nam thế nào .
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Giải quần vợt U.14 châu Á: 2 tay vợt VN vào bán kết
    Hôm qua, các trận tứ kết vòng đấu đầu tiên giải quần vợt U.14 châu Á khu vực 2 - Cúp Prudence đã tiếp diễn tại sân Quân khu 7. Ở giải đơn nam, VĐV Nguyễn Hùng Sơn tiếp tục thi đấu rất thuyết phục khi thắng John Tay (Malaysia) 2-0, giành quyền vào bán kết gặp hạt giống số 1 của giải là Than Garaja (Sri Lanka); tay vợt Lâm Hoàng Nam cũng thắng hạt giống số 2 Aung Nyang (Myanmar) 2-0 để tranh bán kết với Indika (Sri Lanka) - hạt giống số 7.
    Riêng Nguyễn Hữu Hiếu do hôm trước đánh liên tiếp 3 trận nên không còn đủ thể lực, thua Indika 0-2 và bị loại. Ở giải đôi nam, đôi Nam - Sơn chơi rất thành công khi vào bán kết gặp đôi Myanmar, còn đôi Hiếu-Đạt sau khi đã dẫn trước đôi Malaysia 5/3 ở ván thứ 3 nhưng lại thua tie-break với tỉ số 5/7. Ở giải nữ, không còn tay vợt VN nào hiện diện ở bán kết sau khi Trần Lam Anh thua tay vợt Sri Lanka và Phan Thị Thanh Bình thua tay vợt Malaysia, tuy nhiên các tay vợt này sẽ còn đấu vòng playoff để xếp hạng. Theo quy định của ITF, ngay sau vòng đầu tiên, căn cứ vào thứ hạng, các tay vợt sẽ đấu tiếp vòng 2.
    (theo Thanh niên)
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Giải quần vợt U.14 châu Á: 2 tay vợt VN vào bán kết
    Hôm qua, các trận tứ kết vòng đấu đầu tiên giải quần vợt U.14 châu Á khu vực 2 - Cúp Prudence đã tiếp diễn tại sân Quân khu 7. Ở giải đơn nam, VĐV Nguyễn Hùng Sơn tiếp tục thi đấu rất thuyết phục khi thắng John Tay (Malaysia) 2-0, giành quyền vào bán kết gặp hạt giống số 1 của giải là Than Garaja (Sri Lanka); tay vợt Lâm Hoàng Nam cũng thắng hạt giống số 2 Aung Nyang (Myanmar) 2-0 để tranh bán kết với Indika (Sri Lanka) - hạt giống số 7.
    Riêng Nguyễn Hữu Hiếu do hôm trước đánh liên tiếp 3 trận nên không còn đủ thể lực, thua Indika 0-2 và bị loại. Ở giải đôi nam, đôi Nam - Sơn chơi rất thành công khi vào bán kết gặp đôi Myanmar, còn đôi Hiếu-Đạt sau khi đã dẫn trước đôi Malaysia 5/3 ở ván thứ 3 nhưng lại thua tie-break với tỉ số 5/7. Ở giải nữ, không còn tay vợt VN nào hiện diện ở bán kết sau khi Trần Lam Anh thua tay vợt Sri Lanka và Phan Thị Thanh Bình thua tay vợt Malaysia, tuy nhiên các tay vợt này sẽ còn đấu vòng playoff để xếp hạng. Theo quy định của ITF, ngay sau vòng đầu tiên, căn cứ vào thứ hạng, các tay vợt sẽ đấu tiếp vòng 2.
    (theo Thanh niên)
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Giải quần vợt U14 châu Á: hai tay vợt VN vào chung kết
    Tay vợt chủ nhà Hùng Sơn đã tạo nên một bất ngờ lớn hôm qua, khi hạ hạt giống số 1 người Sri Lanka, Thangaraja, với tỷ số 2-0 trong trận bán kết nghẹt thở. Hùng Sơn sẽ gặp lại đồng đội Hoàng Nam ở trận chung kết đơn nam hôm nay, tại trung tâm TDTT quốc phòng II (TP HCM).
    Trước khi bước vào trận bán kết đơn nam gặp Thangaraja, hạt giống số 3 người Việt Nam, Hùng Sơn, không được giới chuyên môn đánh giá cao do tâm lý thi đấu không được ổn định. Sơn cũng từng là bại tướng trước tay vợt hạt giống số 1 của giải này. Tuy nhiên, với thể hình vượt trội của mình (1m73) và kỹ thuật cơ bản, thể lực được chuẩn bị chu đáo, Hùng Sơn đã làm choáng váng toàn đội Sri Lanka khi nhập cuộc vô cùng mạnh mẽ. Sơn sử dụng những cú đánh thuận tay vào hai góc sân buộc Thangaraja phải liên tục di chuyển khiến thể lực bị ảnh hưởng nặng nề. Chỉ cần 30 phút của ván đấu đầu tiên, Hùng Sơn đã dẫn trước đối phương đến 5/2. Nhưng VĐV người Việt Nam này cũng làm ban huấn luyện đội nhà thót tim khi dao động về tâm lý sau một pha tranh cãi giữa khán giả và trọng tài để cho Thangaraja rút ngắn tỷ số còn 5/4. Tuy vậy, Sơn cũng kịp kết thúc ván đấu thứ nhất bằng tỷ số 6/4. Hoàn toàn sụp đổ trước sự xuất thần của tay vợt chủ nhà, hạt giống số một đành chịu thất bại chung cuộc 0-2 khi bị thúc thủ ván đấu thứ hai với tỷ số 2/6.
    Trong trận chung kết, Hùng Sơn sẽ gặp đồng đội Hoàng Nam. Nam cũng xuất sắc vượt qua hạt giống số 7, Wettashinghe (Sri Lanka) bằng tỷ số cách biệt 2-0 (6/3, 6/2). Trong khi các tay vợt nam của chủ nhà thành công rực rỡ thì các VĐV nữ (trong đó có cả Thế hệ vàng của TP HCM) lại thất bại thê thảm trong tất cả các nội dung mà họ tham gia.
    Ở nội dung đôi nam diễn ra vào chiều cùng ngày hôm qua, bộ đôi Hùng Sơn - Hoàng Nam một lần nữa xuất sắc lập công để bước vào trận chung kết, sau khi đánh bại cặp Niang - Bo (Myanmar) với tỷ số 2-0 (7/5, 7/6). Trong trận chung kết, cả hai sẽ gặp hai VĐV đến từ Malaysia là Santos và Oil-Gim.
    (vnexpress)
    Kết quả chung kết đơn : Hùng Sơn vô địch sau khi thắng Lâm Hoàng Nam 6-3, 6-4
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Giải quần vợt U14 châu Á: hai tay vợt VN vào chung kết
    Tay vợt chủ nhà Hùng Sơn đã tạo nên một bất ngờ lớn hôm qua, khi hạ hạt giống số 1 người Sri Lanka, Thangaraja, với tỷ số 2-0 trong trận bán kết nghẹt thở. Hùng Sơn sẽ gặp lại đồng đội Hoàng Nam ở trận chung kết đơn nam hôm nay, tại trung tâm TDTT quốc phòng II (TP HCM).
    Trước khi bước vào trận bán kết đơn nam gặp Thangaraja, hạt giống số 3 người Việt Nam, Hùng Sơn, không được giới chuyên môn đánh giá cao do tâm lý thi đấu không được ổn định. Sơn cũng từng là bại tướng trước tay vợt hạt giống số 1 của giải này. Tuy nhiên, với thể hình vượt trội của mình (1m73) và kỹ thuật cơ bản, thể lực được chuẩn bị chu đáo, Hùng Sơn đã làm choáng váng toàn đội Sri Lanka khi nhập cuộc vô cùng mạnh mẽ. Sơn sử dụng những cú đánh thuận tay vào hai góc sân buộc Thangaraja phải liên tục di chuyển khiến thể lực bị ảnh hưởng nặng nề. Chỉ cần 30 phút của ván đấu đầu tiên, Hùng Sơn đã dẫn trước đối phương đến 5/2. Nhưng VĐV người Việt Nam này cũng làm ban huấn luyện đội nhà thót tim khi dao động về tâm lý sau một pha tranh cãi giữa khán giả và trọng tài để cho Thangaraja rút ngắn tỷ số còn 5/4. Tuy vậy, Sơn cũng kịp kết thúc ván đấu thứ nhất bằng tỷ số 6/4. Hoàn toàn sụp đổ trước sự xuất thần của tay vợt chủ nhà, hạt giống số một đành chịu thất bại chung cuộc 0-2 khi bị thúc thủ ván đấu thứ hai với tỷ số 2/6.
    Trong trận chung kết, Hùng Sơn sẽ gặp đồng đội Hoàng Nam. Nam cũng xuất sắc vượt qua hạt giống số 7, Wettashinghe (Sri Lanka) bằng tỷ số cách biệt 2-0 (6/3, 6/2). Trong khi các tay vợt nam của chủ nhà thành công rực rỡ thì các VĐV nữ (trong đó có cả Thế hệ vàng của TP HCM) lại thất bại thê thảm trong tất cả các nội dung mà họ tham gia.
    Ở nội dung đôi nam diễn ra vào chiều cùng ngày hôm qua, bộ đôi Hùng Sơn - Hoàng Nam một lần nữa xuất sắc lập công để bước vào trận chung kết, sau khi đánh bại cặp Niang - Bo (Myanmar) với tỷ số 2-0 (7/5, 7/6). Trong trận chung kết, cả hai sẽ gặp hai VĐV đến từ Malaysia là Santos và Oil-Gim.
    (vnexpress)
    Kết quả chung kết đơn : Hùng Sơn vô địch sau khi thắng Lâm Hoàng Nam 6-3, 6-4
  6. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đỗ Minh Quân được cử đi Mỹ tập huấn
    Ngày 20/3 tới, tay vợt người TP HCM, Đỗ Minh Quân, sẽ lên đường sang Mỹ tập huấn trong thời gian 3 tháng. Toàn bộ kinh phí cho chuyến đi này do Sở TDTT TP HCM cấp, khoảng 14.800 USD, bao gồm tiền ăn ở, tập luyện, chi phí thi đấu...
    Địa điểm tập huấn sẽ là một học viện ở Florida, do gia đình Quân tự liên hệ. Quân đã nhận được giấy mời, sau khi đóng trước khoản tiền đặt cọc 3.000 USD.
    Hôm qua, Minh Quân đã đến lãnh sự quán Mỹ làm thủ tục phỏng vấn cấp visa nhập cảnh. Để tạo thuận lợi cho Quân trong việc xin cấp visa, trước đó, Sở TDTT TP HCM đã gửi giấy xác nhận Quân đi tập huấn bằng kinh phí của Sở TDTT và đề nghị lãnh sự quán Mỹ tạo điều kiện thuận lợi để Quân sớm được sang Mỹ.
    Bà Phạm Thị Ngọc Huệ, mẹ của Minh Quân, cho biết: "Tôi rất vui mừng khi những kiến nghị của gia đình VĐV đã được những người có trách nhiệm lắng nghe. Cung cách làm việc cũng đã được chấn chỉnh nên mọi chuyện được giải quyết một cách nhanh gọn, để con tôi có thể sớm đi tập huấn ở nước ngoài".
    Còn để chuẩn bị cho giải Challenger vào tháng 3 tại TP HCM, Quân sẽ tập huấn 3 tuần tại Thái Lan từ 18/2. Phía gia đình Quân sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho chuyến đi này chứ không xin Sở TDTT cấp.
    Bên cạnh việc hoàn tất các thủ tục cho Quân, kế hoạch cử Ngô Quang Huy và Huỳnh Mai Huỳnh tập huấn nước ngoài cũng đã được thông qua, dù còn cân nhắc địa điểm tập huấn của hai tay vợt này. Hiện bộ môn vẫn chưa có ý kiến trước đề nghị của Huỳnh Mai Huỳnh xin đi Pháp tập huấn, cũng như chưa quyết định đưa Quang Huy đi tập huấn ở nước nào, dù về nguyên tắc thì Huy sẽ được quyền lợi như Minh Quân.
    (Theo Thể Thao TP HCM)
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đỗ Minh Quân được cử đi Mỹ tập huấn
    Ngày 20/3 tới, tay vợt người TP HCM, Đỗ Minh Quân, sẽ lên đường sang Mỹ tập huấn trong thời gian 3 tháng. Toàn bộ kinh phí cho chuyến đi này do Sở TDTT TP HCM cấp, khoảng 14.800 USD, bao gồm tiền ăn ở, tập luyện, chi phí thi đấu...
    Địa điểm tập huấn sẽ là một học viện ở Florida, do gia đình Quân tự liên hệ. Quân đã nhận được giấy mời, sau khi đóng trước khoản tiền đặt cọc 3.000 USD.
    Hôm qua, Minh Quân đã đến lãnh sự quán Mỹ làm thủ tục phỏng vấn cấp visa nhập cảnh. Để tạo thuận lợi cho Quân trong việc xin cấp visa, trước đó, Sở TDTT TP HCM đã gửi giấy xác nhận Quân đi tập huấn bằng kinh phí của Sở TDTT và đề nghị lãnh sự quán Mỹ tạo điều kiện thuận lợi để Quân sớm được sang Mỹ.
    Bà Phạm Thị Ngọc Huệ, mẹ của Minh Quân, cho biết: "Tôi rất vui mừng khi những kiến nghị của gia đình VĐV đã được những người có trách nhiệm lắng nghe. Cung cách làm việc cũng đã được chấn chỉnh nên mọi chuyện được giải quyết một cách nhanh gọn, để con tôi có thể sớm đi tập huấn ở nước ngoài".
    Còn để chuẩn bị cho giải Challenger vào tháng 3 tại TP HCM, Quân sẽ tập huấn 3 tuần tại Thái Lan từ 18/2. Phía gia đình Quân sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho chuyến đi này chứ không xin Sở TDTT cấp.
    Bên cạnh việc hoàn tất các thủ tục cho Quân, kế hoạch cử Ngô Quang Huy và Huỳnh Mai Huỳnh tập huấn nước ngoài cũng đã được thông qua, dù còn cân nhắc địa điểm tập huấn của hai tay vợt này. Hiện bộ môn vẫn chưa có ý kiến trước đề nghị của Huỳnh Mai Huỳnh xin đi Pháp tập huấn, cũng như chưa quyết định đưa Quang Huy đi tập huấn ở nước nào, dù về nguyên tắc thì Huy sẽ được quyền lợi như Minh Quân.
    (Theo Thể Thao TP HCM)
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mai Huỳnh và niềm đam mê lớn trong đời

    (VietNamNet) - Ngay từ khi ?onữ hoàng? Nguyễn Thị Kim Trang còn chưa chính thức nói lời giã từ, cô bé Huỳnh Mai Huỳnh đã nhanh chóng khẳng định mình là người thay thế xứng đáng vị trí số 1 trong làng quần vợt nữ Việt Nam. Đó là cuộc truất ngôi ngoạn mục tại Giải Các tay vợt xuất sắc 2001 khi cả hai cùng khoác áo Khánh Hòa.
    Làm quen với quần vợt từ khi 6 tuổi
    Chào đời trên đất Mỹ (đảo Guam), thế nhưng Mai Huỳnh lại có may mắn được sinh ra trong một gia đình mê quần vợt ?ocó cỡ?. Ông Huỳnh Phú Qúy là một HLV nổi tiếng ở Sài Gòn đầu thập niên 70, từng dẫn dắt đội tuyển miền Nam (gồm các danh thủ Võ Văn Bảy, Võ Văn Thành...) thi đấu khá tưng bừng tại Davis Cup 1972. Cô con gái lớn Windy Huỳnh (từng được xếp hạng 14 thế giới lứa tuổi thiếu niên) và cậu con trai duy nhất Pierre Huỳnh Phú Quý tuy quyết tâm theo nghiệp cha nhưng thật sự chưa phải là những ?otruyền nhân? đắc ý của ông.
    6 tuổi, cô con gái út Noelle Huỳnh Mai Huỳnh đã bắt đầu ra sân tập dưới sự hướng dẫn của cha dù tầm vóc của cô chỉ cao hơn cây vợt chút xíu! Mỗi ngày, cô phải ?onuốt? trôi giáo án tập luyện dài 4 giờ đồng hồ vào giữa trưa và cuối buổi chiều dưới sự giám sát chặt chẽ của người cha. Cứ như thế cho đến tận bây giờ, suốt hơn 15 năm qua, Mai Huỳnh vẫn siêng năng, chăm chỉ tập luyện hàng ngày mà không một phút dám xao lãng. Cũng năm lên 6 tuổi, Mai Huỳnh được cha mẹ đưa về thăm quê hương. Tuy nhiên, do chưa thích nghi được với thời tiết nắng nóng, phần khác vì chưa nói sõi tiếng Việt, Mai Huỳnh đã quay về Mỹ. Hai năm sau, cô bé lại cảm thấy nhơ nhớ quê cha và lần trở về này kéo dài luôn đến tận bây giờ!
    Dù ở tận xứ người hay khi đã về đến quê hương, Mai Huỳnh vẫn chuyên tâm tập luyện để rồi bất chợt một ngày, tài năng định hình nơi cô gái trẻ ?otrót? xem quần vợt làm niềm đam mê lớn nhất của đời mình. Ban đầu, ông Phú Qúy cho các con thi đấu trong màu áo TP.HCM, nơi ông gầy dựng lại sự nghiệp khi tuổi đã về chiều. Một thời gian sau, để thuận lợi cho công việc và cũng vì những mối quan hệ kinh doanh tại thành phố biển Nha Trang, ông đồng ý để cậu con Phú Quý cùng Mai Huỳnh đầu quân cho Khánh Hòa.
    Trong một thời gian ngắn, hai anh em nhà họ Huỳnh đã kịp đóng góp rất nhiều cho đơn vị mới, trong đó đáng kể nhất là hai thành tích trong năm 2001: Danh hiệu vô địch quốc gia nội dung đôi nam nữ của Phú Quý (đứng chung với Kim Trang) và HCV đơn nữ Giải Các tay vợt xuất sắc của Mai Huỳnh (thắng chính ... Kim Trang)!
    Lên ngôi ở tuổi 17
    Trở thành tay vợt nữ số một khi mới ở tuổi 17, thế nhưng cuối năm 2001, Mai Huỳnh đã không thể góp mặt tại SEA Games 21 trong màu áo đội tuyển quốc gia do vẫn mang quốc tịch Mỹ. Đây cũng là trở ngại chính khiến cô gái này không thể thi đấu để bảo vệ ngôi vị số một Việt Nam tại Đại hội TDTT toàn quốc lần IV năm 2002! Đây là một nghịch lý làm buồn lòng giới hâm mộ bởi chỉ vài tháng sau, Mai Huỳnh vẫn được tham dự Giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc và không khó khăn lắm để tái chiếm danh hiệu quán quân; hoặc trước đó, cô được cử tham gia đội tuyển Việt Nam dự tranh Giải quần vợt U18 thế giới, khu vực IV!
    Tại giải đấu này, hạt giống số 4 Mai Huỳnh đã lần lượt đánh bại nhiều đối thủ nặng ký để đăng quang hai ngôi vô địch đơn và đôi nữ (đứng chung với Nguyễn Thùy Dung)! Ngay sau thành công của Đỗ Minh Quân/Huỳnh Chí Khương ở nội dung đôi nam giải này năm 2000, chiến công của Mai Huỳnh đã làm rạng danh quần vợt trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực.
    Năm 2003 thật sự là cột mốc thời gian đáng nhớ với nhiều niềm vui đến với Mai Huỳnh: Đầu năm, cô được triệu tập tập trung cùng đội Dự tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 22 dù vấn đề quốc tịch của cô vẫn khi ấy vẫn chưa được giải quyết. Tháng 3, cô đoạt ?ocú đúp? vô địch đơn và đôi tại Giải quần vợt nữ quốc gia. Tháng 4, dự Toyota Cup, Mai Huỳnh được trao suất wild-card dự vòng đấu chính và vào đến vòng 16 đơn nữ.
    Chưa hết, ở nội dung đôi, cô lại cùng đồng đội Thùy Dung giành liên tiếp hai trận thắng để vào đến trận bán kết để trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên nhận được số điểm thưởng lớn của ITF: 3,5 điểm ở giải đơn và 10 điểm ở giải đôi! Cuối năm, Mai Huỳnh ?" lúc này đã được nhập quốc tịch Việt Nam - thi đấu với tư cách thành viên chính thức của đội tuyển quần vợt Việt Nam tại SEA Games 22 và cô xem đấy là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của mình. Không dừng ở đấy, Mai Huỳnh còn cùng Nguyễn Thùy Dung và Trần Kim Lợi đoạt bộ HCĐ đồng đội nữ ngay trên sân nhà.
    Mâu thuẫn cha và con
    Bẵng đi một thời gian, những ngày này, người hâm mộ vẫn chưa thôi bàn tán xung quanh việc Mai Huỳnh thúc thủ trước đồng đội trong đội tuyển quốc gia đồng thời là kình địch số 1 Trần Kim Lợi (Khánh Hòa) trong trận chung kết Giải quần vợt nữ quốc gia 2005, vừa kết thúc tháng trước tại Đăk Lăk. Nhiều người đã nói đến một cuộc lật đổ của tay vợt đến từ thành phố biển Nha Trang nhưng những ai hiểu chuyện thì không nghĩ đơn giản như vậy. Chẳng mấy người tường tận sự căng thẳng trong quan hệ gia đình Mai Huỳnh, trong đó, một mình cô út này phải ?ođối đầu? cùng cha và anh trai chỉ vì một chuyện chẳng hề liên quan đến bản thân cô!
    Cha và anh của Mai Huỳnh, do không đồng tình với phương thức tuyển chọn VĐV cho chương trình đào tạo ?oThế hệ vàng? của quần vợt TP.HCM, đã làm ?ocăng? và kiên quyết buộc Mai Huỳnh phải rời TP.HCM để về thi đấu cho một địa phương khác. Cô không nghe và vậy là HLV Ôn Tấn Lực phải nhẫn nhục nghe lời trách mắng của cha cô qua điện thoại trên đường đi Đăk Lăk còn chính Mai Huỳnh cho đến giờ vẫn bị cha và anh ?okhông thèm? gặp mặt!
    Phần bị phân tâm vì những người thân trong gia đình, mặt khác, do không cẩn trọng trong việc ăn uống, Mai Huỳnh thi đấu trong trạng thái gây gây vì thuốc đau bụng và cố lắm, cô mới hoàn thành phần thi đấu ở nội dung đôi nữ (giành HCV lứa tuổi trên 18 với Nguyễn Thùy Đan) và đành nhường ngôi vô địch đơn lại cho Kim Lợi sau thất bại chóng vánh 4/6 và 3/6).
    Mai Huỳnh tâm sự: ?oHuỳnh biết cha và anh (HLV tuyến năng khiếu của TP.HCM) có thể đã hiểu không đúng về sự việc của ?oThế hệ vàng? mà đâm ra bất mãn với quần vợt thành phố. Với Huỳnh, chuyện ấy chẳng liên quan gì nên không thể là lý do để ra đi đầu quân cho đơn vị khác. Những năm qua, quần vợt TP.HCM đã lo lắng nhiều cho Huỳnh trong những chuyến tập huấn, thi đấu trong cũng như ngoài nước. Vì vậy, Huỳnh không muốn phụ lòng những người đã quan tâm, chăm sóc mình. Tất nhiên, Huỳnh cũng mong gia đình sẽ nghĩ lại và tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho mình trên bước đường sự nghiệp vẫn còn ở phía trước...?.
    Những ngày này, dù bị ?ocấm cửa? tại sân quần vợt Kỳ Hòa (nơi ông Huỳnh Phú Quý làm HLV) nhưng Mai Huỳnh vẫn nỗ lực tập luyện tại CLB Phú Thọ để chuẩn bị tham dự Giải quần vợt đồng đội toàn quốc 2005 trong màu áo đội tuyển TP.HCM. Giữa nắng trưa, nhìn cô bé dáng vóc nhỏ thó ?" mà cô tự nhận có lẽ không phù hợp với một VĐV quần vợt ?" cố gắng theo từng đường bóng trên sân với một người bạn tập, càng thêm hiểu về niềm đam mê của cô gái thành danh trước tuổi đôi mươi này đối với quần vợt

    (VietNamnet)
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Mai Huỳnh và niềm đam mê lớn trong đời

    (VietNamNet) - Ngay từ khi ?onữ hoàng? Nguyễn Thị Kim Trang còn chưa chính thức nói lời giã từ, cô bé Huỳnh Mai Huỳnh đã nhanh chóng khẳng định mình là người thay thế xứng đáng vị trí số 1 trong làng quần vợt nữ Việt Nam. Đó là cuộc truất ngôi ngoạn mục tại Giải Các tay vợt xuất sắc 2001 khi cả hai cùng khoác áo Khánh Hòa.
    Làm quen với quần vợt từ khi 6 tuổi
    Chào đời trên đất Mỹ (đảo Guam), thế nhưng Mai Huỳnh lại có may mắn được sinh ra trong một gia đình mê quần vợt ?ocó cỡ?. Ông Huỳnh Phú Qúy là một HLV nổi tiếng ở Sài Gòn đầu thập niên 70, từng dẫn dắt đội tuyển miền Nam (gồm các danh thủ Võ Văn Bảy, Võ Văn Thành...) thi đấu khá tưng bừng tại Davis Cup 1972. Cô con gái lớn Windy Huỳnh (từng được xếp hạng 14 thế giới lứa tuổi thiếu niên) và cậu con trai duy nhất Pierre Huỳnh Phú Quý tuy quyết tâm theo nghiệp cha nhưng thật sự chưa phải là những ?otruyền nhân? đắc ý của ông.
    6 tuổi, cô con gái út Noelle Huỳnh Mai Huỳnh đã bắt đầu ra sân tập dưới sự hướng dẫn của cha dù tầm vóc của cô chỉ cao hơn cây vợt chút xíu! Mỗi ngày, cô phải ?onuốt? trôi giáo án tập luyện dài 4 giờ đồng hồ vào giữa trưa và cuối buổi chiều dưới sự giám sát chặt chẽ của người cha. Cứ như thế cho đến tận bây giờ, suốt hơn 15 năm qua, Mai Huỳnh vẫn siêng năng, chăm chỉ tập luyện hàng ngày mà không một phút dám xao lãng. Cũng năm lên 6 tuổi, Mai Huỳnh được cha mẹ đưa về thăm quê hương. Tuy nhiên, do chưa thích nghi được với thời tiết nắng nóng, phần khác vì chưa nói sõi tiếng Việt, Mai Huỳnh đã quay về Mỹ. Hai năm sau, cô bé lại cảm thấy nhơ nhớ quê cha và lần trở về này kéo dài luôn đến tận bây giờ!
    Dù ở tận xứ người hay khi đã về đến quê hương, Mai Huỳnh vẫn chuyên tâm tập luyện để rồi bất chợt một ngày, tài năng định hình nơi cô gái trẻ ?otrót? xem quần vợt làm niềm đam mê lớn nhất của đời mình. Ban đầu, ông Phú Qúy cho các con thi đấu trong màu áo TP.HCM, nơi ông gầy dựng lại sự nghiệp khi tuổi đã về chiều. Một thời gian sau, để thuận lợi cho công việc và cũng vì những mối quan hệ kinh doanh tại thành phố biển Nha Trang, ông đồng ý để cậu con Phú Quý cùng Mai Huỳnh đầu quân cho Khánh Hòa.
    Trong một thời gian ngắn, hai anh em nhà họ Huỳnh đã kịp đóng góp rất nhiều cho đơn vị mới, trong đó đáng kể nhất là hai thành tích trong năm 2001: Danh hiệu vô địch quốc gia nội dung đôi nam nữ của Phú Quý (đứng chung với Kim Trang) và HCV đơn nữ Giải Các tay vợt xuất sắc của Mai Huỳnh (thắng chính ... Kim Trang)!
    Lên ngôi ở tuổi 17
    Trở thành tay vợt nữ số một khi mới ở tuổi 17, thế nhưng cuối năm 2001, Mai Huỳnh đã không thể góp mặt tại SEA Games 21 trong màu áo đội tuyển quốc gia do vẫn mang quốc tịch Mỹ. Đây cũng là trở ngại chính khiến cô gái này không thể thi đấu để bảo vệ ngôi vị số một Việt Nam tại Đại hội TDTT toàn quốc lần IV năm 2002! Đây là một nghịch lý làm buồn lòng giới hâm mộ bởi chỉ vài tháng sau, Mai Huỳnh vẫn được tham dự Giải các tay vợt xuất sắc toàn quốc và không khó khăn lắm để tái chiếm danh hiệu quán quân; hoặc trước đó, cô được cử tham gia đội tuyển Việt Nam dự tranh Giải quần vợt U18 thế giới, khu vực IV!
    Tại giải đấu này, hạt giống số 4 Mai Huỳnh đã lần lượt đánh bại nhiều đối thủ nặng ký để đăng quang hai ngôi vô địch đơn và đôi nữ (đứng chung với Nguyễn Thùy Dung)! Ngay sau thành công của Đỗ Minh Quân/Huỳnh Chí Khương ở nội dung đôi nam giải này năm 2000, chiến công của Mai Huỳnh đã làm rạng danh quần vợt trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực.
    Năm 2003 thật sự là cột mốc thời gian đáng nhớ với nhiều niềm vui đến với Mai Huỳnh: Đầu năm, cô được triệu tập tập trung cùng đội Dự tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 22 dù vấn đề quốc tịch của cô vẫn khi ấy vẫn chưa được giải quyết. Tháng 3, cô đoạt ?ocú đúp? vô địch đơn và đôi tại Giải quần vợt nữ quốc gia. Tháng 4, dự Toyota Cup, Mai Huỳnh được trao suất wild-card dự vòng đấu chính và vào đến vòng 16 đơn nữ.
    Chưa hết, ở nội dung đôi, cô lại cùng đồng đội Thùy Dung giành liên tiếp hai trận thắng để vào đến trận bán kết để trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên nhận được số điểm thưởng lớn của ITF: 3,5 điểm ở giải đơn và 10 điểm ở giải đôi! Cuối năm, Mai Huỳnh ?" lúc này đã được nhập quốc tịch Việt Nam - thi đấu với tư cách thành viên chính thức của đội tuyển quần vợt Việt Nam tại SEA Games 22 và cô xem đấy là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của mình. Không dừng ở đấy, Mai Huỳnh còn cùng Nguyễn Thùy Dung và Trần Kim Lợi đoạt bộ HCĐ đồng đội nữ ngay trên sân nhà.
    Mâu thuẫn cha và con
    Bẵng đi một thời gian, những ngày này, người hâm mộ vẫn chưa thôi bàn tán xung quanh việc Mai Huỳnh thúc thủ trước đồng đội trong đội tuyển quốc gia đồng thời là kình địch số 1 Trần Kim Lợi (Khánh Hòa) trong trận chung kết Giải quần vợt nữ quốc gia 2005, vừa kết thúc tháng trước tại Đăk Lăk. Nhiều người đã nói đến một cuộc lật đổ của tay vợt đến từ thành phố biển Nha Trang nhưng những ai hiểu chuyện thì không nghĩ đơn giản như vậy. Chẳng mấy người tường tận sự căng thẳng trong quan hệ gia đình Mai Huỳnh, trong đó, một mình cô út này phải ?ođối đầu? cùng cha và anh trai chỉ vì một chuyện chẳng hề liên quan đến bản thân cô!
    Cha và anh của Mai Huỳnh, do không đồng tình với phương thức tuyển chọn VĐV cho chương trình đào tạo ?oThế hệ vàng? của quần vợt TP.HCM, đã làm ?ocăng? và kiên quyết buộc Mai Huỳnh phải rời TP.HCM để về thi đấu cho một địa phương khác. Cô không nghe và vậy là HLV Ôn Tấn Lực phải nhẫn nhục nghe lời trách mắng của cha cô qua điện thoại trên đường đi Đăk Lăk còn chính Mai Huỳnh cho đến giờ vẫn bị cha và anh ?okhông thèm? gặp mặt!
    Phần bị phân tâm vì những người thân trong gia đình, mặt khác, do không cẩn trọng trong việc ăn uống, Mai Huỳnh thi đấu trong trạng thái gây gây vì thuốc đau bụng và cố lắm, cô mới hoàn thành phần thi đấu ở nội dung đôi nữ (giành HCV lứa tuổi trên 18 với Nguyễn Thùy Đan) và đành nhường ngôi vô địch đơn lại cho Kim Lợi sau thất bại chóng vánh 4/6 và 3/6).
    Mai Huỳnh tâm sự: ?oHuỳnh biết cha và anh (HLV tuyến năng khiếu của TP.HCM) có thể đã hiểu không đúng về sự việc của ?oThế hệ vàng? mà đâm ra bất mãn với quần vợt thành phố. Với Huỳnh, chuyện ấy chẳng liên quan gì nên không thể là lý do để ra đi đầu quân cho đơn vị khác. Những năm qua, quần vợt TP.HCM đã lo lắng nhiều cho Huỳnh trong những chuyến tập huấn, thi đấu trong cũng như ngoài nước. Vì vậy, Huỳnh không muốn phụ lòng những người đã quan tâm, chăm sóc mình. Tất nhiên, Huỳnh cũng mong gia đình sẽ nghĩ lại và tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho mình trên bước đường sự nghiệp vẫn còn ở phía trước...?.
    Những ngày này, dù bị ?ocấm cửa? tại sân quần vợt Kỳ Hòa (nơi ông Huỳnh Phú Quý làm HLV) nhưng Mai Huỳnh vẫn nỗ lực tập luyện tại CLB Phú Thọ để chuẩn bị tham dự Giải quần vợt đồng đội toàn quốc 2005 trong màu áo đội tuyển TP.HCM. Giữa nắng trưa, nhìn cô bé dáng vóc nhỏ thó ?" mà cô tự nhận có lẽ không phù hợp với một VĐV quần vợt ?" cố gắng theo từng đường bóng trên sân với một người bạn tập, càng thêm hiểu về niềm đam mê của cô gái thành danh trước tuổi đôi mươi này đối với quần vợt

    (VietNamnet)
  10. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    con số thảm hại quá ha, nhìn mà đau đớn, em nghĩ cái chính là thể lực và trình độ...hay đấy là tại em quen nhìn số chục, nhìn VĐV VN xếp hàng nghìn chưa quen. em chỉ đọc báo nhưng thấy toàn chuyện bê bối này bê bối nọ, chả có mấy tin về các giải

Chia sẻ trang này