1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ, xin mời post bài cơ sở tạo hình cho chúng em học tập!!!

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi milkywaync, 06/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Còn cái này thì y hệt một bài cơ sở tạo hình của MTCNHN. Nếu có thể tự mình gắn một tư tưởng kèm theo bài vẽ của mình, có khi các bạn cũng chả kém gì người ta đâu. Có điều thời kì ấy ở châu Âu, để vẽ được những vòng tròn đơn giản như này, người ta cần một lòng dũng cảm cao độ và một sức làm việc phi thường.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Em vừa post nhầm bài , xấu hổ quá, mất mặt quá
    Có người khơi mào rồi, còn người lập topic đâu nhỉ????
  3. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    em nhầm ah, thế thì phải vote cho em một cái
    dù sao cũng là vote, haha....
    ah mà em có thích ăn thịt ngan 0?

    it''''s a touch when i feel bad
    it''''s a smile when i get mad
    all the little thing i''''m
    Everyday i...

    Được YouNeededMe sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 03/08/2003
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hô hào cái gì thế, post đi chứ!
    Đây là Mondrian, ông này được Dali đánh giá là người có màu sắc cực xấu. Nhưng tôi rất thích bức này

    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Trong tâm lý thị giác, hình vuông và chữ nhật ở chung một nhóm hình có hướng phát triển đối lập, đại diện mạnh mẽ nhất cho mặt phẳng và xu hướng mở rộng. Trên các mặt phẳng ấy, tự thân màu sắc cũng có sức giãn nở riêng. Dịch chuyển mỗi một đường thẳng đi một ly, ta lại có một mặt phẳng được giới hạn mới...
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đây là một thế giới được giới hạn bởi những vạch ko màu ( mà trong con mắt người trần mắt thịt của chúng ta là màu đen ).

    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đây là thời kỳ đầu, có vẻ cái này gần với sự nguệch ngoạc của sinh viên mỹ thuật công nghiệp nhiều hơn
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 09/08/2003
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thiếu đi nét đen ta mới thấy chúng quan trọng như thế nào
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 09/08/2003
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tui không phải là dân trong nghề, Bút sắt có thể nói qua cho tui về cái môn học cơ sở tạo hình được không? Hoặc là giới thiệu 1 cuốn sách về cái này, nhưng mà chỉ sơ lược thôi. Thank u trước nhé (Hơi lạm dụng lòng tốt của bác)
    QUẢNG BÌNH, NƠI CHIẾN TRANH ĐÃ ĐI QUA
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này , bức xúc vô cùng:
    Em định post mấy bài nhưng mà khi chụp ảnh lên trông kinh không chịu được , màu bạc hết.
    Nỗ lực cuối cùng , em định làm lại theo khổ A4 nhưng nhỏ quá không làm được.
    Lực bất tòng tâm, không làm sao được, hì( cười trừ) vậy

Chia sẻ trang này