1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cao thủ tư vấn để em áp dụng thực tế luôn! ( cập nhật hàng ngày )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langiomoi83, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hix..hix...chưa gì đã thấy bạn phải trung thành với quán com của cô bé đó nếu muốn "phi vụ" này khả thi. Nếu quán nấu đượ thì ko sao, còn khẩu vị ko hợp thì hơi kẹt ah. Nhưng ko sao, người ta iu nhau tam tứ núi cũng trèo đằng này chỉ phải nuốt ngày 2 bữa cơm thôi mà, xá chi hén! Mà nè, nếu theo miêu tả sơ sơ về ngọai hình của bạn thì tớ thấy cũng okie rồi đó, chắc cũng ko khó để lọt vào mắt xanh của cô bé đó đâu, nội làm khách ruột của quán cơm đã là một cách tiếp thị khá hiệu quả rồi đó, chỉ cần tìm cơ hội để tiếp cận cô bé thôi, có thể là đợi hôm nào đó vắng khách rồi giả vờ hỏi han cô bé (tự nghĩ ra đi nhé). Thể nào cxung có lúc cố bé nhận ra hảo ý của bạn thôi. Chúc thành công hén!
  2. langiomoi83

    langiomoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Phải nói luôn là tớ kết đồ ăn ở đó trước khi kết đối tượng, hơn nữa quán cơm lại ngay cty tớ.
    Còn cái "cơ hội tiếp cận" chính là điều tôi đang mong các cao thủ chỉ đó ( Em nhát gái lắm các bác ah ).
    Thanks bạn đã quan tâm
  3. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    ăn cơm quen rồi thì nghỉ, tìm phở ăn cho nó đổi khẩu vị
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nếu đã là khách quen rùi thì bác dừng lại mấy hôm, ra chỗ khác ăn, mấy hôm sau quay lại, lúc khách vắng mang ra em ý hỏi thăm được mấy câu
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đừng tiếp cận em lúc đến ăn, bởi vì đó là giờ em đang làm việc + dễ bị thiên hạ dị nghị!
    Theo dõi thời khoá biểu của em, rình lúc em đi về rồi "tình cờ chung lối". Tất nhiên nếu em về trong giờ làm của bác thì bác phải bảo là có việc phải sang công ty ABC nào đó.
    Vì em đã quen mặt bác rồi nên sẽ tiếp chuyện bác trên đường thôi. Hôm đầu tiên phải biết kiềm chế, không hỏi han nhiều mà tập trung vào những chuyện buồn cười ở quán cơm.
    Cứ kết hợp 1-2 lần tình cờ như thế + mấy câu dưa lê dưa chuột lúc giả tiền =====> hỏi được điện thoại =====> nhắn tin, gọi điện à ơi tâm sự =====> rủ rê nước nôi "cho thay đổi không khí"...
    Đại để thế! Dục tốc bất đạt! Cứ nhẹ nhàng, tự nhiên là chắc cú nhất bác ạ!
  6. langiomoi83

    langiomoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ờ.....! Để em ngâm kíu
    Thanks bác!
  7. langiomoi83

    langiomoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Để đc đối tượng hỏi thăm thì...em đã thành cao thủ! Với lại làm thế thì ko có phong độ cho lắm.
    Dù sao cũng cảm ơn bác chỉ giáo.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Lán Giò thân mến,
    Anh chưa kưa gái bán cơm lần nào, nhưng cũng mạo xin góp chút kiến.. về 3 cái việc tạo dựng phong cách khi kưa gái bán cơm. Vì trưa nào anh cũng phải ra ngoài ăn cơm, thi thoảng may mắn cũng được ăn cơm phòng máy lạnh.. và cho dù dĩa cơm là 5k hay 50k thì tình hình nó sẽ là như thế này:
    - Thời điểm: chú nên đi ăn muộn hơn so với những thằng giai khác từ 15-20 phút.
    - Thực đơn ẩm thực thanh bần độc nhứt: gọi 2 dĩa cơm trắng + 1 phần thức ăn, hay là 2 phần thức ăn + 1 dĩa cơm trắng. Bên cạnh đó bữa ăn nào cũng luôn luôn phải có 1 món chủ lực đi kèm.. vdu: mắm tôm, mắm ruốc.
    - Tác phong ẩm thực: có khối thằng đi xe ngon ăn vận lsự, nhưng mang nét ăn uống của chúng chẳng khác nào dáng dấp Nghị Quế của mấy chục năm về trước.. nhe hàm răng lấy tăm xỉa xỉa, khăn giấy+xương gà với xương heo vứt đầy ở trên bàn.
    Cứ vài 3 ngày chú gây điểm nhấn với gái là.. không xuất hiện vì bị trúng thực hay là ngộ độc thực phẩm gì gì đó. Chú không có mẹt tại quán như thường lệ, gái nó nhìn thấy hủ mắm tôm.. là đột nhiên nó nhớ nhung tới chú, gái còn suy nghĩ trong đầu: mấy bữa nay sao không thấy anh "mắm tôm" xuất hiện.? hổng biết ảnh có bị đau bịnh gì không.? rồi hủ mắm tốm tôm này bán bao giờ mới hết.?
    Chú diễn được tới chổ này là ngon lắm rồi, rõ ràng là chú có sự khác biệt so với.. hàng mấy chục thằng ku ăn cơm ở quán. Cứ thế từ từ.. chú lân la lần mò gái, có khi gái lột chú ra đem vào bếp mà chế biến lúc nào chú cũng không hay.
  9. suy_ngam

    suy_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Gái là thu ngân thì mình dùng ngân lượng mà tiếp cận!
    Mỗi khi trả tiền, trong lúc đợi tiền thối thì hỏi thăm vài câu đại loại vớ vẩn gì đó cho gái nó nhớ mẹt đã. Lâu lâu trả bằng tiền giả, tiền rách gì đó để gây thêm ấn tượng! Vào quán trước khi gọi cơm kiếm gái cười 1 cái rõ tươi vào, thế nào mà nó chẳng nhớ! Độ khoảng 2 tuần như thế thì rủ đi uống nước hay đi chơi được rồi. Chắc ko khó lắm đâu bác ạ! Chúc bác thành công sớm.
  10. langiomoi83

    langiomoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    O*``...em thích cách này!
    Thanks bác!

Chia sẻ trang này