1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ xin chỉ giáo giùm em với chuyện tình xó bếp thế này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sinhnhamtheky, 27/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinhnhamtheky

    sinhnhamtheky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin kể ngắn gọn như thế này và xin các bác những lời khuyên:
    - E có quen 1 e và đã gặp mặt, khoảng cách hơi xa nên muốn thăm e đi tầm 100 cây cả đi lẫn về, hơi vất vả nhưng vẫn cố.
    - Sau lần gặp e đã thích, đó là 1 ng khá xinh. E đã từng hỏi e ấy có ng yêu chưa, e ấy bảo chưa có. E lao vào kháng chiến trường kì. Đến nay là hơn 10 ngày, cũng gặp đc 5 lân. E đã quá vội vã vì e sắp hết thời gian, e đẫ tỏ tình, đương nhiên kết cục các bác cũng biết. Vẫn là bài ca muôn thuở " a hãy cho e thời gian nhé". Rồi 1 ngày gần đây, e ấy cho 1 thằng nghe máy, ôn con đó nhận là ng yêu. Và e cũng muốn ôn con đó đưa máy cho e ấy xđ thực hư.
    - E ấy xác nhận là sự thực, nhưng nói là không lừa dối. Tại sao e ấy nói ko lừa dối là vì cô ấy mới rung động tc vì ôn con đó ngay lúc nc hôm đó. E thì chỉ nghe có vây, và rồi e ấy tạo 1 khoảng cách với mình. E ấy nói e hãy quên e ấy đi, Ôn con kia đã theo đuổi đc 8 tháng rồi, còn e mới quen đc 2 tuần, cái mà e làm cho e ấy thì quá nhiều. E cho e ấy rằng "không có mày thì tao vẫn bt" nhưng mà " khi nào chia tay ng yêu thì bảo a"
    E sắp ko còn thời gian nữa, vì e chuẩn bị có 1 chuyến đi hn, cách chỗ đó cũng xa, vả lại e thì là ng đi làm, còn ôn con đó thì là ng đi học.
    Vậy, thời điểm này e có nên tiếp tục chơi trò 3 người hay ko, hay e nên rút lui. Thực ra e rất thích và muốn có đc con ng đó.
    Mong các bác chỉ giáo giùm e. Nếu muốn tiếp tục thì e có cơ hội ko?
  2. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Cậu còn nông nổi lắm...
    Té đi thôi...
  3. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    tạch rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    sai lầm của 99% gà (ngày xưa mình cũng bị) là gặp em nào xinh xinh hợp nhãn cái là yêu ngay, cứ như "định mệnh cho tay gặp nhau" dẫn đến nóng vội và 1 loạt các hành động khác -> 1 kết quả duy nhất: "tạch"
  4. sinhnhamtheky

    sinhnhamtheky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    điều bạn nói là hiển nhiên rồi, bỏ thì tiếc, mà cố thì quá mơ hồ. Bạn có kế sách nào chuyển bại thành thắng ko
  5. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    trước mắt chỉ có bỏ đi thôi, nhanh thì vài tháng, chậm có thể cả năm để những sai lầm và ấn tượng xấu phai nhạt dần, với đk cáo và gà kia có trục trặc hoặc ko phát triển thêm, khi đó gà quay lại với tư cách là 1 người bạn trước, tránh tuyệt đối ko để cáo nghi ngờ có ý đồ la liếm [:P].

    Nói chung là khó, nên tìm cơ hội khác thì hơn, khi nào gặp người mới bạn sẽ quên cáo này thôi. G. luck [r23)]
  6. Gantz

    Gantz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    vô vọng rồi, bác quá nóng vội, tấn công dồn dập thế không phải gái nào cũng thích. Cho dù có tán được thì cũng không giữ được, khoảng cách địa lý quá xa, còn tình địch thì quá gần. Người ta yêu nhau 2,3 năm mà còn chia tay vì mỗi đứa một nơi chứ huống gì bác chưa là cái gì của người ta cả
  7. duytan1203

    duytan1203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Còn cơ hội đó nhưng không phải bây giờ mà là sau này.giữ liên lạc bình thường đi đã.đợi ôn kia tạch rồi bạn nhào vô thôi.
  8. sinhnhamtheky

    sinhnhamtheky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2013
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là thế thật, mình thấy e ấy nói là cảm nhận tình cảm của mình là chân thành, thực sự. Tuy nhiên thì không có tình cảm với mình, định coi mình như a zai. Mình bảo đíu a zai a họ, hay bạn bè j hết. E này thực ra xinh, kiêu và nhiều gà theo. Chỉ có điều ôn con kia đến sớm quá, m thì lại chỉ mới biết. Có điều tiếc tiếc, vì xinh mà nhà quê thì h khó tìm lắm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thực ra mình cảm nhận thấy cái sai ngu ngốc của mình rồi, nhưng mà lại cảm thấy nuối tiêc vì con cáo nhà quê này. Haiz...giá như đc biết ae sớm hơn thì cứu vãn đc tình thế
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có lẽ ng đời hay gọi là ý trời phải không bạn
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú đúng là sinhnhầmthếkỷ như tên gọi .

    Chú định chơi trò ba người như nào khi chú ở cách xa trận địa cả trăm cây .Còn thằng kia thì nó pháo tằng tằng hàng ngày với em nó?
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thời gian mà! Thời gian luôn làm mọi thứ thay đổi, kể cả tình yêu. Huống hồ những thứ chỉ na ná tình yêu hoặc những thứ tình cảm con nít.

    Anh cũng chưa biết đến khi nào tình yêu hơn 30 năm trong tim anh bắt đầu phai nhạt... Nhưng rồi nó cũng sẽ phai thôi. Anh sợ điều đó -> khi trong tim mình ko có một tình yêu

Chia sẻ trang này