1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các cao thủ xin vào đây giúp em với ạ!già rồi...quẫn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyentrieuman, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    hô hô,thế thì các bác sướng quá rồi nhỉ...ăn uống no nê rồi phủi tay chẳng phải làm gì tự em nó chạy mất cả dép...Cho em hỏi khí không phải thì mấy bác giở ngón nghề kiểu gì để em nó tạch mặt thế !Keke,có gì làm ơn gửi mật thư truyền kinh nghiệm nhé!
    Tình hình là thế này các bác ạ....tại hôm qua em vật quá.Nhớ!muốn được gặp em,tính em thế không thích thì thôi thích thì phát cuồng lên các bác ợ thế nên biết em nó từ thứ 7 đi chơi mãi đến chiều tối qua mới về....định bấm bụng không đến gặp!Nhưng lòng không yên..đành lấy máy nhắn cho em cái hình mặt buồn và hỏi em đi vui không !Em nhắn lại bảo anh nhắn lại cho em cái hình đấy vì em nó muợn máy đứa bạn vừa trả nên không lưu lại được....thế là lại phải nhắn lại!Không nói câu nào nữa ngồi đợi.........
    Được một tẹo thì có tin nhắn tới,em nhìn mà cũng không thể tin vào mắt mình nữa em nó gửi mình một tin nhắn hình có thằng người bên cạnh dòng chữ " I love you baby" các bác ạ, đang phê lòi thì đọc thấy bên dưới có vài chứ"hình này đẹp hơn " hehe !
    Đấy các bác ai cao thủ tìnn trường thì ngồi phân tích hộ em cái này cái,có ý tứ gì không?
    Rồi em nhắn tin bảo là em đnag chán ,em nó hỏi sao thì mình bảo là ốm với lại không muốn ở nhà chỉ muốn đi đâu đó,gặp được ai đó thôi ! Và bảo giờ này anh chỉ muốn dc nhìn được thấy nụ cười của đó,giống như em mới vui lên được
    Hihi,em nó thấy thế các bác ạ bắt em lôi đống báo chí và bật tivi tìm mấy cô người mâũ mà tự sướng!Ặc chết mất,tự sướng nhiều rồi hehe nên giờ lòng đã vô cảm,thế nên em nhắn lại đòi lên gặp em nó ! Em nó thì bắt em ở nhà sợ em ốm chết toi,nhưng em đòn lại rằng anh đã đi ra khỏi nhà rồi em đừng bắt anh quay lại nữa hihi,thế đấy chẳng thấy em nhắn lại gì,chắc biết tính mình rồi sau cái vụ em mò đến nhà đưa hạt dẻ vào ban đêm!
    bảo 9h30,a chắc đến đấy nhưng em thử xem em gái có đợi không nên đi chầm chậm thôi các bác ạ căn đúng giờ hoặc chậm vài phút cho em ý đợi tí nhỉ,không phải đến nỗi như nhiều bác gái nó nhắn tin lại bảo gặp thì phóng cứ như chó điên ngoài đường!nhìn mà haizzzzzzz.....
    Lần này khác em đứng bên đường cơ không đứng đầu ngõ nữa,keke!gọi điện bảo anh đến rồi thấy em đi ra ngay
    vì mắt cận nên mình đứng tầm 50mét mà chẳng thấy gì vì tội không đeo kính nên không soi được dai haha.Nên rút con máy ra gọi bảo em đang tìm hay soi chú dai nào thế kaka!
    Đứng nói chuyện vài câu bên kia đường thì tại địa điểm không phù hợp cho lắm nên em bảo đi ra chỗ khác,vì em chỉ bảo đi được 5p nên chẳng bít đi đâu chở em nó vào chỗ gần một nhà thi đấu thấy có mấy người đang chơi tennis rồi nói chuyện vài câu chim chuột các bác ạ !

    Lần này văn vở em cũng thử cầm tay,nhưng chỉ cầm một tẹo thôi!rồi buông ra như các bác bảo ý keke,tay em nó lạnh như XC ý,nhưng XC em vẫn thích
    Thế đấy,được tẹo rồi em bảo về...thôi đành đèo em về vậy để em còn xem nốt bao công vì anh triển chiêu đang bị oan trái do bị vu khống là thịt đàn bà con gái gì gì đấy hehe, em không xem nên không biết chỉ ngồi hóng thôi.....
    Ra về lòng đã được thỏa mãn em thấy cũng vui vui,đi ra đến hồ tây thì em nó nhắn tin bảo đi đường cẩn thận,haha.Quan tâm hay gì gì hả các bác!
    Đấy tình hình là thế còn một vài chi tiết nhỏ nữa trong mấy cuộc tin nhắn lúc em ra về rồi nhưng thôi em đói lắm rồi,đi ăn sáng thôi để lúc khác nhá các cao thủ.
    Mong các bác giúp đỡ nhiệt tình để thân già em còn lấy được vợ
  2. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, quá rõ ràng, chắc chắn thích chú rồi ( nếu đúng như chú nói người tử tế nha, chứ chú mà nhầm phải loại gái đong hàng là chết ko đất chôn luôn ). Lần này mà tán ko vô thì anh đảm bảo chú ko bao giờ lấy đc vợ, nhưng mà anh hơi lăn tăn cái vụ ẻm bảo chú mở tạp chí ra tự sướng , cái vụ này hơi khó phân tích , vì con gái mà nói vậy thì hơi.. hay quá hì hì
  3. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nhất chú rồi còn gì nữa . Thế này thì chú cứ tằng tằng mà tiến
  4. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa bác,em nó ngoan ngoãn hiền lành...rất thông minh chỉ tội em chưa có kinh nghiệm nên chẳng biết thế nào mà tiến lên nữa...đến gặp thì chỉ nói chuyện vui thôi,chứ mấy cái khoản để thay đổi tình hình như từ cầm nã thủ lên cầm thân thủ rồi gì gì thủ của các Bác đề cập ở đâu đó trong forum thì em chịu Chưa có kinh nghiệm gì ! Mà em mới nghe được một thông tin từ bạn thân em ý nói với em là : "nó bảo em ý rất quý em quý như anh trai vì em vui tính,nói chuyện hay"
    giờ thế nào hả các bác,bước kế tiếp....bầy mưu đi!
  5. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chú này khéo đùa, như vậy thì em nó đã cho chú đường đi rồi, còn hok tự tiến lên nữa. Cầm tay được vài phút rồi thì bữa sau đi chơi còn hok chịu nói em nó ôm sát vào ah. Ôm rồi thì đến quán cafe cầm tay em nó lâu hơn. Còn giai đoạn " cầm xôi thủ " thì khi khác bàn tiếp, chưa đến đoạn đó đâu.
    Mà cho hỏi nhỏ: em nó biểu bác tự sướng hã, nếu vậy thì không phải quý bác như anh trai rùi. Khi nào em nó bảo tự sướng thì nói nó: sướng dùm anh. Lúc đó em nó nói thế nào, hic cáo đúng là cáo
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi , mình hỏi có fải em này nhà gần Phủ Tây Hồ , nhà em ý đi đường Tây hồ ( song song đường Đặng Thai Mai ) rẽ vào ngõ bên fải , ngoằn nghèo 1 chút ......
    Em này tên L ?
    Phải kô nhỉ ?
    Nếu đúng thì có cách !
  7. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    + @luck198 : dạ,tại chưa biết văn vở thế nào để có thể cầm thân thủ được nên muốn các bác bày cho vài cách....chứ cầm xxx thủ của bác chắc còn lâu em mới đạt được...
    + @thuanginola: dạ bác đừng đoán mò ạ...không phải đâu!
  8. Cuongspam4

    Cuongspam4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    chém gió
  9. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    gà dạo này chạy lăng xăng chẳng có tổ chức gì cả
  10. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    tại gà chưa được đào tạo mà

Chia sẻ trang này