1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ tư vấn cho gà với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi diomed, 09/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diomed

    diomed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ tư vấn cho gà với

    E đang thik một e cáo,lúc đầu lân la nhắn tin làm quen rùi đi chơi,nói chung tình hình rất thuận lợi,khă năng chém gió và đưa đẩy của e hơi yếu nhưng đại để là vẫn ổn cả.Cáo cũng thuộc dạng hiền lành,ít đi chơi và ko có vệ tinh nào cả(cái này cáo nói thế).tính e cũng ko o bế xoắn xít hay bỏ bom tin nhắn nên ko gặp phải tình trạng vất vả chạy theo cáo. E cũng luôn tâm niệm rầng khi cưa ko bao h được tỏ tình,thế nhưng hôm rùi sn cáo ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà e lại tặng quà cáo kèm theo một bức thư tỏ tình khá bay bổng(lúc đấy cảm xúc bùng phát,thi hứng tuôn trào).
    Kết quả cáo nhắn tin lại cho e,nói nhìu lắm nhưng đại để là hiện tại chúng ta chỉ là bạn ko hơn.Thế mới chết chứ,e bit là đã mắc sai lầm.E thik e cáo này thật lòng và mún duy trì quan hệ lâu dài. Các cao thủ xem e còn cơ hội ko?
  2. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại mắc sai lầm mà các pro trên này đã nói đi nói lại hàng ngàn lần : Cảm xúc của bạn thăng hoa ko có nghĩa là cảm xúc của Cáo cũng vậy. Và " Để Cáo biết là mình thích cáo nhưng không được lộ ra là thích đến mức độ nào " . Bạn viết thư tỏ tình như vậy trừ trường hợp Cáo kết bạn nổ mắt không thì thường là từ chối. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Cáo hoàn toàn không thích bạn, Cáo đã nhận lời đi chơi nghĩa là cũng có chút cảm tình với bạn rồi. Bây giờ theo mình thì bạn nên không nên xoắn quá, cứ bình tĩnh lại và điều chỉnh cảm xúc của mình, chấp nhận và đối xử với Cáo như 1 người bạn, rồi ..... sử dụng bí kíp tán bạn thân của bác sunny đó ^^. Chúc bạn may mắn.
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    bác trên đúng đó, ko có gì phải lắn tăn, cứ coi như chưa có chuyện đó đi...,
    mà không lẽ bạn muốn cáo nói sao..viết thù trả lời là :'' '' vâng , em đồng ý ah "
  4. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Vậy thì cứ lại bình thường tiếp thôi, con gái thường là khi mất đi cái gì họ mới thấy giá trị của nó
  5. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Về mặt tình cảm học, tôi muốn nói rằng cậu vẫn còn cơ hội.
    Nhưng về mặt lý trí học thì hiện tại cái ca này khá là nát bét.
    Sai lầm của cậu là cực kỳ nghiêm trọng.
    Nếu không muốn nói là ngõ cụt, đường cùng.
    Nếu gái thực sự có cảm xúc với cậu thì còn hi vọng, còn nếu nó chỉ có cảm tình thôi thì nó sẽ đá cậu không thương tiếc.
    Thành công với thất bại, ranh giới thật mong manh.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chuyện chỉ có thế mà đã loạn cào cào lên là sao?
    Không có định luật, định lý nào chứng minh được rằng: Khi cưa gái thì không nên tỏ tình cả, hỉu chửa? Tình cảm là một phạm trù...lằng nhằng, khó rạch ròi, không ca nào giống ca nào hết.
    Trước anh tán một em, đi chơi khoảng 4 - 5 buổi, tình cảm phát triển rất thuận lợi, anh cũng chưa kịp tỏ tình này nọ. Một bữa rủ gái đi lang thang như thường lệ, gái bảo " Em không đi nữa đâu?". Hỏi sao? Gái dỗi " Thì em cũng không biết xác định mối quan hệ của anh và em như nào cả ". Chưa hiểu ý gái, thế là anh nhào vô nắm tay, gái gạt ra một cách giận giữ " Anh là cái gì của em mà đòi nắm tay em?".
    Ồ ồ, chưa phát biểu cảm tưởng thì chưa được check hàng, anh biết lỗi rồi ANH YÊU EM .
  7. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, đôi khi thằng khờ cũng vớ được cục vàng.
    Trong 1 số trường hợp, với 1 cách sai lầm, 1 người vẫn có thể đạt được mục đích, vì anh ta may mắn, hoặc lợi thế của anh ta quá lớn.
    Tuy nhiên, chỉ trong 1 trường hợp đó, dưới con mắt của 1 người quan sát, người quan sát này dễ dàng có thể nhận ra, anh chàng đó thuộc trình độ nào.
    Đo lòng người, không khác dò độ sâu của đáy biển. Không thể nào ấn định 1 mức nào đó mà ta cảm tính rằng nó là thế để đưa ra 1 hành động khinh suất. 1 hành động được gọi là tốt, khi với độ sâu nào, nó cũng có tác dụng, không ít thì nhiều.
  8. violet1986

    violet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn này viết bao giờ cũng rối rắm
  9. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Rối thì vứt xừ đi bạn, đừng đọc nữa.
  10. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sự khác biệt giữa cao thủ và gà là cao thủ thì hành động luôn lạnh lùng với cái đầu luôn tỉnh và vì cái đầu tỉnh nên cao thủ sẽ ko bao giờ làm 1 việc vô ích là để mặc cho cảm xúc thăng hoa nhất thời dù biết rõ nó chẳng giải quyết gì và kéo theo nhiều hệ lụy rắc rối. Còn các chú gà chip thì thường ra vẻ lạnh lùng lúc bình thương cơ mà cái lúc cần thì sự lạnh lùng nó cứ như tôn ngộ không cưỡi cân đẩu vân, xa các chú đến 1 vạn 8000 dặm =))
    Cao thủ cứ phải đi dọn phân cho các bạn thế này thì bố cao thủ cũng ngao ngán, mà quanh đi quẩn lại bao nhiêu loại phân cũng đều có mùi na ná nhau là tỏ tình ngu, xoắn xuýt nhiều
    Ca này thì đúng là nát bươm ra rồi, cơ mà giờ về bảo gái uh anh xin lỗi, chẳng hiểu sao anh làm thế. Ví thử bình thường chẳng bao giờ anh lại chọn em mà tỏ tình, em chẳng phải mẫu anh thích, anh em mình vẫn cứ làm bạn bè như xưa nhé.
    Tiếp theo thì cậu tự suy luận dựa trên bao nhiêu ca trên này nhé. Tớ chán tận cổ rồi

Chia sẻ trang này