1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cao thủ vào giúp em vấn đề này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 03/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Haizz các bác ạ, đôi khi gà mà vặt lông được một con cáo xinh thì kể cũng sướng, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng khổ thật. Sướng là vì mình cưa được con ngon, có cái làm hàng với bạn bè anh em mỗi dịp tết đến xuân về. Khổ cái là hàng quý thì đôi khi hiếm, bởi thế có nhiều thằng cũng lăm le chiếm đồn của mình, mà trình của mình thì gà, tán được gái đã khó, giữ gái bên mình xem chừng cũng khó gấp nhiều lần.
    Hôm nay em có một vấn đề muốn nhờ các cao thủ trên này tư vấn giúp. Vì nói chung thì em vẫn gà ^:)^

    Chuyện là thế này:

    Cái hồi mà em cưa cẩm gái thì cũng có hai thằng cùng lớp cũng để ý và cưa cẩm gái nhà em. Nhưng nhờ được các bác trên này chỉ bảo tận tình, hơn nữa lại được đọc bí kíp gia truyền của cốc nên em đã đi trước chúng nó một bước, kéo được gái về bên mình.
    Thế thì trong hai chú tán gái cảu em, một chú đã biết khó mà rút lui. Còn một chú vẫn cứ ngoan cố theo đuổi từ đầu đến giờ vẫn chẳng chịu buông tha. Em là em rất đau đầu với thằng cu này.
    Thằng gà chọi này đã dựng lên một tấm bình phong khá vững chãi, nó tiếp cận với gái bằng một chiêu bài khá cổ điển nhưng cũng rất lợi hại: làm ra vẻ vừa thất tình, luôn tìm gái tâm sự và muốn "là một người bạn thân thiết của gái để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống" . Thằng này chủ yếu dùng các chiêu như nhắn tin (ngày đ' nào nó cũng nhắn tin cho gái nhà em), rủ rê gái đi chơi ( mỗi lần nó rủ gái đi chơi thì gái đều nói lại với em nhưng em cấm gái không cho đi cùng thằng này), luôn chầu chực xem gái có việc gì cần giúp đỡ thì xun xoe giúp gái, thỉnh thoảng tặng gái những thứ như bờm, sách, báo.... Ngày này qua tháng khác nõ vẫn dùng những chiêu thế này.

    Về hiện tại thì không có gì đáng lo lắm, nhưng em thấy hình như gái nhà em đang mất dần sự đề phòng với thằng này rồi. Đơn cử là hôm qua em có đả động đến những chuyện này, hỏi gái kiểu như 'dạo này bạn gà chọi" cưa cẩm em đến đâu rồi... thì gái nói rằng: bạn ấy không thích em đâu, anh đừng lo, bạn ấy chỉ xem em như bạn thôi.

    Theo các bác em nên làm gì trong trường hợp này? em sợ để lâu sẽ sinh chuyện không hay. Nhất là khi gái mất sự đề phòng với thằng này thì khả năng lật ngược thế cờ của nó là rất dễ xảy ra Em xin cảm ơn.
  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hay lắm vấn đề này rất giống với tình trạng của mình hiện nay..mek cũng có cái thằng suốt ngày đeo bám rất dai nhìn mà ngứa kựa quá cũng đang bí. nghĩ ra mấy cách rồi vẫn chưa hạ được nó...mời các bác cao thủ vào giúp đỡ pn88 tận tình..để e xin hưởng sái lây:-w
  3. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    bác bị con bé kia nó át vía rồi ! :))

    phải em , bảo gái ko chơi là ko chơi , còn tiếp tục chơi thì cứ liệu . zzz

    còn ko á ! cái DKM , phải em , lúc éo chịu dc là em phệt cho thằng kia 1 trận cho hả xong muốn thế nào cũng chiều ! :D DKM nghĩ lại vẫn thấy ghét những thằng thích nhiễu , mày éo coi ****** ra cái j à ! :D
  4. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    như thế là bác đang vô tình đẩy gái vào tay nó..cách này ko được[-X
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú bảo gái đừng có nhận quà của thằng kia nữa, có chơi với nó thì sòng phẳng, nhận của người ta cái gì mà ko phải trả. Luôn bắt nó phải tỉnh táo, dứt khoát,ko được ỡm ờ, lờ là trước mưu kế của địch vì thằng này chơi trò" mưa dầm thấm lâu, mưa ngâu ướt áo" , nó rủ đi chơi 10 lần thì cũng fải có 1 lần gái đi cùng, mua quà cho gái nhiều thì cũng phải nhớ ơn nó, mà có ơn thì phải trả. Còn về phía chú, là ny gái thì quan tâm chăm sóc nó từ a - z luôn (cả nghĩa đen lẫn bóng), lần nào gặp cũng nhồi nhét tư tưởng của chú vào đầu nó, kể hết mọi mánh lới lừa lọc mà chú biết cho nó sáng mắt.
  6. huongngeu

    huongngeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói với bạn là gái xinh chưa là tất cả và cũng chưa là gì. Bạn đang sợ vì sợ thằng khác nó kua mất cáo của bạn. Thế chứng tỏ bạn cũng chả hơn gì những vệ tinh của cáo nên cáo còn sự lựa chọn, dĩ nhiên không phải bạn nếu cáo chọn thằng khác. Trường hợp này cứ để tự nhiên thôi, nếu cáo là của mình thì đi đâu nó cũng là của mình, còn k thì giữ cũng khó.
    Vấn đề xác định là cáo với bạn như thế nào? mức độ đến đâu? Tình yêu có thể đóng góp ý kiến, nếu cáo k nghe thì như cái bạn gì trên comment cho bạn đó... zero_vietnam nhỉ?
  7. 7Dragon

    7Dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác chủ top giống hệt chuyện của em bây giờ:-??. Thôi cái thể loại gái xinh này phải thịt càng sớm càng tốt bác ạ:)>-
  8. huongngeu

    huongngeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cẩn thận, e ý mà nghe được thì chơi đểu lại cũng khổ. Đến khổ vì gái xinh thì mệt lắm^:)^
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    chuyện đâu của riêng ai,
  10. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chán chú vãi, việc chú cần làm thì chú ko làm, lo ba cái thằng hãm kia.
    Thịt em nó đi.

Chia sẻ trang này