1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ vấn giúp e 1 trường hợp vô cùng li kì và thử thách với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi killer141, 03/08/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    Hoàn cảnh: cáo: người Bungari, cao, đẹp. Ba người Việt Nam, mẹ Bungari, 2 người li dị và cáo ở vs mẹ bên Bungari, hè năm nay cáo đc qua VN chơi vs ba, và ba nó ở chơi nhà ngoại e ở Nha Trang 2 tuần.
    Sau khi tốt nghiệp, e về NT chơi 1 tuần gặp nó, trong 1 tuần tán dính luôn và hun môi 1 lần,
    Hoàn cảnh là do nó ở nhà k biết đi đâu chơi, e với anh em họ đi chơi rủ nó theo cho vui, nhờ kinh nghiệm học trên này nên tán thành công ^^.nó thích e ra mặt :))
    Giờ e về lại SG, ngày mốt ba vs nó cũng về lại SG mà ở khách sạn, vấn đề e rủ nó là nó đi chơi liền, nhưng mà hoàn cảnh lúc này khác. em mà qua hotel chở nó đi chơi là ba nó nghi nghi liền, em muốn nghĩ cách gì rủ nó đi chơi mà ba nó thấy bình thường, giống như là giới thiệu sài gòn cho nó biết vậy, quan trọng là làm cho ba nó thấy bình thường thì e mới có nhiều cơ hội, huhu...còn 1 tháng nữa nó về nc rùi >"<
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Chú ra mấy hiệu sách mà mua 1,2 cuốn Catalogue Shop phong cách thời trang hoặc cuốn sách nói về các món ẩm thực người Việt. Lận lưng cuốn Catalogue ấy cứ như thế đường hoàn mà đi đến thưa gửi cho phải phép.
  3. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Đã có số phận rồi, cứ tùy duyên, cố nhưng đừng đặt nặng kết quả, hữu duyên ắt sẽ nên!
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện đá vỡ mồm=))
    Tình cờ anh đã gặp em
    Tình cờ anh đã yêu em mất rồi
    Tình cờ nối tiếp tình cờ
    Yêu em có phải tình cờ không em:-??
  5. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    - Ý của chú là muốn hướng suy nghĩ của Ba em ý về chú như này: Chú là một người đàng hoàng... vân vân các tiêu chí chứ gì thế thì là, rằng thì là mà là, như thế là, như vậy là, và như thế thì Chú cứ rủ em nó đi chơi bình thường thì ba nó cũng cho là bình thường. Đừng ngồi đấy suy luận linh tinh gây nhiễu sóng.
  6. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Mời cả bố con đi ăn ăn xong đưa về, off một ngày ngày kế đến mời riêng. Cứ thẳng thắng mà bẩu. Còn không đã có tà tâm là không bao giờ hâm như thế
  7. killer141

    killer141 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    5
    cập nhật tin tức:
    sau khi nhờ các bác tư vấn, e rủ cáo đi chơi bt, không sợ ba cáo nghĩ j cả, bữa đầu xem phim, bữa sau đi đầm sen, tối rủ cáo nhậu vs đám bạn, cáo về SG chơi 2 tuần thì e rủ cáo đi chơi 3 lần. Cáo rất thích nắm tay e, lâu lâu chủ động nắm tay kéo e đi, kêu về Bungari sẽ nhớ e, rồi mún cưới mà cái kiểu cáo nó ngại ngại mắc cỡ mà thích e quá nên tự động nó nói vậy, nghe mà phê lắm :))
    sau 2 tuần thì 20/8 cáo về lại Nha Trang chơi thêm 1 tuần thì e theo cáo và ba nó về lun, do ở chung nhà nên đi chơi dễ hơn. Cáo đã đc e hun, ôm rồi 2 đứa không thể làm j gọi là thân thiết hơn, nằm coi phim còn chủ động ôm nữa. 1 lần e cười vs nhỏ e họ, nó ghét không thèm nói chuyện vs em lun :(...mà 30' sau thì hết.
    p/s: nói chung ca này từ đầu đến cuối e cảm nhận e tán khá thành công, lần đầu đc 1 em ngon như vậy. Nhưng vấn đề ở chổ: nó có bạn trai bên Bungari rồi, nhưng chắc e làm tự nhiên và hấp dẫn quá nên nó bị cuốn theo e >"<...nhưng mà khi về Bungari chắc nó cũng nhanh quên e thôi, nên e xác định tán e này lấy kinh nghiệm, mà muốn giữ liên lạc vs nó mà khó quá vì trc giờ chưa có ai tư vấn giữ liên lạc ở xa như thế nào cả, cáo về Bungari 2/9 rồi...mấy bữa nay nhớ nó kinh khủng nên cũng hơi xoắn...tâm sự vs các bác chút cho đỡ nhớ nó :(((

Chia sẻ trang này