1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cao thủ vào giúp em vấn đề này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pn88, 03/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chú trong này đã ngộ ra chân lý đơn giản nhưng hiệu quả nhất, đó là pha.ng và phập.
    Sau khi lên giường với em gái thì ta như có 2 quân hậu vậy.




    Còn về tổng quát chiến thuật của thằng này thì nó tỏ ra rất chính xác ở chiến thuật, cách đây vài năm anh đã viết, đó là nó đi đường vòng từ bạn thân, lợi dụng sử tin tưởng và không để ý, lợi dụng rạn nứt trong mối quan hệ mà nó ắt phải xảy ra, để tấn công ào ạt vào 1 thời điểm, bung toàn bộ những sở trưởng như "anh sắp được ông bô mua cho căn nhà", "anh có ông chú ruột đang làm TGĐ bank", "em giúp anh cầm đàn ca sáo nhị được không, tối nay anh biểu diễn ở X,Y,Z"... gái sốc choáng và cán cân lệch hẳn về thằng này.


    Chiêu của nó là lấy nước để dập lửa. Chiu thế nào được phỏng.

    Ứng phó của ta trong trường hợp này là lấy nước xa không dập nổi lửa gần:

    Đầu tiên là tỏ ra thờ ơ với thằng kia, sau đấy một mặt thì bắt đầu xây dựng tuyến phòng ngự vô hình:

    1 - Trở nên thân thiết với gái, bằng cách khơi gợi chuyện thầm kín, chuyện quá khứ, khiến nó tâm sự về tương lai nhiều hơn.


    Ví dụ:

    " Anh thấy em có thói quen rửa tay rất sạch vì sao vậy?"
    ---"Cái này liên quan đến 1 chuyện buồn" -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhiều chú trong này đã ngộ ra chân lý đơn giản nhưng hiệu quả nhất, đó là pha.ng và phập.
    Sau khi lên giường với em gái thì ta như có 2 quân hậu vậy.




    Còn về tổng quát chiến thuật của thằng này thì nó tỏ ra rất chính xác ở chiến thuật, cách đây vài năm anh đã viết, đó là nó đi đường vòng từ bạn thân, lợi dụng sử tin tưởng và không để ý, lợi dụng rạn nứt trong mối quan hệ mà nó ắt phải xảy ra, để tấn công ào ạt vào 1 thời điểm, bung toàn bộ những sở trưởng như "anh sắp được ông bô mua cho căn nhà", "anh có ông chú ruột đang làm TGĐ bank", "em giúp anh cầm đàn ca sáo nhị được không, tối nay anh biểu diễn ở X,Y,Z"... gái sốc choáng và cán cân lệch hẳn về thằng này.


    Chiêu của nó là lấy nước để dập lửa. Chiu thế nào được phỏng.

    Ứng phó của ta trong trường hợp này là lấy nước xa không dập nổi lửa gần:

    Đầu tiên là tỏ ra thờ ơ với thằng kia, sau đấy một mặt thì bắt đầu xây dựng tuyến phòng ngự vô hình:

    1 - Trở nên thân thiết với gái, bằng cách khơi gợi chuyện thầm kín, chuyện quá khứ, khiến nó tâm sự về tương lai nhiều hơn.


    Ví dụ:

    " Anh thấy em có thói quen rửa tay rất sạch vì sao vậy?"
    ---"Cái này liên quan đến 1 chuyện buồn" <<<----- Nhẩy vào đây món hời ở đây, hỏi tiếp để nó khai ra
    "Anh xin lỗi nhé vì đã chạm vào nỗi buồn của Lan"
    --- "Không sao ạ" "
    Ngưòi ta bảo khi chuyện buồn mà giấu kín trong thâm tâm, lâu ngày nó lại ngấm dần vào sâu hơn,,, em kể cho anh thì sẽ nhẹ hơn đấy..."
    --- "Lolz, anh thật vãi hài, nó cũng không phải chuyện làm em dằn vặt, em có một người anh họ, không may trong một lần ăn thịt chó chấm mắm tôm bị tả rồi chết ngắc, nên giờ em cảnh giác hơn người bình thường..." <<<---- xoáy vào đây
    "Anh em họ à, có thân nhau không....?"
    --- Hồi đấy anh Dũng quý em lắm, chơi gì cũng hay nhường em, có lần đi bắt ve về, bị bà mắng, anh ý đứng ra.... nhận lỗi cho em..." - Nói rồi gái bắt đầu khóc <<<--- THành công là ở đây.
    Ta ôm gái vào lòng như bố ôm con, vỗ nhẹ vào vai trái gái rồi để 1 hồi mới nói "Ngày xưa anh cũng thích đi bắt ve, nhưng tiếc là không có ... em gái họ nào dễ thương như Lan để nhận tội thay" (cười)...


    2- Xây dựng và tỏ ra là người biết suy nghĩ, trưởng thành, có chí, muốn tiến lên, có trách nhiệm...

    Ví dụ:
    "Nhà kia đẹp nhỉ" (Đang đi trên đường, chỉ vào cái nhà vừa phải"
    ---- "Trông cũng được anh à"
    "Xây nhà cũng vất vả lắm em ạ, hồi năm 90, bố anh xây nhà, được dăm tháng tóc thưa nhiều, sút 5 kilô."
    ---- "Vậy ạ"
    "Ừ, anh hồi đấy bé có biết gì đâu, toàn cự là thôi bố đừng xây nữa, ở nhà bé cũng được, hay lăng xăng ra quạt cho bố rồi bảo "bố nghỉ nhé, để tuấn chỉ đạo hết cho""...
    --- "Hồi đấy anh ngộ nghĩnh thế hả hi hi"
    "Ừ, hồi đấy áh, nói linh tinh, ngây nga ngây ngô, giờ lớn thấy rằng, để xây được nhà bằng nửa như bố đã làm, không phải là dễ, nhiều chuyện phải tính...."


    3- Quan tâm đến những điều mà gái cần nhưng thể hiện sự khôn lanh.

    Ví dụ:
    "Ngồi đây nghỉ 1 lúc đã, em mỏi chân chưa"
    --- "Em còn chưa mỏi mà"
    "Em khỏe thế, anh mỏi rã rời rồi" (nói rồi đập đập vào đầu gối) "Đau ở đây này"
    --- (gái sẽ hiểu ra ngay) --- "Để em xoa bóp cho đỡ mỏi nhé nhé"
    "Em có biết xoa bóp không đấy, chỉ sợ làm mạnh quá anh lại ..."
    --- "Này đừng có khinh gái này nhé,"

    (1 lúc sau)...

    "Đưa tay đây..." nói rồi giật tay của gái, bắt đầu thể hiện màn vuốt ve, mơn trớn theo nhịp, nhẹ nhàng tình cảm có, mạnh mẽ quyết liệt có .... nói "Xoa bóp cho anh có mỏi không hả" nói rồi tiếp tục xoa bóp tay cho gái.


    4- Thời điểm ngay sau khi phang phịch được gái thì ta cần nâng bi cho thằng kia quyết liệt hơn , để gái càng ẩn nó đi xa và nhanh hơn.
  2. Mr.wind007

    Mr.wind007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cach hành văn của bác rất hay và lôi cuốn người đọc
    Theo em bác nên làm 1 tiểu thuyết tình yêu lãng mạn
    ý tưởng của e là thế,phần còn lại là của bác
    .Hết
  3. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Điều mà các bác trên chưa nói cho chú là chú vẫn là cậu bé mới lớn, nên dù cậu có hỏi nhờ tư vấn thì cũng như còn chuột đội lốt hổ, thấy mèo là vẫn vãi c.ứt ra quần.
    Trong những trường hợp như này thì điều chú cần làm là cảm ơn thằng bạn đó. Điều anh hay các tiền bối khuyên là phệt e nó nhưng chú chỉ hiểu nó là nhu cầu thân xác thì phải. Mà chú cũng chưa đủ trình để làm điều đó, dự tương lai gần e nó sẽ bỏ chú thôi.
    Càng sợ hãi, càng nắm giữ, càng ghen tuông thì càng bốc c.ứt ăn thôi.
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chủ Top cố mà học tư duy được như casio_570MS này thì đảm bảo vợt được gái về ao nhà mình . Có bao nhiêu chân lý thiên hạ đã quăng hết cả ra đây rồi . Còn đòi tư vấn giời nữa . Nếu không muốn nói là quăng cả hai đứa nên hoang đảo thì tình mới không bị ai quấy rối .
  5. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đọc đuợc bài của chú này nữa thì thấy ngu vô đối, đơn giản gái nó vẫn còn yêu chú vì gái vẫn chưa trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc.
    Trong trường hợp này, nếu gái chú mà ko chịu ra thì anh cũng bắt gái phải ra nhận, cư xử như thế rất bất lịch sự mặc dù thằng khùng kia nó lỳ. Ko ai để cảnh một người đứng chờ ở dưới mãi được, còn việc gái muốn thể hiện thái độ dứt khoát thì nên dùng lời nói, rõ ràng, quyết liệt.
    Làm như thế chú mới cho thấy mình trưởng thành hơn gái vì gái nó sai, mình chỉ lỗi cho nó, đó là cách ứng xử trong cuộc sống.
    Nếu gái nó nhận quà mang lên trước mặt chú thì một là ko nói tới, ko thì trêu trọc hỏi quà gì, giọng vui vẻ. Vì trừ mấy con hàng thích nhận quà thì người yêu thật lòng ko coi trọng món quà đấy đâu.

    Ôi, những con gà mới lớn..
  6. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cần tỏ ra nguy hiểm thế ko=))
    Là thằng đàn ông mà ko xoắn khi thấy cáo nhà bị xoay hoạ chỉ có thằng bất lực phải chấp nhận ( trừ th chăn gái để sx gạch:))).
    Cao thủ khác với gà ở chỗ biết kìm nén cảm xúc.Cái sự gái gú cũng như đánh bạc, phải tỉnh càng cay cú nôn nóng càng bại.Chính vì cái sự xăm soi thái quá đối với mấy chú gà chọi mà mất đi sự quan tâm đến cáo (chỉ lo phong ngự mà quên tấn công) tất yếu sẽ thua ngay trên sân nhà.Topic khá hay đợi các cao thủ vào chia sẻ exp.
  7. moveback7

    moveback7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ca này căng đấy, anh dự là 1 tháng nữa là cáo với chú sẽ nhạt như nc ốc thôi. Các lời khuyên anh em đã nói cả rồi, trung quy lại tấn công là cách phòng thủ hay nhất, quan tâm đến gái nhiều hơn và cũng quan tâm đến ông chã kia nhiều hơn, mạnh dạn nói chuyện, trao đổi như bạn bè bình thường với ông chã đấy, nó mà sán lại cáo thì cũng hùa theo, vì nó với mình là bạn mà, nếu nó tặng quà cho cáo thì mình cũng thay mặt cáo cám ơn :D, khen thằng kia trc mặt cáo, nếu cáo có nhắc đến nó, kiểu như anh cũng quý nó, thằng cu vui tính ... gần bằng anh :D
    Chú cũng nên đong vài em dự phòng, thỉnh thoảng cáo có rủ đi chơi thì bảo hôm nay phải đưa con X đi học thêm .vv., nó có đi chơi với thằng cu kia thì cũng chúc em nó đi chơi vui vẻ, làm gì thì cũng phải có chừng có mực :D ...
    Mà chú bỏ ngay ý tưởng phang phập đi nhé, phang thằng kia hay phang cáo đều ko nhé :D , bạo lực lắm :D
    Còn thấy nhiệt quá thì té đi, leo cao quá làm gì, ngã lại phải vào Xanh Pôn nằm, mà biết đâu vào đấy rồi một hôm đẹp trời cáo với thằng kia lại đến thăm nhỉ. Lúc đấy khéo chú lại thấm thía vài điều.
  8. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    em chả hiểu sao các bác lại phải mất nhiều chất xám đến thế để oánh đòn gió từ xa như vậy !

    thực ra em thấy đa số những thằng lẽo đẽo theo gái khi biết nó có nơi có chốn rồi thì đều là hạng gà ( em mở ngoặc lại là đa số nhé ) thế nên những thằng mà có cái kiểu đi 20km chỉ để tặng quà rồi , nhìn gái với ánh mắt đầy yêu thương pha nhiều phần đáng thương mà cứ ngỡ là bản thân đang thể hiện cảm xúc đúng hoặc có hơn thì nói dc dăm ba câu theo hàm ý " hu hu , anh yêu em , nhưng anh biết em éo yêu anh , anh chỉ mong em Hp là anh cũng HP rồi " ...v..v sau đó quay xe..đi về

    thì những cái hạng này , các bác có cần thiết phải đề phòng ko ? hoặc ít ra có cần phải khổ sở nghĩ kế , bày mưu thế ko ?

    phải em nếu thích thì chơi trò " ông ăn chả , bà ăn nem " ngay ! gái của mình mà ko bảo dc , hoặc nó thích chơi cái bài " anh trai , bạn thân " thì mình cũng " em gái , bạn ...tình "
    đùa chứ em thấy , để gái nó xoắn thế còn ức hơn gấp vạn lần cái thể loại phòng vệ với thằng khác !

    các bác cứ tỏ ra yêu gái quá là éo dc zzzz
  9. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chú đọc thêm bài của zero nhé, anh buồn ko muốn giải thích.^:)^^:)^
    Còn anh nói bản chất của vấn đề khi giữ gái là phải để cho gái có suy nghĩ "anh yêu em, nhưng ko có nghĩa anh cần em".
    Mà để làm được câu trên thì nó là quá trình trưởng thành và bản lĩnh,tạo nên giá trị con người chú, ko phải ngồi nghe người này chỉ, hỏi người kia.
    Cuộc sống còn rất nhiều việc phải lo toan, ko phải lúc nào cũng chằm chằm theo sau gái mà suy tính. Nhưng nếu lơ là thì cũng mất như chơi, vẫn phải để ý, quan tâm và nắm bắt tình hình.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Các cao thủ ở đây chỉ chữa bệnh ngoài da, vì sự thật là dù có phang phập hay hếp sếch đi chăng nữa, thì độ xoắn có khi vẫn tăng dần đều. Quen nhau lâu dài thì ai cũng có phút giây ngoài người yêu, ngoài vợ ngoài chồng. Gái xinh thì ruồi nhặng bu đầy, phải đến quá nửa trong số đó là thợ săn. Thế nên yêu lâu gái mắc lỗi là chuyện gần như đương nhiên.

    Nếu ai có một cái đầu lạnh một chút, và khả năng chịu nhiệt tốt thì có thể chuyển qua bài "Dùng đức mua người." Võ học chính tông vẫn lấy chiêu này làm chiêu trấn phái. Cái này chỉ áp dụng với gái xinh, hot gal và ở trong tình trạng 1v1 với một cao thủ khác. Cao thủ với cao thủ, muốn hạ nhau tất một phải bị thương. Nặng hay nhẹ còn tùy vào chiến trận. Bài này làm hư coi như hy sinh.

    Tình huống: Cáo là bạn gái đã được một thời gian; cáo đi chơi, tà lưa với một cao thủ khác về. Thông tin cuối cùng đã lọt ra ngoài, cáo có thể đã ôm, hôn, abc v.v... với chú kia.

    Tới đây thì khá nhiều cao thủ sẽ bị bung, oánh giá là cáo phản bội, blah blah blah. Và giẫy, vì cho là em éo xứng đáng. Thôi lượn đi kiếm con khác. Như thế thì bình thường quá, đặt cái tôi và lợi ích bản thân lên trên một mqh. Gái xinh nào mà chả giống nhau; gái càng xinh càng cứng đầu và khó dạy, chỉ dạy được khi gái có lỗi. Bản lĩnh của cao thủ cầm trịch là ở đây.

    Khi biết chuyện vẫn tỏ ra bình thường, hỏi vu vơ về thời điểm gái đi chơi với chú kia, rồi quên đi. Nếu đang yêu đương thì ôm hôn, abc xyz thắm thiết hơn nữa. Biết mà làm như không biết, nhưng cáo phải biết mình biết. Mỗ tôi vẫn tâm đắc câu "Khi yêu nằm ngửa đã đành, nhưng ngửa cả trái tim mới là điều quan trọng." Gái biết nếu yêu nhau thì zai sẽ bị tổn thương, gái có lỗi, không xứng đáng với zai nhưng zai vẫn không trách.

    Hôm nào đang vuốt tóc gái thì im lặng, nhìn thẳng vào mặt gái giở một nụ cười buồn. Lúc đó không cần nói chắc gái cũng hiểu được vài điều. Và thấy có lỗi.

    Gái sẽ xoắn, sẽ thắc mắc, rồi hôm nào sẽ phun ra cái câu vì sao một con người éo ra gì như em tại sao lại để một con người bản lĩnh như anh yêu thắm thiết như vậy. Sau hết vụ này nếu gặp gái biết điều sẽ tự chỉnh, còn con nào xinh mà vẫn bổn cũ soạn lại thì cho vào chế độ kave cao cấp thôi.

    Cao thủ hơn nhau ở vài chỗ, điển hình là khả năng chịu nhiệt (ngôn từ mĩ miều gọi là bao dung, biết thông cảm - ai mà chả có những phút xao lòng, nứng trym ... ), khả năng xử lý chính xác tình huống ngay tại thời điểm vàng; cũng giống như một bài thi HSG thôi, giỏi đã đành nhưng phải làm lẹ thì mới có phần thưởng. Nguyên tắc là thằng nào mới hơn sẽ có sức hút cao hơn, nhưng thực chất là một cô gái dù đẹp dù xấu, tất cả cũng chỉ cần một người đàn ông biết chia sẻ, bao dung khi gái có lỗi và bản lĩnh để bỏ qua lỗi lầm của gái, phỏng các bác?

Chia sẻ trang này