1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ vào giúp e tán cáo này với (Hay phóng sự trực tiếp 1 vụ đi cưa S03)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chicago1973, 05/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bác đơi bác đơi !
    Bác không đọc kỹ, vì già rồi mắt kèm nhèm, dưng thấy cái kịch bản này quen quen. Cả cái tiêu đề cũng quen nốt.
    Xưa hình như trên này ku nào đấy cũng có top mà bối cảnh, phông nền đẽo gái cũng ở một quán game. Nên đâm ra bác ngửi thấy mùi khét của món cá xào quá lửa.
    Dưng thôi, theo thông lệ bác cũng mạn phép dự phát: Tiếp theo chủ thớt sẽ bày mưu sâu, kế độc để lấy được số đt gái.
    Màn đong đưa qua sms sẽ nở rộ, gái sẽ hi hi, ha ha, còn chủ thớt sẽ hô hô, he he....thêm dăm trang nữa rồi...xịt. Bởi lý do : có thằng thứ 3 oánh lén!
    Tạm dự thế đã....
  2. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    iem cũng ngửi thấy cái mùi cá nướng để lâu, chắc sắp có màn "quây xe", hehe. Cố lên bác chủ thớt
  3. Zaingoan

    Zaingoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên bác làm em nhớ HKGH điên đảo
    quen ở gần quán game
    rồi cho phi đội xếp xe xung quanh
    ko lấy đc xe nên có cớ đèo đi làm
    bla bla
  4. chicago1973

    chicago1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có kết quả rồi các bác ơi, thằng em đúng là gà, xin đc số của nó rồi, mà đơn giản lắm các bác ạ , ko khó như e nghĩ >,<. Đúng là thân gà nên làm chuyện gì cũng sợ nọ sợ kia.
    Chiều qua lúc em ra quán, thì hết máy, hề hề, may thế. Xong e ngồi dưa lê với chị chủ, nói chuyện luyên thuyên 1 hồi, e mới hỏi là chiều nay bé My có qua ko chị? Bà ấy kêu lát nữa chắc nó ko qua, hôm qua nó qua thì e ngồi chơi đtu nên nó về luôn (tại vì hôm qua e ngồi đá giao hữu với ông a), mà quái lạ, bà biết e để ý e gái bà ấy rồi ah, với lại chuyện e ngồi chơi đtu với chuyện nó qua có liên quan gì tới nhau đâu mà nó về lun. Hay nó cũng đang để ý e hả các bác?
    Ngồi mãi 1 lúc mà vẫn hết máy, thì con bé e tới, e mừng thầm ra mặt, mà vẫn coi như k có chuyện j sảy ra. Hề hề. Nó vào trong đấy ngồi lun, xong lại kịch bản cũ diễn lại, 2 chị e ngồi nói chuyện với nhau, thằng e lại ngồi ngó bâng quơ. E ko biết bắt chuyện gì để nói, e mới nhớ là chị chủ mới sinh e bé đc 2 tháng, e mới kể mấy chuyện vui của cháu e 2 tuổi ở nhà(thực ra 1 phần e đọc đc trên mạng), xong cả chị chủ với con bé đều cười, hỏi e cũng thích trẻ con ah? K lỡ cơ hội e bảo vâng lun, cơ mà 1 phần e cũng thích trẻ con thật.
    Bỗng thằng bạn e gọi điện rủ đi cafe, chị chủ trêu là có e gái nào gọi điện đấy? Em: Có gái nào gọi điện thì e đã sướng.
    Chị chủ: Điêu, nhìn e mà ko gái nào gọi ah?
    Em: Thế chơi đây bao lâu rồi, chị đã thấy e có gái nào chưa? Chị ko an ủi thì thôi còn trêu e nữa?
    Chị chủ: Thế bây h có gái nào gọi điện thì sao?
    Em mới nhanh trí nói: Gái nào gọi, đợi cả ngày chẳng có gái nào gọi cả, chị có gọi cho e thì gọi.(tại e biết bà này k dùng mobile, bà ý dùng ké mobile của e gái)
    Chị chủ: Ùh, đưa số đây tối chị gọi cho.
    E mới bảo gái đọc số cho e, vậy là lấy đc số của gái rồi các bác ạ, nói chuyện bâng quơ mà lại thành công.
    Thế là tối qua về, gái nt cho e thật các bác ạ, lại còn nói chuyện đến hơn 3h sáng, mới nt lần đầu, gái hỏi e có bạn gái chưa? e bảo chưa, gái bảo ko tin, e hỏi tại sao k tin, gái bảo nhìn a e nghĩ a có ng iu rồi... E hỏi tại sao e nghĩ như thế, gái bảo e đoán là như vây rồi cười. E hỏi cái gì làm cho e nghĩ như thế? Gái bảo ko biết, e chỉ đoán thế thôi, với hỏi e tiếp thế tiêu chuẩn chọn bạn gái của a thế nào? E: a k có tiêu chuẩn chọn bạn gái, nhưng mà chân dài 1 tí, xinh 1 tí với nhà giàu nữa thì càng tốt. Gái im 1 lúc k nói gì, xong nhắn lại là ùi, thế thì h e biết tại sao a chưa có bạn gái rồi.
    Xong e mới hỏi còn e thì sao, gái nói e cũng mới quen 1 ng, mới chia tay đc 1 tuần, nên dạo này e cũng buồn. E định hỏi thêm để lấy thông tin, nhưng như vậy có vẻ tò mò quá k hay, nên e nói lảng qua chuyện khác, 1 lúc sau e mới hỏi lại là thế chuyện cũ của e sao mà chia tay, e định hỏi bâng quơ thế thôi, mà gái lại kể hết cho e mới ghê chứ, gái bảo quen thằng ku nào đây đc gần 2 năm, mà gia đình k đồng ý, vì thằng cu này là em ruột của anh rể gái, sn 89. E nghe mà cũng hơi choáng, mất 1 lúc mới định thần lại đc, chẳng biết nhắn với nó làm sao. Mới nhớ lại lời của bác nào đã từng nói trên đây, em mới nhắn lại cho gái là: đầu tiên a cảm thấy buồn và tiếc cho cả 2 đứa em, vì tình cảm ban đầu rất đáng trân trọng mà tiếc là e đặt nhầm chỗ.A đi trc e a biết, e đừng buồn nhiều nữa, . Lúc này sẽ có đau buồn, cắn rứt, nhưng mà thời gian này cũng hay, chính những cảm giác đó sẽ là món ăn tình thần nuôi dưỡng tâm hồn e, giúp e trưởng thành. Thời gian sẽ trả lời, giúp cho con người ta khôn ra. E còn cả tương lai phía trước, bên cạnh em còn ba mẹ, chị 2, k ai muốn nhìn thấy e buồn cả,và cả a nữa :D
    Đó, tình hình sơ qua là như thế, các bác đánh giá xem e và nó như thế nào? Thằng bạn e bảo, có khi nó thích mày rồi.
    E đang suy nghĩ làm bước tiếp theo như nào? Rủ e nó đi chơi luôn thì có sớm quá ko? Em nó mới chia tay, đang gặp chuyện buồn, mà mình tấn công luôn sợ e nó choáng, hoặc lấy e làm vật thay thế thằng cu kia thì chết.
  5. chicago1973

    chicago1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em nói rồi mà, e mượn tên của mấy hot topic để các bác chú ý đặng tư vấn giúp e, e làm gì đến trình của a HKGH mà làm đc mấy trò đó.
    Các bác là yêu tinh trên này rồi chỉ e cách nói chuyện với 9x đi, e thấy 9x nói thẳng quá, chẳng cần vòng vo nhiều. Chứ thằng e già đầu rồi mà để con bé 9x nó dắt mũi thì nhục chắc k để đâu cho hết. Cái thân e có chết thì cũng chẳng sao, chỉ tiếc cho 1 đống bí kíp cưa gái trong cốc mình thôi ạ
  6. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác thành đến quá nửa rồi còn j. Bác cứ biểu hiện tốt, nt đều đều hỏi han tâm su . sau khoảng 1 tần thì thiết kế buổi đi chơi đầu tiên. 9x h nó thẳng thắn lắm.
  7. devil8x

    devil8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    có liên quan đến nhân vật cáo mới chia tay 1 tuần ko nhỉ
  8. haquang75

    haquang75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    được được. mà em này học KTĐN sài gòn phải ko bác

Chia sẻ trang này