1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ tư vấn cho gà với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi diomed, 09/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tỏ tình tuyệt đối kị thư - Tỏ tình chỉ được nếu như gái làm
    ~!@@##$%%%^^&^&&&*()_+| <== Đoạn này tất nhiên là chửi
  2. diomed

    diomed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hic,e đúng là gà chíp các bac ợ,kinh nghiệm tình trường còn ít,tính sai một nước mà nát bươm cả cục diện. Hum vừa rùi chat với cáo,ko lâu lắm nhưng đại để là thê này: Sau một hồi cáo lý luận và nhấn mạnh chúng ta chỉ là bạn và ko mún mất một người bạn và nói rằng cái j nhanh đến thì nhanh đi và chốt hạ một câu: xin a đừng quá nhanh như thế rròi lại bla bla....và chốt hạ " thui,tạm dừng ở đây,bb anh nhé".thế có phải kết thúc ko nhỉ,các bác thấy e còn bao nhiu %?
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Vẫn còn đấy . Cơ mà mông lung lắm. Chẳng tính được chắc là bao nhiêu % đâu.
  4. diomed

    diomed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tình hình là vụ lần trước ổn cả rùi các bác ợ, e tình cờ e gặp cáo đi học về thế là tiến đến nói lun"ờ thì cái vụ lần trước cho anh xin lỗi,a đã vội vàng quá,hế hế,mình vẫn là bạn e nhé". e cáo cười cười một lúc rùi nói "thực sự e rất ngạc nhiên khi anh làm thế,e đọc thư anh viết mà vừa ngạc nhiên vừa bùn cười (thế nè là sao nhỉ), mình vẫn là bạn mà. ok,thế là tốt rồi. chào e nhé, bye bye anh.
    Nhân tiện e mún hỏi các cao thủ kinh nghiệm tán gái ngoan hiền ít nói,ít đi chơi với.Hồi trước có cưa cẩm hai e nhưng toàn thuộc diện chém gió kinh hồn,e nói một câu thui mà các e ấy phang lại lun mấy chục câu, e lun ngồi chú ý lắng nghe và đồng tình với ý kiến của các e.Thinrg thoảng đưa đẩy thêm tý, dưng mà e bi h ít nói quá xá,hỏi một câu đáp một câu,ko hỏi ko nói,cùng lắm chỉ trả lời 2 or 3 câu mà e thì khả năng chém gió hơi kém cũng đang đào luyện nhưng khéo luyện xong thì ko kịp rùi.Các bác tư vấn cho e cách khuấy động cái dòng nước trong này với. e là e chết thẳng cẳng cáo này rùi,hic hic.
  5. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Khi cáo trả lời chúng ta chỉ có thể là bạn, mà vẫn đi chơi với bác thì câu trả lời của cáo là "chúng ta cần tìm hiểu về nhau hơn" Điều bác cần làm bây giờ là coi như ko có chuyện tỏ tình đó, cứ coi như ko có chuyện gì cả. Cứ cư xử như trước, đi chơi chém gió như bt. Nói chung là bác cứ giả vờ coi cáo là bạn như cáo muốn đi, và hơi bất cần 1 tí, đừng tỏ ra cần cáo. Bác càng lạnh lùng bao nhiêu thì cáo càng lăn tăn là "tại sao nó tỏ tình với mình xong mà nó cứ bất cần như cục đá" bấy nhiêu Nếu bác làm đc thế, và cáo có tình cảm với bác thì em chắc chắn cáo sẽ đổ

Chia sẻ trang này