1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ ơi giúp em với!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi butala, 21/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butala

    butala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ ơi giúp em với!!!!!!!!!!

    Em tò mò muốn hỏi 1 chút về việc sử dụng que thử thai!
    Phải sau bao lâu khi "dính" que thử thai mới cho kết quả??em nghe nói là 2 tuần đúng khồng? hay là lâu hơn!
    mà xác suất là bao nhiêu %, thử bao nhiêu que là chính xác???

    Mong các bác giúp giùm em đang cần biết gấp!
    cảm ơn các bác nhiều!!!
  2. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ra nhà thuốc mua một que về, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, có cả đấy !!!
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    1. sau 10 ngày
    2. 90%
  4. comcoi_mos

    comcoi_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 tuan, thu 2 que thay deu bao la co thai. Chinh xac tren 90%.
    ******Vo toi cung thu nhu vay, chinh xac 100%********
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Vợ em nó thử que thứ nhất là 2 vạch...Thử que thứ 2 là 1 vạch...Chẳng biết đâu mà lần..Tốt nhất ra mấy phòng khám tư mà siêu âm...Có thì vào viện giải quyết....Càng chần chừ càng nguy hiểm....
    Nhưng mà con vợ em nó lại bảo nó ko dám phá vì sợ thất đức với cả dù sao cái thai cũng là 1 cái gì đấy gắn bó của 2 đứa....
    Em thì ko dám nói là em đi phá đi vì giờ còn trẻ wá...Gia đình anh cũng chưa chấp nhận....Sợ nói thế nó lại nghĩ là mình fũ nó..Chỉ muốn Ọi rồi bùng...Nên thôi..Em nói là... " Tuỳ em qưyết định...Giữ cũng được..Nếu em thích "....Nhưng trong lòng thì lo phết..Đâu phải trò đùa .. Muốn đẻ là đẻ được đâu.....
  6. xitrum_buon80

    xitrum_buon80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ái chà .. bác làm thế hơi căng thẳng đó vì nếu mai này ra théng ku rồi mọi chuyện còn phức tạp hơn nữa ... hay là bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng với bác gái coi nè !! Vì thứ nhất là còn trẻ ... thứ 2 là liệu có đảm bảo gì cho tương lai không nè !! Nên thà giờ bàn nhau chắc cú trước hén !!
    Thân chào !!
  7. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thế sao không thử bàn lại với gia đình xem ? còn trẻ là bao nhiêu tuổi ? Nếu nhắm gia đình chịu, thì cưới đi cho rồi, phá thai vừa hại về mặt sức khỏe (bác gái chịu đấy ạ !!!) vừa hại về mặt tâm lý và tinh thần (cái này tác hại khủng khiếp, giờ chưa thấm đâu, đến lúc phát hiện ra thì ... hic ... hơi bị khổ đó!) Mấy bác trai cứ nói dễ dàng lắm, muốn phá là phá à ? nhỡ có chuyện gì thì sao, một xác 2 mạng đó !!
  8. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thiếu hiểu biết thì chết là phải rồi. Tò mò về *** thì sướng thật đấy, lúc làm thì lên tiên thật đấy nhưng mà cũng phải có kiến thức thì hãy làm. Còn trẻ mà cứ thích đua đòi theo mốt, cho bằng anh bằng em, cho ta đây bản lĩnh tình trường nhưng thực ra là những chú nít, kiến thức sơ đẳng chưa đủ mà đã đòi leo lên giường làm cái nghệ thuật đấy. Bây giờ thì cái giá phải trả rõ ràng rồi đấy. Không chỉ là cái vấn đề nạo thai là xong đâu, nó ảnh hưởng tâm lý đến người con gái ghê lắm. Ít nhất hàng nhiều tuần liền lo lắng về cái thai nó đang lớn dần lên, lo bạn bè bàn tán, bố mẹ mắng mỏ, bạn trai coi thường (con trai nó vẫn ích kỷ là thế mà), lúc đến viện thì trừ những đứa ra vào viện như cơm bữa, chứ còn đến 90% các cô đều trong tâm trạng lo lắng sợ sệt, sợ đau, sợ cảm giác nằm trên giường bệnh viện ( gớm, nhìn thấy cái bệnh viện đã phát tởn lên rồi ấy chứ), sợ người ta đưa maý móc vào người, sợ ánh mắt và cái chép miệng của mấy ông bà bác sỹ sản khoa.
    Rồi sau đó, tâm lý chao đảo hàng tháng trời vì dù gì mình cũng đã phải vứt bỏ đi giọt máu của mình.
    Sau này lấy chồng thì khả năng vô sinh cao hơn nhiều so với những người phụ nũ biết giữ gìn và có hiểu biết. Được Làm Mẹ là quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Nói dại nếu VÔ SINH vì do trước đây nạo phá bừa bãi thì Ân Hận suốt đời, bị xã hội, gia đình nhà chồng dèm pha, trách móc.
    Cứ thử làm người lớn đi, cô nào 5,7 năm lấy chồng mà không có chửa đi, chả như ngồi trên đống lửa, gia đình lạnh lẽo khác nào đống tro tàn không??? Mà ngay cả may mắn sinh đẻ được thì cái nỗi ám ảnh bỏ đi đứa con cũng vẫn ám ảnh theo người phụ nữ suốt đời.
    Nguời còn gái thì nên biết giữ thân, nếu có *** với bạn trai thì nên biết các phuơng tiện ******** an toàn. Còn cái thằng con trai, nếu có tình yêu và tình thường vớ i bạn gái thì trước khi đòi leo lên giường, cố gắng mà nhồi nhét 1 tí kiến thức đi. Chứ không phải làm lấy được rồi vênh vang ta đây từng trải, hiểu biết trong khi chỉ một việc đơn giản là bảo vệ bạn gái mình cũng không làm được, đến khi xảy ra thì có khác gì cái thằng bé vắt mũi chưa sạch đua đòi bắt chước không?
    Cái gì cũng có giá của nó nhưng cái Giá này thì đắt lắm đấy, dao sắc thì nên biết dùng, chứ ngu dốt không biết cách thì nó cắt vào tay, mang sẹo suốt đời đấy.

Chia sẻ trang này