1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cao thủ xin vào đây giúp em với ạ!già rồi...quẫn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyentrieuman, 13/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ai rảnh vào bầy mưu đi,viết dài thế vì định post lên bolg,nhưng thấy không ham,,,,sợ em nó biết!nên mới post vào đây thôi
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    bạn này có tật rồi. Mắc bệnh dài dòng văn tự. Con gái không thích người nào dài dòng văn tự đâu. Tốt nhất bạn nên nói ngắn gọn, xúc tích, đi vào lòng người thì người ta mới thích nghe.
    Dài dòng quá có khi lại lan man. Người ta nói: Nói dài, nói dai thành nói dại.
  3. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    tại phởn nên mới viết hết tiểu sử lên đây chứ....chứ tự dưng thì làm gì có chuyện !
  4. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mới 24 tuổi mà khóc lóc kêu già. Trẻ nít vãi! Lớn thêm nhé.
    Được nightladyhp sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 13/01/2008
  5. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ạh. Bác về viết lại văn đi rồi hẵng post lên đây. Viết văn dấu chấm, dấu phẩy chẳng rõ ràng gì cả. Đọc đau đầu quá. Bác viết kiểu này ai muốn đọc hết cả bài của bác cũng khó. Như em là đọc đến 1 nửa đã phải đầu hàng rồi.
  6. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc chuyện của chú đọc toét cả mắt. May hôm nay anh thừa mỡ, bỏ chút thời gian vừa đọc vừa căng lại font, chỉnh lại chút xíu cái for mat cho chú, chứ lỗi ngữ pháp anh bó tay.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Chuyện là như thế này, em tính ra già thì cũng chưa phải là già mà trẻ thì chắc cũng không còn non choẹt nữa?.hix,mới có 24 thôi ạ. Nhưng tính ra thì 24 tuổi đầu rồi,mà vẫn chưa có mối tình nào vắt vai?quả thực là trước đây có lẽ em yêu đơn phương nặng quá, hihi nên bị ảnh hưởng! Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ,mới thấy mình lòng dường như đã vô cảm trước đàn bà con gái ! Nói thì nói thế thôi,vì quả thực là do môi trường, ít có dịp tiếp xúc qua lại, nên cũng chẳng mấy quen biết được chị em nhà cáo nào(em học xây dựng ạ,hix lớp chẳng có chị cáo nào)?.phần vì trước đây em yêu đơn phương đến 2 người lận!
    Kể ra thì ngại lắm nhưng vít lên trên này chắc chẳng ai bít được em là ai, ở phương trời nào nên em cứ phang hẳn vào đây cho các bác đọc.
    Người đầu tiên cũng là người em thích lâu nhất có lẽ phải được chục năm,đó là bạn thân em hồi cấp 2?.nó xinh,học cũng được nên được làm lớp trưởng. Còn em không làm gì nhưng lại học giỏi hơn nó ạ!
    Kể ra thì hồi xưa tại em nó xinh quá,mà nhà cũng giầu nên nhiều thằng trong trường thích?.híc
    Như các bác biết rồi đấy, cái hồi trẻ con, mấy em cứ thấy thằng nào đẹp trai ngon ngon như hót boy mà thả dê quăng chài vài câu là có khi em nó đứt rồi, mắt lim dim mà hưởng thụ cuộc đời thôi hehe?.thế nên nhiều lúc em đứng ngoài nhìn vào và nghe kể lại cũng nản, và hơi bừng bực nhưng chẳng bít làm gì, vì em với nó chơi cũng khá thân?hồi đó còn nhỏ dại nên nhát chết. Em chỉ sợ em nói em thích nó?rồi có khi làm bạn cũng chẳng được nên chẳng bít làm thế nào chỉ biết yêu đơn phương híc híc.
    Sau đó, chúng em lên cấp 3, mỗi đứa một trường, em vẫn thích nó?nhưng hình như mọi mặc cảm tự ti trong em ngày càng lớn lên thì phải,càng ngày em càng ngại gặp mặt?nên nhìu lúc bạn bè cùng cấp những đứa chơi trong hội hồi xưa rủ đi chơi,em toàn trốn tiệt nào thì bảo bận học lúc thì gì gì đấy,nên giờ chẳng còn gặp lại. Thỉnh thoảng cũng chỉ nghe ngóng tin tức thôi?.hix. Đấy thế đấy ?olặng nhìn một cuộc tình xa rồi?.
    Các bác ạ nhưng cũng nhờ có nó cũng có một khoảng thời gian khá dài nó là động lực cho em học tập,và có kq cũng tàm tạm?.(em tạch một năm đh, đỗ trường mở khoa công nghệ sinh học nhưng chẳng thích nên chu du sang BK học CĐ, cho nó lành?rồi cuồng đời em?..thế là có kq cũng ổn hêhe!). Nên kể ra giờ gặp lại em phải cám ơn bạn em mới được,hihi!
    Mối tình đơn phương thứ 2 thì thôi, em không kể nhé vì,em thấy nó chẳng có gì cả?cũng như thế chỉ thích thôi nhưng bê bết hơn là em chưa bao giờ nói chuyện với người đó cho dù em có tận 3 năm trời để theo dõi người đó,hix! Giờ nghĩ lại thấy hơi tội tội?
    Cuộc sống cứ thể đấy,nó cứ chầm chầm chậm trôi?. có nhiều điều xẩy ra đến với mình. Nhiều lúc chán nản oải thực sự vì mình hiền lành thật thà ...hehe.. mà ông trời chẳng bao giờ thương gì cả?.học hành thì mệt nhọc đ? chớ (vì xin thưa với các bác trường em học rất nặng, đồ án và bài tập cứ gọi là ngập đầu. Nói ra thì cái này chỉ có anh em nào trải mấy năm ngồi mòn đít trong trưỡng xd mới bít ! Mệt mỏi thế,lại gặp nhiều chuyện ra đình nên nhiều lúc đâm chán.
    Mà số mình kể cũng rất chó thui ,đ? đen thì đen toàn tập mới mua được con xế đi học, đi chưa được một năm thì bị kẻ trộm nó chơi mất ! Mẹ kiếp, thưa các bác... xe em để ngoài sân, em ngồi trong nhà, mải đọc tờ báo sv mới mua ạ. Mua về khóa cổ xe ngồi đọc luôn. Đọc xong chẳng thấy xe đâu híc ! nên 8 tháng trời khốn khổ khốn nạn như bị cùm chân cùm tay, anh em nào mất xe thì mới bít cái cảm giác này?mệt mỏi! Không đi đâu được vì ngại,hix! có đi chỉ đi xe bus lên trường rồi về?..đấy nản thế đấy nhưng sao cứ lúc nào em nản, em lại gặp một ai đó !
    Hehe, kể ra thì không phải nói điêu, em gái lùn nhưng nhìn trông rất xinh,lại beo béo?.lần đầu nói chuyện thì thôi rồi. Giọng nó ngọt, hix làm mình thích phê lòi. Vì nó là bạn thằng em mình nên cũng xin được số, rồi nhắn tin chát chít?.
    Công nhận các bác ạ, kể ra ngồi trong trường XD nhiều nên kiếm với cưa cùn cứ gọi là... Không có gái yêu nên khi thích em nó thì cứ cuồng cuồng lên đấy hehe!
    Thế nên nhiều khi cứ hứng lên là làm theo ý mình chẳng có bài bản gì cưa cẩm như mấy bác trên này?.làm việc từ tốn, dong bước từng bước đưa con ngời ta lên???..hehe!
    Nghĩ lại thì em thấy dở nhất là vụ em tặng hoa 8/3. Mới quen em nó hôm tết vì đưa thằng em đến nhà nó trọ chơi?.sau đó em có mò đến nhà một lần nhưng không gặp ! chỉ để lại nhờ cô hàng xóm gửi hộ cho gói kẹo em bảo em thích ăn ròi ra về ! Vậy mà 8/3 thằng bạn nó phởn, nó rủ đi ra đường em (hồi đó em vẫn què chân ạ) em làm luôn bó hoa đến nhà nó ! Kaka...vào nhà thì chẳng có đứa ma mẹ nào, chán gọi điện thì em bảo em đang đi hát hò hỏi bao giờ thì bảo tầm 10g30 gì đấy. Hix hơi chán chán, chẳng lẽ hoa mang đến em vứt trước cửa?.nên rủ thằng bạn ra hồ thiền quang uống cốc cafe 6k ngồi đàm đạo chờ thời gian?.
    Đợi đợi mãi, đói, 2 thằng còn làm 2 bát xôi thịt trước đầu ngõ nhà em nó nhưng vẫn thấy lặng tăm?.rồi rút cục em nó cũng về, 3 đứa đi kẹp ba, em nó to béo thì ngồi giữa 1 thằng già cầm lái và đứa bạn gái cùng phòng ! Mk, em nó nhìn thấy mình rồi còn trả vờ gọi điện anh đang ở đâu ?bít thừa là đứng ngay đầu ngõ rồi mà còn chém gió. Hix không hỉu! Kể cũng hơi chan chán, em tặng hoa nói vài câu rồi về hẹn ngày đến chơi thôi?vì què chân tay nên cũng chẳng đi được mà cũng chẳng chát chít được. Cái duy nhất để liên lạc chỉ là cái đi động nên nhiều khi rảnh là em nhắn tim spam với gọi điện. Đã bảo là cuồng lên mà các bác có làm chủ được gì đâu, hehe!
    Có hôm phê phê còn gọi điện,nghĩ lại nản!chẳng nhớ mẹ gì?hehe.
    Mấy lần lên chơi toàn phải nhờ thằng bạn đèo. Tuy không thích đi cùng ông bạn nhưng vì què chân với lại nhớ em quá nên tiện lúc nào lên lúc đấy!
    Mà 2 đứa như trăng sao, đến chơi hôm thì không gặp hôm thì em đi đâu đâu. Nó lùn nhưng khả năng lượn đường chắc là vô đối, hihi nên chẳng gặp được !
    Híc. Chán vô cùng chán nhưng đã trót cho chét luôn.
    Thế rồi cũng có dịp đến nhà ngồi cà kê dăm ba câu chim chuột gì đó.. đại loại là chănrg bao giờ em rủ được cáo ra khỏi nhà? Em nó thì khôn lắm chắc cũng biết ý mình nhưng nó cư mập mà mập mờ nên cũng chịu!haizzzzzzz.
    Do nhiều việc nên thi thoảng em mới đến chơi, có khi 2 tuần mới mò đến một lần chỉ toàn nói chuyện xuông, chắc em nó cũng chán ! Mà cũng chán hơn là có lần em đến gặp ngay lại cái anh già già trước đèo nó về. Mình đến nhà chơi gọi đt không nghe, gọi cửa mãi mới thấy nó mò xuống với bộ mặt lạnh tanh. Em mò lên thì thấy anh trai đang trên đấy ngồi nghe nhạc ạ! Em thì bình thường vì em quan niệm không yêu thì cứ là bạn, bạn tốt thì càng quý?.chơi với con gái làm bạn đã, có gì thì nhăng nhít sau,nên kệ, chẳng coi thằng kia ra gì, vẫn nói đùa bình thường như mọi ngày hô hô. Coi như tình cờ đến gặp! Mà đến chơi em nó lại bật bài 2+1=0 !ha ha chưa làm gì nghe đã não cả ruột, một người trao em niềm tin một người trao em hi vọng cái khỉ khỉ gì?? ( 3 đứa ngồi nghe thấy hay hay,nhưng không hiểu có gì ý tứ ở trong không nhỉ ).
    Quả thật là ông kia chắc cũng có ý gì với em nó. Ông này thì đi làm rồi , quen em cũng đã lâu lại cùng xóm nên qua chơi liên tục thì phải? Ngồi chơi nghe cái cách nói chuyện biết ngay! Nhưng mặc xác, mình cứ lờ tờ phờ đithôi?.dò xét mãi cũng mệt lắm các bác ạ.
    Còn vài chuyện dở khóc dở cười nữa, chẳng bít chui vào đâu như : một lần em đi đêm qua vào thì thấy em nó với lão kia đang đi ra ngoài ăn phở. Mình gọi em nó lại rồi rủ em đi uống nước. Đi đâu không đi lại đi ngay ra chỗ gần đấy ngồi ngoài hồ, được lúc thì em nó gọi chú đó ra ngồi chém gió,hix!
    Lần khác, em bận đi làm thêm kiếm xiền không gặp được,bỏ bê em nó??và lâu lâu rồi cũng không gặp kể từ khi em nó về quê nghỉ hè.
    Biết vậy, em phải nói dối để xin nghỉ làm sớm về và phóng ngay đến nhà em nó! Bít đã lâu không đến nên đứng đầu ngõ định trả vờ gọi điện thoại vào, định bấm bụng chém gió bảo đi lang thang qua đây rảnh thì vào chơi nhưng gọi mãi hơn 2 chục chuông chẳng thấy nhấc máy , mà có phải gọi một lần đâu mà mấy lần lận,chẳng thấy mẹ gì??..lòng tự nhủ thôi cứ phi vào xem có nhà không hay máy móc đt bị hỏng nên không nghe thì phải, thì ặc,cái này đến em cũng không tin nữa ?. vừa phi đề máy ( lúc này em mua xe rồi ạ) rồ ga định đi vào thì em với thằng kia từ trong ngõ phi ra.
    Mặt đối mặt nhìn nhau, em hỏi:?em đi đâu à,anh gọi điện m?i mà chẳng thấy ai nhấc máy?
    Em bảo ?oem để máy ở nhà rồi nên không biết? nói dối hơi giỏi các bác nhỉ.
    Từ lúc gọi đến lúc thôi phải tầm 4 phút mà nhà em nó cách đầu ngõ có mấy mét! Đứng nói chuyện hỏi 2 người đi đâu thì bảo chỉ ra hồ uống trà đá và rủ em đi. Em cũng đi vì em chẳng ngại gì mà lâu lắm rồi mới không gặp.
    Ra hồ ngồi uống nước thì hỏi han em nó bình thường. Chú kia thì ghét một cái toàn ba hoa gì gì, tỉnh thoảng sờ lưng em nó! Mk,các bác biết rồi đấy em ngồi đó nhìn lặng lòng rỗng tuyếc mặt cứ cười gượng gạo?.đau hết cả ruột.
    Được cái mình quen cái cảm giác này rồi chứ không chắc đếch chịu được!chán,chỉ ngồi uống trà?thỉnh thoảng chêm vài câu????.rồi từ lần đó về em cũng chẳng buồn nhắn tin gọi điện có khi chỉ nhắn tin hỏi thăm xem thế nào rồi cũng chỉ được nhắn lại y sì như thế.
    Từ hồi mới quen chưa bao giờ em nó nhắn tin cho em trước cả.hix! Có lần duy nhất gọi điên là lần em nó nhờ mình đến chuyển nhà hộ hỏi đúng một câu anh dậy chưa?.em tốt bụng nên giúp nhiệt tình, chuyển hộ đồ cho em đến nhà mới? Ở đó có mấy chị lớn tuổi đã lấy chồng ( cũng quen em này ). Chuyển xong, ngồi nói chuyện, các bà ý bảo ?o lần nào dọn nhà hình như anh Khôi (cái chú hàng xóm) người yêu em cũng đi công tác nhỉ !??
    Đang mệt thì chớ, uống cốc nước mát mà đắng cả cổ ?.. Sau đó em có cảm ơn và bảo khi nào em dọn xong rồi em sẽ gọi 2 anh đến chơi (em với bạn em ạ)
    Thế là bẵng đi khoảng 10 ngày chẳng thấy em nó có ý kiến gì. Bâng quơ, em mới nhắn tin với nội dung sau :? thế dọn xong nhà chưa!sao chẳng thấy gọi anh lên chơi nhà mới gì cả?mà dạo này yêu đương thế nào rồi??
    Đấy em chỉ nhắn có thế thôi các bác ạ ! chẳng thấy trả lời gì.
    Tính em lòng tự trọng cao kể từ đó em cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện gì nữa tính ra cũng gần năm rồi?.có hỏi tin em nó thì chỉ hỏi qua thằng em họ, thấy nó bảo anh với cái y giận nhau gì à ? Em cũng chẳng hỏi hơn! Biết mình kô yêu được với cách cư xử họ không thích mình nên thôi vậy?.thôi là tốt hơn !

    Được outbreak sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 13/01/2008
  7. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Đấy viết thế mới biết tình trường ai oán thế nào các bác ạ! Giờ có lẽ do nhân duyên em mới gặp được một người khác, ít tuổi hơn lại là tuổi khắc với mình(tớ tuổi chuột,em nó tuổi mèo).
    Em nó thì hiền lành trông cũng được(trên mức xinh của tớ rồi,hehe) do tình cờ đi qua blog với chát chít linh tinh chém gió loạn tùng bậy,nên cũng hơi thân thân? ? cũng đã rủ em đi loanh quanh ăn nem chua được 2 lần nhưng chưa lần nào đi riêng được 2 đứa cả?.. rồi về nhà dạo này phởn do bạn bè đứa nào cũng có người yêu hết. Tụi nó rủ mình đi chơi điện tử mà 3 thằng cầm vào quán 5 cái mbh. Mỗi chú một cái đem đi đón người yêu!
    Nghĩ chạnh lòng,vì già rồi vẫn chưa được như bọn nó!thế nên nói chuyện hợp em cũng đong em nó nhiệt tình! Kaka. Kể ra thì em nó thuộc dạng siêu cao thủ, vì tính tình ngoan ngo?n hiền lành?không thích yêu đương gì chỉ thích đọc chuyện :D ! bít thế nên cứ phải tán từ từ các bác nhỉ?..hay làm thế nào hả các bác! Hôm trước, biết em ấy thi xong chắc rảnh nên em định rủ đi chơi nhưng vào đúng ngày em ấy đi làm gia sư. Lúc 6h tối em nhắn tin! Chết nỗi em đấy lại dùng 2 số mà số này lại không lắp trong máy nên chẳng thấy nhắn lại gì cả, tưởng em dạy học tắt máy thì ai dè???.nên 8h30 em gọi hẳn lại thì em bảo em về đến nhà rồi?đành tha cho em nó vậy!
    Đến hôm sau, em cũng hẹn lại thì em lại đi sinh nhật mất,ak thật. Nhưng đành bảo em nó nhớ mang kẹo về cho mình gặp??.thế là tối đó chán quá chẳng biết đường nào mà lần các bác ạ đành rủ vợ chồng đứa bạn đi ăn ốc rồi bảo nó lượn ngoài đường với mình một vòng?.lên tận cả hồ?
    Lúc đó chắc cũng 10h30 hơn rồi,vừa đi vừa rút máy ra nhắn tin, bảo em có cầm kẹo về cho anh không?
    em nó hỏi ?oanh đang ở đâu thế??
    tớ bảo ?oanh đang chán đời đang lượn ngoài đường đây định làm một vòng đến nhà em bấm chuông!? (phởn) (hehe,vì trước có mấy lần đêm em dọa em nó em phi đến nhà bấm chuông trêu các bác ạ )?.hì
    Rồi em bảo em có ăn kẹo không anh mua cho hay ăn hạt dẻ thì em nó bỏ bảo có hạt dẻ cũng được thế là đành đuổi vợ chồng thằng bạn về, còn em vào Tô Tịch mua một túi hạt dẻ?.nhắn lại bảo 15p nữa anh đến ra mà lấy?kaka! Rm nó lại tưởng nói đùa nó nhắn lại? em đùa anh thui. anh đi qua thật à!? há, em bảo ?oanh mà nói đùa,15phuts nữa nhé? hihi!
    Mà cũng phải 15 phút thật đủ để em có thể đi từ đầu này đến đầu kia thành phố(nhà em nó ở Hồ Tây) keke! May mà còn nhớ ngõ do lần trước bạn em dẫn vào tặng em bịch hạt dẻ quà noel! Ngõ thì tối om, đi vào trong ngõ thì tối mù,nhìn xa xa có nhà có đèn lại thấy chớp chớp sau khi em tắt máy xe!ặc quả thật lúc đó em lại tưởng em ra hiệu cho mình nên nháy nháy đèn, nên rút con 1200 ra cũng bật đèn pin lên nháy nháy nhưng nhìn kĩ lại thì hóa ra có nhà cạnh đó chắc vẫn còn xem tivi trong khi đèn ngủ tắt ngõ nên mới thế,chết cười. Đúng là nhận vơ tưởng em ra tín hiệu mật?đành gọi điện bảo anh đến rồi,em ra lấy đi! Và dắt xe ra hẳn đầu đường chọn chỗ sáng nhất để đứng!ẹc, em đi ra?trông xinh tợn,giờ nghĩ lại thấy nớ cứ rợn hết cả người các bác ạ! Rồi đứng đấy nói chuyện một lúc rồi em về!keke.kể cũng lâu rồi không lượn đêm ngoài đường,nó cũng vắng nhưng không vằng bằng lúc 2-3h sáng,hà nội lúc đó vắng vẻ hơn không khí thích hơn nhiều nhưng lâu rồi không đi thấy nhớ,thế này cũng là đủ rồi!
    Về nhà, em lại ol, cô nàng vẫn còn trên mạng?keke, lại vào đong các bác ơi! ( chém gió mà không nhìn mặt thì khoản này chắc em vô đối rồi! ).
    Định post cái đoạn chát lên đây nhưng ngại thật với lại em mệt rồi ngại sửa nên thôi vậy??.sau một hồi chát chít rồi em bảo anh có làm chồng bé của em thì làm!hehe?..suongs
    Em ý bảo ?oanh có biết Đinh Lễ chỗ nào không ?? tớ bảo em đi lên đó mua sách à? để anh dẫn đi,kaka rồi em nó bảo anh mà tốt vậy á,uh` thì tốt chứ sao không tốt nhỉ các bác! rồi bảo em tự đi cũng được anh chỉ cho em?.thì anh chỉ đưa em đi thôi chứ anh có mất tiền mua sách đâu
    hehe,thế là em nso cũng đồng ý?hỏi ngay đi 2 xe à! em nó bảo hay anh đèo em di??.híc lúc đấy chẳng tin vào mắt mình nữa các bác ơi,lần đầu tiên trong đời , 24 cái xuân xanh rồi lần đầu tiên em rủ được con gái nhà người ta ra khỏi nhà mà không phải là em hỏi trước?.mừng quá nhưng chỉ bít cười thầm?rồi chát lại thế cũng được anh với em đi một xe đỡ tốn xăng cho chính phủ rồi hẹn em bao giờ khi nào,thì em bảo hôm qua ở chỗ nào thì mai cứ ra đó chờ(tức là ra đầu ngõ)thế mới máu,chẳng sợ u già ở nhà gì cả hehe!thế đấy các bác hôm qua em đi chơi được với em được một bữa rồi đi tìm sách rồi đi lang thang một vòng ra cả lăng bác đứng một tẹo rồi đi ăn bánh bột lọc,vẫn không có gì?vì một phần em nhát với lại em đứng đắn hehe?.nên vẫn chưa có gì?.cứ từ từ các bác nhể đi đâu mà vội?.đấy em viết đến 4 trang liền cho các bác đọc tiểu sử từ đàu đến cuối để các bác thấy được tầm quan trong của việc này???.muốn nhờ các bác tư vấn ?.vì em không muốn mình lại một lần lỡ dở nữa,mong các bác giúp đỡ nhiệt tình đừng spam nhé,chết em??giúp em đi!bước tiếp theo nên làm gì nhỉ?kaka em là gà mà nên mong các bác chiêu cố cái!
  8. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cái anh outbreak này viết lại làm gì, khác nào cầm ''trym'' cho người khác ddái. Để chú ấy tự lớn khôn.
  9. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    phải cảm ơn ông anh mới được,ở đời mấy ai được nhiệt tình như bác,thanks bác nhiều ạ để em thử vote xem có được ông sao nào không
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Sặc, đọc xong cái topic của bác Triệu Mẫn với lại thêm 2 bài của bác outbreak thì đúng là em quẫn thật rồi. Chết mất

Chia sẻ trang này