1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ vào giúp e tán cáo này với (Hay phóng sự trực tiếp 1 vụ đi cưa S03)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chicago1973, 05/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chicago1973

    chicago1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ vào giúp e tán cáo này với (Hay phóng sự trực tiếp 1 vụ đi cưa S03)

    Xin kính chào quý cao thủ, trung thủ và cả thấp thủ. Tình hình là thằng em năm nay cũng ngoài 20 cái xuân xanh, mà chưa có mảnh tình vắt vai nào . Phần lớn thời gian rảnh rỗi của em ngoài bạn bè, la cà nhậu nhẹt, em dồn cả tình yêu vào game . Thế nên trong chuyện tình cảm trai gái, thằng em rất là mù mờ, thế có chết e ko. Đọc bài của các bác trên này, em tự biết thân phân e là phận gà rồi, thế nên trăm sự nhờ các bác tư vấn cho em.

    Chuyện của em là thế này a.
    Gần đây em hay chơi game buổi tối ở 1 hàng chỗ clan của em hay ngồi. Cái quán này là do 1 ông béo mở, ông này thì vui tính, rất hay rủ e đá ps3 giao hữu sting, lần nào cũng thua mà vẫn thích rủ e đá. Dạo này ít thấy ông béo này xuống trông quán, mà cho bà vợ xuống, có thêm 1 thằng cu phục vụ chạy bàn nữa. Chuyện chẳng có gì nếu em gái của bà chị chủ quán không xuất hiện. Hiện h e chưa có thông tin gì nhiều về e gái này, nhưng mà nhìn có vẻ hiền lành, cũng mũm mĩm trắng trẻo, và còn đi học giống em, do có 1 lần e nhìn thấy mặc đồng phục thể dục của trường ĐH or CĐ gì đó.
    Thông tin hiện h là e gái đi xe elizabeth màu trắng, hay xuất hiện ở quán tầm 5-6h chiều, tầm 8-9h thì đưa chị về nhà, e đoán chắc e gái học trường nào đó quanh quanh khu e. Mấy lần e gái đi ngang qua chỗ e ngồi, e đều nhìn theo, có lần gái bắt gặp e nhìn thì toét miệng cười tươi nhìn xinh ơi là xinh. e cũng toét miệng cười lại.
    E là khách quen, thi thoảng lúc ngồi đợi máy có dưa lê với bà chị chủ quán, chém chuyện trên trời dưới đất, được cái bà này tính cũng xì tin nên ca nhạc phim ảnh diễn viên ca sĩ, hot girl hot boy gì bà ấy cũng chém đc tất. Bà ấy chắc cũng quý em, nên mấy lần mua kem bánh, lần nào cũng mua cho e ăn cùng. He he. Có lần e đánh bạo hỏi chị chủ, e gái chị bn tuổi rồi, học trường nào, có ng yêu hay chưa, giới thiệu cho thằng em này nhé. Bà ấy bảo con bé sn91, đang học cao đẳng kinh tế đối ngoại, ng yêu thì chưa có, vì ở nhà bố mẹ ko cho yêu sớm, xong ko nói gì mà lảng qua chuyện khác. Em nghe mà cũng thấy điêu điêu, tuổi đấy mà chưa có đối tượng vì gđ ko cho yêu cũng hơi phí. Nhưng mà thây kệ, bà í nói vậy thì e cũng biết vậy.
    Tuần trc e định đánh bạo làm quen qua thư, đại khái là viết thư làm quen rồi dúi cho e ấy, vì thấy hình như thấy e gái có vẻ để ý e, hay ngó ngó e rồi cười tươi, tần suất xuất hiện ở quán game ngày càng nhiều. Nhưng mà làm vậy thì thấy có phần hơi thô, kể cả có làm quen được thì hiệu quả cũng ko cao. Với lại e còn chơi ở cái quán đấy dài dài, nghĩ lại e thấy ko ổn nên thôi.
    Đấy, toàn bộ tình hình hiện h là như vậy, vụ này e quyết tâm làm đến nơi đến chốn. Các cao thủ có mưu cao kế sâu gì vào hiến cho thằng em, thằng e biết ơn các bác lắm lắm.
    PS: E sẽ cố gắng update tình hình từng ngày ợ.
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thư? [​IMG].
    Không phải là một ý kiến hay đâu.
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Một hình thức CÂU KHÁCH rất hiệu quả.
  4. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0

    tớ cũng gà thôi nhưng đọc bài bạn cũng thấy la bạn đang có tí cảm tình với em gái đó.
    - tạm thời thì khi đến chơi game cứ mang theo hôm thì gói kẹo, hôm thì gói omai..., em nó ghé qua quán thì giúi vào tay em nó, rồi thỉnh thoảng liếc cười e thẹn 1 cái cho nó thỏ non.
    - tiếp theo thì hỏi chị nó xem nó ở đâu để biết đường đi lối lại của e nó rồi chờ cơ hội e nó đi một mình thì xin đi nhờ 1 quãng.
    - đi nhờ dc rồi thi qua quán nước kêu khát rủ e nó vào uống nước ( e nó kêu đang bận thì bảo vào 5 phút thôi )
    - vào quán rồi thì tích cực khen e nó rồi xin số đt, địa chỉ ....
    - Có số đt rồi thì gọi điện, nhắn tin tích cực trong tuần đầu rồi éo đả động gì trong các tuần kế tiếp cho e nó hụt hẫng và suy nghĩ.
    - sau đó thì lựa dịp vác hoa vác quả đến tặng.....
    - update tình hình để có giải pháp cụ thể hơn tiếp theo nhá.
    may là e nó cũng có cảm tình với chú là 1 lợi thế rồi, cố lên nhá
  5. chicago1973

    chicago1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    To bác hoàng tử: Em cũng nghĩ việc đưa thư nó chuối chuối thế nào, chẳng giống với bản tính của em, mà hiệu quả k cao nữa. Nghe tư vấn của thằng bạn em (nhưng thằng bạn e nó đểu nên e cũng ko dám tin nhiều), nó bảo mày cứ ra đấy ngồi, gặp e nó la liếm nói chuyện gì vui vui rồi mượn cớ xin số. Cơ mà thằng e kinh nghiệm nói chuyện với con gái chưa nhiều, nói phét với hội con trai thì gì em cũng nói đc, mà h gặp đối tượng cứ thấy run run, k biết bắt chuyện với gái thế nào cả. Khổ thân e quá. Chắc run là bệnh mãn tính của bọn gà, các bác nhỉ?
    To bác emyeulacuoi: Em mạn phép mượn tiêu đề của mấy hot topic trong cốc mình, đặng các bác chú ý chỉ bảo chút kinh nghiệm làm quen con gái, nếu đc e xin hậu tạ các bác
    Mà các bác ơi, có phải nghiên cứu về phía địch không ạ?
    Chị nó bảo e nó chưa có người yêu, e cũng nghĩ là như vây, vì cứ tầm 5-6h là e thấy nó xuất hiện ở quán, hình như tan học xong nó chạy thẳng ra đây rồi chở chị nó về. Nó thì ăn mặc giản dị, không đú như mấy đứa tin tin khác, nói năng lễ độ, có vẻ ngoan hiền lễ phép, vì e thấy mấy thằng ôn trong quán trêu nó mà nó vẫn dạ vâng.
    Về phần em, mặt mũi cũng sáng sủa, người lớn tuổi thì hay khen e đẹp trai, người bằng tuổi thì nói bình thường, bạn e nói e vui tính lắm mồm dễ gần, cân nặng chiều cao thì khi đi cân đo sức khỏe điện tử, loa báo là thân hình hoàn toàn bình thường, đề nghị giữ gìn sức khỏe , cơ mà e thấy so với mặt bằng chung thì hơi béo 1 tí, hơ hơ, nhưng mà con trai to cao chắc chẳng sao các bác nhỉ?
    Em thì hay la liếm với chị nó, mà chưa lần nào bắt chuyện với e nó đc cả, thi thoảng nói bâng quơ 1 vài câu rồi thôi. Em thấy nó hay nhìn e cười, thi thoảng lại ngó e 1 cái, k biết có phải nó cũng để ý e ko, hay là e lại ăn dưa bở hở các bác? Em cũng biết là phải tấn công, nhưng chẳng biết phải tấn công như thế nào, ngộ nhỡ e hoang tưởng ra là e nó cũng để ý mình mà đùng 1 cái nhào vô, lòi đuôi chồn ra là nó sợ quá chạy mất thì chết. Mà cứ loanh quanh thế này mãi thì khổ lắm, chơi game cũng chẳng tập trung vào chơi đc, vừa chơi vừa ngóng ngóng mệt lắm các bác ạ. Mong các bác giúp e 1 tay, nâng cấp quan hệ của e với e nó lên 1 chút.
  6. chicago1973

    chicago1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác có đùa e ko? Cưa đơn giản như thế em nhờ các bác làm gì. Mà với lai có ai đi chơi game mang theo bánh kẹo ô mai làm quà tặng ko? Nó đi về với chị gái nó, làm gì có cửa cho e đi nhờ, mà với lại, tự dưng có thằng lạ hoắc xin đi nhờ, nó lại chẳng sợ mà chạy mất hở bác ~.~
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Sao lại không, bác giả vờ đi đâu về, mang theo hẳn 1 gói o mai thật to vào quán, khách quen thì chị chủ thế nào chẳng hỏi ở đâu ra mà hôm nay lại mang o mai thế này. Lúc nãy thì bảo bác em, hay bạn em vừa nãy gặp ngoài đầu phố cho. Sau đó phá ra 2 chị em ăn, bảo chị nó gọi cả cô em ra ăn cùng cho vui. Trong lúc ăn thì tha hồ bắt chuyện, đầu tiên cứ làm quen bắt chuyện đã nhé, cuộc đua còn dài mà, cư từ từ
  8. chicago1973

    chicago1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không, bác giả vờ đi đâu về, mang theo hẳn 1 gói o mai thật to vào quán, khách quen thì chị chủ thế nào chẳng hỏi ở đâu ra mà hôm nay lại mang o mai thế này. Lúc nãy thì bảo bác em, hay bạn em vừa nãy gặp ngoài đầu phố cho. Sau đó phá ra 2 chị em ăn, bảo chị nó gọi cả cô em ra ăn cùng cho vui. Trong lúc ăn thì tha hồ bắt chuyện, đầu tiên cứ làm quen bắt chuyện đã nhé, cuộc đua còn dài mà, cư từ từ
    [/quote]
    Cám ơn bác gợi ý cho em, thực ra e cũng muốn gợi chuyện rùi bắt chuyện với e nó lắm, nhưng vụ này e mới bắt đầu mà, cám ơn bác đã chỉ đạo chu đáo.
    Gần đến h e nó ra tiệm rùi, em cũng chạy ra đó đây, hi vọng bữa nay bắt chuyện đc với e nó. Các bác chúc e may mắn nhé ^ ^!
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chén tốt, việc gì phải dự.
  10. qu0ctuankid

    qu0ctuankid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Là khách quen chắc em ý cũng biết mặt, vậy thì cứ thẳng thắn nói chuyện làm quen thôi, nói chuyện hỏi han em 1 tý rồi xin cái nick hay số đthoại chẳng hạn, chắc em ý ko đến nỗi không cho (người quen mà^^)
    Khi nào xin đc nick hoặc số đthoại thì lên đây các anh tư vấn tiếp

Chia sẻ trang này