1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cao thủ vào giúp em vấn đề này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 03/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    3 việc chú phải làm ngay:
    1. Thịt cáo ngay
    2. Bỏ việc chuyển sang làm thợ mộc chuyên đục đẽo.
    3. Thêm nghề phụ: đóng gạch
    Nếu việc này gái của chú cứ nhắm nghiền mắt lại thì:

    kệ nó đi với thằng zai nào cũng được, chỉ sợ nó cứ bám chú cả ngày lẫn đêm.
  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    mợ có vẻ ác cảm với các mối quan hệ trai gái nhể...mợ ko trong tình cảnh này đâu có hiểu...nếu bạn trai của mợ mà ép mợ ko cho kết bạn với người khác phái thi mợ có chịu được ko/:-w...
    vậy phải dùng xích buộc gái lại thì mới gọi là bạn lĩnh mới ko hèn kém à...hơ hơ hay nhỉ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    :-bd có phải sức trâu đâu mà làm được nhiều nghề vậy bác
  3. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em ko ph.a.n.g gái đâu. Sứ dụng chiêu ấy thì đã chẳng phải bàn.
    T/h của mình chẳng khác gì của murom123. Yêu cầu bạn bày mưu. :D
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chưa có anh bạn trai nào của tôi làm động tác ngu xuẩn đến độ như vậy (ép không cho tôi kết bạn với ng khác phái.) Tôi là ng lớn. Bạn tôi cũng là ng lớn. Tự biết cách cư xử, không cần con nào hay thằng nào cấm hay xúi bẩy cái gì cả. Còn vụng dại đường cư xử thì còn chưa đủ tuổi để có ng yêu.

    Tôi k có ác cảm với mqh nam-nữ gì cả. Bạn suy diễn gì thế?

    Dùng xích buộc bạn gái hay bạn trai lại thì gọi là BẢN LĨNH KÉM chứ bản lĩnh nổi gì. Tôi nói gì để bạn suy diễn ra thế?

    Bạn này đọc bài tôi và toàn hiểu nghĩa ngược 100% rồi lại móc mỉa, hài quá. Đã kém đến độ hiểu sai, lại còn ra vẻ ta đây móc mỉa lại. Vừa kém vừa trẻ con. ^:)^
  5. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    t chẳng còn nghĩ ra mưu gì cả..đành tuỳ thuộc vào bản lĩnh của gái thôi...còn cái thằng điên tình kia cứ để nó bám..với cả cái thằng này lại là bạn thân của chị gái của gái nên ko thể cư xử lạnh lùng, tàn nhẫn với nó được thế mới đau chứ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    mợ adim thật là nóng nảy..nếu là người lớn thì nên biết kiềm chế cảm xúc của mình.tôi đang cần hướng giải quyết chứ ko cần phải phân tích rằng tôi thế nào và gái thế nào..có câu nồi nào thì úp vung đấy..tôi ko hoàn hảo và gái nhà tôi cũng vậy..tôi cũng chỉ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình..gái nhà tôi chưa biết cách từ chối một thằng điên tình như thế..tình hình rắc rối lên tôi phải ra tay giải quyết để bảo vệ tình yêu của mình..có gì sai mà bạn phải ném đá tôi..còn việc gái ko dứt khoát với thằng kia cũng có lý do riêng và tôi cũng biết lý do ấy..gái chưa làm chuyện gì mờ ám giấu giếm về chuyện gái với thằng đó nên ko thể nói là gái ko tôn trọng tôi...và rằng tôi hèn kém chấp nhận mqh mà tôi ko được tôn trọng...hành động thi thoảng vứt cho thằng kia miếng mồi của gái là sai, là đùa giỡn với tình cảm của thằng đó..tôi chấp nhận vì đời này chẳng có ma nào hoàn hảo..vậy thử hỏi mợ nghĩ gì mà kết luận tôi hèn kém
  6. pn88

    pn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Uầy, thôi các bác. Nơi này là để dành cho những người có nhiều kinh nghiệm vào chỉ dạy cho những người thiếu kinh nghiệm. Các bác xung đột lẫn nhau mà làm gì.
    Điều chắc chắn là những người lớn bao giờ cũng phải trải qua giai đoạn làm trẻ nhỏ. Đừng nặng lời với nhau.
  7. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bác phải điều chỉnh lại ny bác đi, em nói thật chứ chỉ có đứa ngu hoặc ẩm IC mới k0 biết cái chiêu giả vờ làm bạn để lân la tán tỉnh. Nếu cô ấy yêu bác thật thì phải tự biết mà dứt khoát với anh kia đi
  8. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Thời nay đẽo gái gày nay không phải chuyện cứ tối tối rủ mấy chú mặt mày bặm trợn đến ngồi lì nhà nàng cho không thằng dám đến gần theo dạng “trai làng style”; lại càng không phải việc tuôn ra dăm ba dòng văn chương thơ phú não lòng, nát ruột theo dạng “ăn mày style” được. Đẽo gái vốn dĩ như đánh cờ, nó đòi hỏi người đẽo không được nóng vội, không hấp tấp, cần phải có óc quan sát tinh tế, luôn giữ cho mình tỉnh táo, phải kiên nhẫn, phải chịu đựng v.v … Đẽo được xem như là một quá trình phức tạp, thế nên trong quá trình đẽo, các sai lầm rất dễ mắc phải, trong đấy có những sai lầm không thể nào sửa chữa được.

    Nhân dịp có vài ngày nhàn rỗi, anh tạm tổng hợp lại dưới đây một số sai lầm thường gặp trong quá trình đẽo, cũng như đưa ra giải pháp cho các vấn đề có liên quan. Các chú đọc rồi từ từ nghiên cứu, có không hiểu thì cũng đừng làm loạn lên.
    Phần 1: Đối thủ, thời cơ hay thách thức?

    Đã là gái xinh, gái giỏi tất phải lắm kẻ theo, ấy vốn là lẽ thường tình ở đời. Đi đẽo gặp đối thủ chẳng qua là chuyện thường ngày ở huyện. Còn đi đẽo mà nhìn đi nhìn lại không có chú nào lởn vởn xung quanh thì cũng nên từ từ, thẩm định lại xem mục tiêu có vấn đề gì không. Tuy việc gặp đối thủ trong quá trình đi đẽo là chuyện thường, nếu không muốn nói là rất bình thường, nhưng không phải ai cũng có phương pháp phù hợp để giải quyết tình trạng ấy, mà ngược lại, các sai lầm căn bản thường sảy ra trong tình huống này.

    Nực cười là biết bao kẻ vốn dĩ được coi là tài cán, thế mà chả mấy ai vượt quá được cái chuyện kiềm chế cái tức khí nhất thời của kẻ thất phu, đánh mất đi mục tiêu chiến lược, nhưng có lẽ đáng tiếc nhất là đã tự biến mình thành kẻ thất phu trong mắt gái và cả trong mắt những kẻ xung quanh, ngẫm thấy thật đáng thương vô cùng.

    Thói thường tình khi đối thủ, cứ hễ 10 chú thì mất 9 tỏ ra hằn học, luôn soi mói điểm xấu của đối phương, rồi thì bằng cách này hay cách khác phê bình, đả kích người ta trực tiếp hoặc gián tiếp. Suy cho cùng, cái này chẳng qua là một phản ứng tự nhiên, đang ăn có thằng đến giật mất bát cơm chả nhẽ lại nhe răng ra cười vui vẻ với nó? Tuy nhiên các chú dường như quên mất một điều, một hiện tuợng tâm l‎ vốn rất đơn giản và phổ thông của gái: Khi có người khen hay chê một điều gì đó trước mặt gái, nhất là khi lặp lại điều đó nhiều lần thì tự nhiên trong đầu gái sẽ sinh ra một thứ phản ứng ngược lại, vì lúc này gái sẽ có cảm giác các chú đang áp đặt suy nghĩ của mình cho gái. Lúc đấy thì các chú có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng đừng mong gái sẽ tin những điều các chú nói về đối thủ của mình, cho dù điều ấy có đúng đi chăng nữa. Không những không làm lay chuyển hình ảnh đối phương trong mắt gái, mà ngược lại, lúc ấy chú sẽ được gái nó sẽ nhìn chú với ánh mắt trìu mến, mà giải mã nó ra có nghĩa là em thương anh quá, vì trông anh chẳng khác kẻ bất lực là bao!!!

    1. Mượn địch thủ ghi điểm.

    Đẽo gái nói gọn lại thì chỉ phải làm có mỗi một việc: Thể hiện cho gái thấy mình là người ưu việt, và hợp với gái nhất trong số tất cả những thằng mà gái biết đến. Mà đã là gái thì gái nào cũng mơ bên mình có một chính nhân quân tử với lòng vị tha, cao thượng vô bờ bến. (Không vậy chẳng nhẽ lại đi thích mấy kẻ thất phu loại vai u thịt bắp mồ hôi dầu, lông nách một nắm trà tàu một hơi, phỏng?) Ngặt một nỗi, không phải người ta cứ sinh ra là thành quân tử cả lượt! Thế nên có loại quân tử thật, và có loại quân tử không thật. Nhưng bất kể là loại nào thì cũng phải có hoàn cảnh thì mới thể hiện được điều này. Trong tình huống khó khăn, sự ưu việt của con người ta mới được thể hiện. Gặp đối thủ, đấy chính là tiền đề, là hoàn cảnh cần thiết để thể hiện những đặc tính ưu việt của mình, cho dù nó là thật hay không thật. Đối thủ xuất hiện cần được nhìn nhận là một thời cơ thuận lợi, và cần được sử dụng như một điểm tựa đưa ta đến mục tiêu nhanh hơn.

    Nguyên tắc đầu tiên khi gặp địch thủ là cần hết sức kiềm chế, không được để tình cảm cá nhân chi phối hành động của chúng ta. Mọi chuyện cư xử, hành động đều phải diễn ra một cách bình thường, như trước khi có kẻ thứ 3 xuất hiện. Yêu cầu này vốn dĩ không dễ thực hiện, nhất là khi các chú chưa có căn bản nội công vững. Nhưng chí ít, trước mặt gái, cái vẻ bề ngoài bao dung, quân tử ấy cần được thể hiện một cách trọn vẹn, tròn trĩnh, không gượng gạo, không gò ép. Làm được điều này không những có tác dụng nghi điểm (cho gái nó thấy lòng bao dung, sự tự tin vào bản thân trong những hoàn cảnh khó khăn của mình), mà còn có mục tiêu thứ hai là dằn mặt đối thủ.

    2. Đưa đối thủ lên mây:

    Cái này vốn xuất phát rất đơn giản, tương tự như cái đã nói ở trên: Khi khen người ta nhiều, ta sẽ tạo ra cho gái cảm giác ta đang áp đặt suy nghĩ lên cho gái. Khi đó tự thân gái sẽ sinh ra cái suy nghĩ ngược lại là liệu người thứ 3 kia có thực sự tốt như anh ấy khen không? Lúc này các điểm xấu của kẻ kia sẽ được gái tự ‎‎ thức ra. Mà cái gì gái đã tự nhận ra thì sẽ in dấu rất nặng vào tâm trí và rất khó xóa nhòa. Việc nhận ra những điểm xấu của kẻ kia phải là tự thân gái nhận ra, ta chỉ làm chất xúc tác cho nó diễn ra nhanh và mạnh mẽ hơn chứ không được phép áp đặt trực tiếp, các chú nhớ kỹ hộ anh điểm này, nhớ kỹ. Nói một cách đơn giản, ta cần phải đưa tên kia lên mây trước, rồi thì khi hắn từ trên ấy rụng trở lại mặt đất, lúc ấy kể như mọi chuyện xong xuôi.

    Cái này nói thì dễ, nhưng khi làm cần vô cùng thận trọng. Đối tượng gái anh nói đến ở đây ngầm hiểu là vừa xinh, vừa giỏi (tức là cũng có tí chút thông minh) chứ không phải loại nói mãi không hiểu, thế nên khi hành sự cần lưu ‎ mấy điểm sau:

    a. Phương pháp khen: Cần phải chọn ra những điểm tương đối là ưu điểm của hắn để khen. Vì nếu chọn nhược điểm của hắn, chẳng hạn thằng ấy cao tầm 1.50m mà ta lại khen hắn có dáng siêu mẫu thì thứ nhất gái nó sẽ hoài nghi tầm trí tuệ và sự nhận thức của ta, thứ hai nó nhận ra ta đang khen đểu, mà đằng nào thì cũng hỏng cả, thế nên cần phải tránh. Cũng không chọn điểm quá mạnh của hắn, vì như vậy là giúp hắn, phản tác dụng. Tốt nhất chọn điểm “vừa vừa” để khen. Khi khen thì phải làm cho được một việc là khen quá lên, hay còn gọi là quá trình đưa nó lên cao. Thực tế nó có 5 thì cứ nói thành 7 hộ anh, mà nói được thành 10 thì càng tốt, (chú ‎ khi mình nói thì lúc đó phải làm cho gái tin). Nhớ kỹ một điều bao giờ cũng phải khen quá lên đến mức cao nhất có thể được (mức mà gái nó tin), còn nếu nó có 5 mà mình cũng chỉ nói vừa đủ 5 thì đấy là tự sát, vì mình đã vô tình giúp thằng kia.

    b. Nhẫn nhịn: Thời gian đầu khi thực hiện phương pháp này các chú sẽ rất khó chịu, vì trong mắt gái thằng kia sẽ ở vị trí rất cao, trong khi các chú đứng dưới. Nhưng các chú cần vững tin một điều, vị trí các chú đứng là vị trí thực sự vững chắc, còn thằng kia vị trí của nó chẳng qua là ảo giác mà thôi. Chuyện hắn rơi từ trên xuống chỉ là vấn đề thời gian, các chú cần hết sức nhẫn nhịn và vững tin thực hiện đến cùng kế hoạch của mình.

    3. Dằn mặt đối thủ.
    Bên cạnh chuyện ghi điểm cho mình, làm cho kẻ thứ 3 nản chí bỏ đi cũng là một việc không kém phần quan trọng. Thực hiện việc này, một cao thủ trên HVA đã làm như sau, đây là trích dẫn nguyên bản:


    Sorry if I come late coz of the reason you knew (and please prepare enough finance for the item we mentioned last night)!
    Hãy thử phân tích một chút về câu nói này:

    - Về hình thức: Câu này được viết bằng tiếng Anh mà không phải tiếng Việt. Nguyên nhân là vì người viết không thích dùng tiếng Việt ư? Hay vì người viết đang muốn thực tập tiếng Anh? Xin thưa rằng tất cả đều không phải. Thực chất việc làm này được gọi là “hướng đối tượng”: Đối tượng người đọc mà người viết muốn hướng tới là những người biết tiếng Anh, hay sử dụng tiếng Anh tương đối thành thạo. Hạn chế những kẻ không liên quan đọc được, đảm bảo yếu tố kín tiếng, hay dân gian còn gọi là tẩm ngẩm tầm ngầm - một yếu tố được đánh giá là tối quan trọng dẫn đến thành công.

    - Về nội dung: Cái đáng kể nhất, cái ‎ cơ bản nhất được người viết dụng tâm thể hiện ở đây chính là câu: “we mentioned last night”. Đây chính là câu cảnh cáo đối thủ mà người viết đã dụng tâm thể hiện. Tại sao? Đơn giản một điều với những kẻ căn bản nội công chưa vững, nghe xong trong đầu sẽ nảy ra vô vàn câu hỏi kiểu như : Họ nói chuyện gì tối qua? Họ hay đi chơi tối với nhau à? Có vẻ như quan hệ giữa họ khá thân thiết ? Tại sao mình rủ đi chơi thì không được, trong khi lại ra ngoài với người khác? …… Từ đó nảy sinh tâm l‎ý lo sợ, và đã rơi vào kế sách mà kẻ kia đang dụng tâm dàn dựng.

    Tuy nhiên, người viết câu này miễn cưỡng thì cũng chỉ được xếp vào hàng cao thủ mà thôi, và còn khá xa để đạt tới mức Vô Vi thượng thừa. Hiệu quả của hành động này đạt được khá hạn chế vì ý‎ tưởng tốt, nhưng cách thực hiện chưa thực sự nhuần nhuyễn - một yêu cầu khá căn bản của nghệ thuật đẽo: Trong quá trình đẽo, mọi chuyện cần được đảm bảo diễn ra hết sức tự nhiên, không gò ép, không gượng gạo, tất cả dường như đều là vô tình diễn ra. Nếu để ‎ý một chút, người đọc hoàn toàn nhận ra câu nói trên dùng ở đây là cố tình. Trong khi để đạt được hiệu quả cao nhất ‎ý này cần được thể hiện một cách rất ngẫu nhiên và tình cờ. Một cao thủ thực sự có thể sẽ chọn hình thức thể hiện như sau: Trong buổi Party hôm ấy, đợi lúc có mặt đủ cả 3, vô tình hỏi thăm một câu đại khái : Em có thích quán café tối qua không? Rồi sau đó lại làm ra vẻ như mình vừa lỡ lời, lảng sanh chuyện khác ngay. Mục đích là làm cho kẻ kia nghĩ đến 2 điều: Một là có chuyện đi chơi; hai là giữa hai người này đang có những chuyện không muốn nói ra, chẳng qua hắn lỡ lời nên nói ra câu trên.

    Tóm lại, khi tìm hiểu về gái, cần phải tìm cho ra những điểm riêng biệt, những gì ít người biết. Để rồi khi cần, trước mặt kẻ kia, những câu hỏi thăm hết sức vô tình (các chú nhớ kỹ, hết sức tự nhiên và vô tình, không lặp lại vi phạm như ví dụ trên) sẽ được đưa ra. Mục tiêu đe dọa đối thủ càng ẩn kín, hiệu quả càng cao. Cũng tương tự như phần trên, chúng ta phải tạo điều kiện cho kẻ thứ 3 động não, và khi hắn động não thì hắn sẽ tin rằng suy luận của hắn là đúng, mà hắn càng tin thì càng hoang mang, lo lắng và nản chí.
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Pháo không phải là mục tiêu để giữ gái . Giữ gái đòi hỏi phải tổng hợp được cả yếu tố vật chất và tình cảm dâng cho gái . Mà có làm được như thế thì cũng chưa chắc đã giữ được gái . Vì gái vẫn còn nắm giữ những % quyết định . Vả lại ta chưa phải là thằng đẹp mã nhất , súng ống cũng chưa chắc đã nã trăm phát trúng cả trăm , và xèng thì cũng chẳng biết thằng nào nặng hơn thằng nào .Nên vẫn còn vài % phụ thuộc vào gái .
    Nhưng , pháo là để làm cho cái đầu nó lạnh đi như mấy dòng cuối bên trên anhsorry tư véo .Đảm bảo trăm thằng sau khi pháo thành công thì có đến 99 thằng cảm thấy công việc đang đục đẽo là nhẹ tênh . Ngoại trừ những thằng ghen tuông bệnh hoạn .
    Một khi đã quá xoắn vào chuyện gái gú thì cái đầu coi như gần hỏng . Công việc , sự nghiệp thì chểnh mảng , với gia đình thì gia tăng thói vô trách nhiệm . Đại khái là cái đầu luôn trong trạng thái ba ngơ như mấy thằng quyền anh siêu nặng vừa dính quả knock out vào đầu xây sẩm mặt mày .
    Còn ca của chủ Top thì dự rằng . Với cái kiểu tư duy về mảng đục đẽo thiếu chất xám như của chủ Top thì việc thằng khác nó vợt mất gái là chỉ còn đếm từng ngay trong khi chủ Top vẫn loay hoay tìm giải pháp từ các chuyên gia tư vấn có tư tưởng kiểu như các cậu , các mợ trực điện thoại cửa sổ tình yêu ở VOV hay giadình.net .
  10. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D> Đọc comment của bác em vỡ ra được nhiều điều .... kính bác

Chia sẻ trang này