1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ tình yêu xin cứu giúp

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuongminh, 12/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongminh

    phuongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ tình yêu xin cứu giúp

    Em có người yêu đã hơn 3 tháng rồi . Nhưng thỉnh thoảng cô ấy cứ nói
    rằng cô ấy không xứng đáng với em , và bảo em không nên yêu cô ấy .
    Có lúc cô ấy bảo em hãy quên cô ấy đi .
    Em phải làm gì bây giờ ạ ! Em rất muốn biết cô ấy đang nghĩ gì ?
    ( Em ít hơn cô ấy 2 tuổi )

    Ai có ý kiến hay giúp em với ! Xin cảm ơn trước !


    minh
  2. Tranvanphuong

    Tranvanphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trước hết hãy tìm hiểu nguyên nhân vì sao người đó của You nói câu đó. Tìm ra được nguyên nhân rồi mới nghĩ tiếp tục suy nghĩ chứ .... hi hi hi ... : -) : -) ...
    Chúc vui vẽ, ... và một năm mới với nhiều điều tốt đẹp
    Phuong
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,tưởng cô ấy chê bác chứ.Bác cứ khen cô ấy cho nhiều vào ,nào là em đẹp em xinh thông minh học giỏi ,anh thương được em là như cá khát gặp nước sôi...là nàng tự tin liền à
    Vì bao cô gái anh xin chết
    Chẳng tiếc máu xương chốn sa trường
  4. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chào phuongminh !
    Có lẽ mình là người cũng có tình huống như bạn ,nhưng chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi . Cô ấy cũng hơn mình 2 tuổi ,và là mối tình đầu ...Mình cũng gặp phải tình huống như bạn nói .Hồi đó mình hơi hoang mang và hay suy nghĩ linh tinh lắm ,mình quyết định đi tìm câu trả lời rành rọt và chắc chắn nhất....
    Cô ấy tự ti vì bản thân cô ấy ,mình không phải là mối tình đầu của cô ấy ,không phải vì cô ấy không trong sạch khi đến với mình ,mà trước hết bởi thái độ của người khác nhìn vào ...
    Lúc đó mình không hiểu được hết những suy nghĩ của cô ấy ,mình vẫn đinh ninh rằng chỉ cần có tình yêu chân thành thì có thể vượt qua mọi chuyện ,dù có là sự chênh lệch về tuổi tác...thế nhưng đó chỉ là thứ lý thuyết chỉ có trong phim ,tiểu thuyết (mà fim,hay tiểu thuyết thường kết thúc khi tình yêu mới vào giai đoạn đầu ,những giai đoạn sau thì chẳng ai nhắc đến...). Mình dần nghi ngờ rằng cô ấy không yêu mình như mình ngĩ ,mình chỉ biết nghĩ cho chính bản thân mình chứ không nghĩ cho cô ấy ...(vì cô ấy là con gái ,thường phải chịu nhiều phần thiệt thòi hơn). Rồi khoảng cách giữa 2 đứa ngày càng tăng dần ,rồi mình mất cô ấy...Ngày chia tay cô ấy nói ra tất cả ,cô ấy không thể chịu được ánh mắt của người thân ,lời qua lại của bạn bè ...nói chung là cô ấy không thể vượt qua được chuyện đó ,vì chẳng có ai động viên cô ấy (ngay cả mình)...Cô ấy chúc mình những lời chúc tốt đẹp nhất trong tình yêu mới ...Mình đã đồng ý ,để bây giờ tiếc nuối về nhiều điều ,quả thật mình không thể tìm được người con gái nào như cô ấy nữa...
    Phuongminh ! Bạn phải xác định được tình cảm của bản thân đối với người bạn gái của bạn ! Nếu có thể thông cảm cho cô ấy ,và sẵn sàng chấp nhận nhiều điều không mấy vui vẻ nếu duy trì tình cảm ,thì hãy nói chuyện thẳng thắn với cô ấy về chuyện đó để có thể hiểu hơn về những gì cô ấy nghĩ (vì mỗi người đều có 1 suy nghĩ khác nhau),như thế sẽ dễ giải quyết hơn. Còn nếu không ,thì có thể sẽ trở thành 1 người bạn của cô ấy vậy...
    Hi vọng bạn sẽ không phải hối tiếc về quyết định của mình...
    Sơndương
    Kẻ đơn độc...
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tin ở mình tin ở người. Có khi cô đó nói đúng. Xem lại kỹ hơn cô ấy xem như lời cô đó nói liệu có đúng không?
    Phụ nữ hay nghĩ vẩn vơ. Trong những cái vẩn vơ đó có cái đúng tiềm năng, có cái là lo sợ như sợ gạch rơi vào đầu vậy !!!
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 15/02/2002 09:51
  6. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu cô ấy chỉ nói thế để thử lòng bạn thôi thì sao, tớ cũng hay như thế lắm. Bình tĩnh đi. ( Thằng bạn tớ cũng vừa cưới 1 chị lớn hơn 2 tuổi đấy! Nó bảo thú vị hơn bọn bằng tuổi nhiều)

    TRANGSARAH
  7. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ nói thế này này:
    "Thôi... chị ạ, em chơi bời đã đời rồi, bi giờ muốn lấy vợ, chị ỏng ẹo nó vừa vừa thôi"

Chia sẻ trang này