1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ tình trường...help me love

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetdream75, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetdream75

    sweetdream75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ tình trường...help me love

    Em chào các bác,hôm nay ngày đầu tiên em lập nick này và em vào ngay mục này để nhờ các bác cao thủ tư vấn giùm chuyện của em...em xin kể vắn tắt như sau...

    Em có một người anh rất thân,chia sẻ đủ tất cả mọi điều tốt đẹp nhất hay mọi tội lỗi xấu xa nhất.Người đó có một người yêu là chị kết nghĩa của em.Không ở gần hai chúng em nhưng tình cảm của 2 người rất tốt đẹp và dĩ nhiên tồn tại cả em trong đó nữa.
    Điều đáng buồn là con tim của em không cầm lòng được trước vẻ ngây thơ,đáng yêu của người chị này.Chúng em đã có một vài xung đột không hay dành cho nhau.Và rồi một lỗi lầm không hay đã đưa tất cả 3 người bọn em xa cách nhau.Mối tình đầu của em hix hix...thật đau lòng.
    Các bác biết rồi đấy lớp bụi thời gian nó có sức mạnh rất chi là lớn,em cứ nghĩ rằng 4 năm đủ để cho tất cả mọi chuyện chìm vào lãng quên.Em vẫn add nick của người con gái đó nhưng vào chào hỏi chị thì tất cả những ngôn ngữ của tình yêu thương hình như biến mất.Em không hiểu được cảm giác của em nữa,4 năm đủ để làm cho chất hoocmôn tình yêu chết đi.Nhưng trong em những quá khứ từng ngày từng ngày vẫn hiện lên,làm trái tim của một thằng con trai mơ mộng như em nhìn đến tương lai nhiều hơn...Em phải làm sao để có thể nói chuyện với người đó,làm sao để có thể xây dựng những tình cảm tốt đẹp đó,làm sao có đủ niềm tin để xây dựng những điều tốt đẹp nhất dành cho em và người đó...
    Chúng em không ở gần nhau,và mối quan hệ nó cũng đã từ rất xa xưa.Xây lại được nó là những điều rất khó phải không các bác.Dù sao em cũng cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này,thanks everybody
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua rồi ,để nó qua luôn đi .Như trường hợp của bác ,em nghĩ để quên chuyện đó là rất khó khăn .Vậy mà bác còn mong "xây dựng lại những tcảm đó" để làm gì .Sẽ chẳng bao giờ bình thường được mọi chuyện đâu .,tốt nhất bác nên nghĩ đến cuộc sống hiện tại và quên quá khứ này đi
  3. sweetdream75

    sweetdream75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu những điều bác nói,em cũng đã nhủ với mình điều đó rất nhiều lần...

    Nhưng em không biết mình phỉa im lặng thế nào,hay chôn dấu nó ở nơi đâu để em không tìm thấy nó.Cuộc sống của em vẫn chìm đắm với những hiện tại của cuộc sống.Trong thâm tâm em chỉ mong muốn...chỉ một chút quay về...chỉ mong có một chút ý nghĩa với người ấy

Chia sẻ trang này