1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cáo và gà cho em xin ý kiến về trường này cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Desktup, 03/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Desktup

    Desktup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tớ chết oan bao lần vì cái tội rượu chè say say lên là hay nhắn tin,gọi điện lung tung,tán loạn xì ngầu lên .Có những em cả đời chẳng liên hệ gì,thế mà rượu vào buôn cháy cả thẻ,à ơi đong đưa như đúng rồi ấy . Sáng mai thức dậy,tỉnh rượu,kiểm tra lại danh sách cuộc gọi,kiểm tra lại các tin nhắn đã gửi,đã nhận,ngượng không để đâu cho hết
    Vội vàng xoá gấp các tin nhắn nguy hiểm kẻo vợ phát hiện . Có lần say quá nhắn nhầm vào số của vợ tin này mới đau chứ : " Em khoẻ không ?Dạo này đã có người mới chưa ? Anh vẫn nhớ em,hơn bao giờ hết ..."
    Kết quả tớ lãnh đủ thế nào chắc mọi người cũng hiểu.Tất nhiên có cách để lách,nhưng không nói ra đây được,vì vợ tớ thỉnh thoảng cũng vào TTVN chơi,nếu lộ ra thì
    Của đáng tội,lúc đấy chỉ à ơi cho tỉnh rượu thôi,không hề có ý ăn chả ăn nem gì cả nhá . Sau một vài lần như vậy,rút kinh nghiệm hễ đi uống rượu là tớ phải tâm niệm từ đầu là dù say chết ra đấy cũng không được gọi cho em nào sất . Tập mãi mới bỏ được cái tật đấy
    Dám chắc chú Desktup gửi nhầm tin rồi .
  3. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Thịt hầm như rồi đó em, thịt đê ko phí
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    hợp lý ,hợp lý
  5. Desktup

    Desktup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tối qua định đến nhà gái để thăm dò thì trời lại mưa. Đành đi uống bia với mấy thằng bạn.
  6. Desktup

    Desktup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đến 8h nghĩ thế nào lại phóng xe đến nhà gái. Lấy ĐT ra gọi thì ko liên lạc được (ko hiểu có vấn đề gì, hay chỉ tại thằng HTmobile ghét thằng Viettel). Gọi lại lần nữa thì ko thấy nghe máy ( thoi chết roài lo quá ). Nghiêm trọng roài.
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Chán chú quá đê, gái nó mới thế mà chú đã thụt vòi vào.
    Yêu được nó, nó hắt hơi phát đã tìm khăn là khổ đấy .
    A khuyên câu chân thành, nếu vẫn à ơi quán xá, hôm nào chọn chỗ đẹp đẽ, yên tĩnh, ngồi sát vào hôn 1 phát, thế là nó hết ngọ nguậy, còn đi xa hơn nữa thì chú giỏi hơn anh rồi .
  8. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn xui dại người ta! Mà bé đó nhắn tin mấy hôm rồi cậu không làm gì để thăm dò à? Thế thì càng nguy hiểm. Em ý mà nhắn thế thì chắc chắn có ai đó nói với bé này là cậu cũng đang cà kưa 1 em khác. (Trường hợp này gặp vài lần rùi, ko lạ gì đâu). Mà để việc này càng lâu thì càng khó giải thích. Tốt nhất là gặp mặt trực tiếp giải thích. Còn không thì viết một bức thư mùi mẫn vào ( Con gái là chúa thích thư từ và lời lẽ mùi mẫn, đã áp dụng và đã thành công ). Báo trước là để lâu là... đấy nhé! Vì bé đó sẽ hiểu là im lặng bằng chấp nhận sự thật! Good luck!
  9. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là bị thằng nào ném đá hoặc em kia đang tìm cách nắn gân. Cơ mà không hiểu là bác chủ topic làm gì sau khi nhận được tin nhắn đó nhỉ ? Có nhắn tin thanh minh -ngay lập tức - hay không ?
    Nếu nhắn tin thanh minh ngay lập tức - nếu là em kia nắm gân thì sẽ nhận được tin nhắn là: em nhắn lầm, cho em xin lỗi. Còn nếu tin nhắn kia theo kiểu: "biết rồi còn hỏi" thì đừng ngay trò tin nhắn lại. Hôm sau gặp mặt hỏi trực tiếp luôn cho rõ. Tỏ thái độ dứt khoát vào.
    Đó là cách thông dụng. Còn cách của bác quarker ở đây có nhiều cao thủ lắm. Họ sẽ chỉ bảo tận tình cho. Nhưng mờ tác dụng của những cách đó thì không chắc đâu. Năm ăn năm thua nhắm...
  10. Desktup

    Desktup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cũng muộn đến nhà gái, nhưng không vào. Gọi điện rủ gái ra ngoài gặp. Lần này thì thấy gái nhấc máy, nghe giọng cũng thấy yên tâm.
    Đi bộ mãi mới kiếm được quán sữa chua gần đấy. Hỏi linh tinh một hồi, rồi hỏi gái vào chủ đề chính.
    Em : "Sao hôm trước nhắn cho anh nghe nặng nề thế em".
    Gái trả lời em một hồi. Đại khái là(em ko nhớ rõ lắm) : Hôm đó gái buôn chuyện với con bạn của gái. Em này cái nhau gì đây với người iu. Chắc là nói xấu mấy thằng con trai rồi.
    Thế là gái cũng bực theo. À mà hôm đó em nhắn tin cho gái chính xác là :" Hôm nay a vui quá, còn thức thì chúc em ngủ ngon nhé". Gái bảo tức em cái :"hôm nay a vui quá". Thế là tức gần 2 ngày luôn. Mình nghe thấy mà nghê nghê.Lần sau nhắn tin cũng phải rút kinh nghiệm.

Chia sẻ trang này